Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Khi thấy anh đăng lên Facebook của mình Bản Cam Kết với Nó tất cả bạn bè người thân của anh đều nhao nhao vô bình luận:

Rồi một đứa đã đeo gông..!!

Tương lai thằng này sợ vợ rồi..!!

Có làm được hông anh..??!!

Sợ gì nó, cứ chơi tới đi chứ mày..!!??

Eo... ôi nịnh vợ thế anh..!!



Chưa cưới mà đã thế này, cưới về rùi sẽ đến thế nào nữa..??!!

Bạn bè trên Facebook của anh thi nhau bình luận, Nó cũng thấy những bình luận đó, Nó thấy vui, hạnh phúc vì anh đã hiểu Nó, thương Nó. Bà con, các cô dì chú bác từ ngoài quê đều vô dự đám cưới của Nó, ai thấy cũng trêu chọc:

Mới đó mà nhanh chưa..?? Hồi tháng tư tụi nó gặp nhau tưởng đâu người lớn trêu chọc,gán ghép cho vui chứ ai nghĩ tụi nó thành đôi thật đâu. Dì Sương ( e gái kế của mẹ Nó) trêu

Cái duyên cái số Dì ak. Nó cười cười

Mẹ Nó chỉ vào cái ảnh cưới bảo:

Nhìn cái hình ai cũng nghĩ nó lấy được chồng nên mừng quá cười toe toét chứ đâu ai nghĩ nó bị chọt léc cho cười đâu mấy Dì.

Ủa... bị chọt léc hả..??!! Thằng Phan làm hay gì..?? Nhìn hông ra lun ak. Dì Hiền( em thứ bảy của mẹ Nó) nói

Rồi đã chuẩn bị xong cơm cúng chiều và những món ngon để tiếp đãi khách cho buổi tiệc rượu buổi tối, chủ yếu là bạn bè anh và bạn bè anh trai của Nó. Có thêm vài thanh niên ở trong xóm đến chơi, hát hò nữa, không khí sôi động hẳn.

Sáng hôm sau Nó thức dậy từ 6 giờ ăn uống một chút rồi thợ trang điểm và làm tóc đến chuẩn bị cho Nó để kịp giờ làm lễ. Chợt chuông điện thoại của Nó vang lên, chú rể của Nó gọi đến:



Áo vest đem đến chưa, kêu đứa nào đó rảnh cầm lên nhà cho anh cái.

Có rồi.. để em nói thằng em đem lên luôn cho ak. Nó trả lời

Cúp điện thoại Nó gọi thằng em trai Nó vô đưa cho bộ vest trắng rồi bảo:

Đem lên nhà ông bà Nội anh Phan liền đi để trễ nha.

Vương Đình nhận lấy túi đồ rồi chạy ra lấy xe đi luôn để kịp giờ làm lễ. Nó ngồi trang điểm làm tóc mất 2 tiếng mới xong, chưa bao giờ Nó phải ngồi lâu như vậy chỉ để trang điểm và làm tóc cả. Xong xuôi Nó đứng lên đi thay đồ còn thợ make up thì tranh trang điểm sơ qua cho mẹ và các dì, các chị gái của Nó.

Vừa xong thì nhà trai cũng tới, đội ngũ đón nhà trai vội chạy ra cổng. Chú Nó đi đầu ra chào hỏi, bắt tay với nhà trai vì ba Nó đã mất từ sớm nên người xưa có câu " Mất Cha Còn Chú" nên chú Nó sẽ đứng ra đại diện cho nhà gái và làm lễ. Sau khi nhà trai vào đến nhà trao mâm lễ cho đội ngũ bưng tráp bên nhà gái xong thì đứng xếp hàng dọc theo bàn thờ tổ tiên nhà Nó trong phòng khách. Sau khi ông Nội anh đại diện cho nhà trai nói vài lời:

Thưa họ hàng anh chị bên nhà gái, hôm nay ngày lành tháng tốt tôi đại diện cho nhà trai xin phép được dẫn cha mẹ thằng Phan xuống nhà anh chị để xin được cưới con gái, cháu gái là Hà Thu nhà mình cho thằng cháu trai của tôi là thằng Hữu Phan đây làm vợ. Mong anh chị cho phép để hai đứa được nên duyên vợ chồng

Mẹ Nó đi vào phòng cầm tay Nó dắt ra ngoài phòng khách. Nó cúi đầu chào họ nhà trai xong được mẹ Nó dắt lên đứng phía trên gần bàn thờ ba Nó, cũng y như vậy bên nhà trai anh đứng lên đối diện với Nó. Bên nhà trai đưa cặp nhẫn đến cho hai đứa sau khi đeo lên tay thì Nó được anh dắt đi mời trà cha mẹ và ông bà Nội của anh

Đây là ba mẹ của chú rể. Giọng ông Nội vừa cất lên thì Nó cũng bưng trà đến mời cha mẹ anh

Đây là bà Nội và ông Nội chú rể. Nó bưng trà mời ông bà Nội anh, ông bà Nội cười hiền lành với Nó, làm Nó đang nghiêm túc cũng mỉm cười nhìn ông bà

Đây là chú thím của chú rể. Nó cúi đầu chào sau khi ông Nội anh giới thiệu

Đến lượt anh mời trà cho người lớn bên nhà gái. Nó có hai bà Ngoại họ anh mời trầu hai người lớn tuổi nhất trước, sau đó mới mời trà cho mẹ và chú Nó.

Sau đây là mẹ của chú rể có chút quà nhỏ tặng cho con dâu khi về nhà chồng. Ông Nội anh nói. Mẹ anh bước lên tay cầm tráp nhỏ màu hồng đựng đôi bông tai hình bông hoa mai đợt Nó đã chọn khi đi cùng bà. Từ từ đeo vào tai Nó.

Rồi lần lượt các cậu mợ,dì dượng và anh chị Nó lên cho Nó người chỉ vàng, người 5 phân.. có người bỏ phong bì cho vợ chồng Nó. Nó cười tươi ôm lấy mọi người trong nhà.

Nó biết mọi người ai cũng vui mừng khi Nó đã chịu lấy chồng. Mẹ Nó cũng rưng rưng nước mắt mừng cho con gái
Danh sách truyện HOT