Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mày...!! Cậu tức giận đến nghẹn lời thật không ngờ là thằng cháu mình nhìn nó lớn lên lại trở nên ngỗ ngược như thế, không còn có thể nói được điều gì ông quay sang chị gái mình bảo bà:

Chị Hai coi lại mấy đứa trong nhà chị đi, chứ em thấy cứ vầy là không ổn rồi đó. Chị còn đây mà tụi nó đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán như này rồi thì sau này khi chị không còn nữa thì liệu tụi nó có còn yêu thương đùm bọc nhau như mấy chị em mình xưa nay không.

Cậu yên tâm, chị sẽ dạy lại tụi nó... Nhân Đình nó chẳng qua nóng nảy quá nên quá lời với cậu thôi chứ thật tâm nó không có ý gì đâu. Bà mở lời an ủi, cũng là muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng



Cậu không nói gì chỉ lắc đầu ý nói không sao đâu rồi ra về.

Nhìn hai anh em bà thật sự không biết nên nói như thế nào để tụi nó hàn gắn lại tình cảm như xưa nữa, biết là sẽ khó có thể làm được điều đó nhưng mà bà thật sự lo lắng tương lai sau này sẽ giống như lời em trai bà vừa nói, nếu thật sự như thế thì còn nổi đau đớn nào hơn.

Người xưa có câu " Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" anh em với nhau tụi bây không quan tâm giúp đỡ lẫn nhau thì thôi đi, đằng này lại đánh nhau..!! Không lẽ tụi bây muốn mẹ sau khi xuống dưới kia vì tụi bây không yêu thương đùm bọc nhau mà mẹ không dám nhìn mặt cha tụi bây hả..??

Từ ngày cha tụi bây mất đi một mình mẹ nuôi nấng 6 anh chị em tụi bây lớn tới giờ mẹ luôn tự hào mình là một người phụ nữ yếu đuối tuy không có chồng làm chỗ dựa nhưng vẫn nuôi dạy con cái khôn lớn đàng hoàng, nghĩ đến việc sau này khi chết đi có gặp lại cha tụi bây mẹ vẫn có thể tự hào nói với ổng là mẹ không phụ cha bây, đã nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành dựng vợ gả chồng cho tất cả các con. Nói với ổng là mẹ đã hoàn thành tốt trách nhiệm và những gì cha tụi bây còn chưa kịp làm. Nhưng mà giờ thì sao hả.?? Tụi bây làm mẹ quá thất vọng đi, quá đau lòng đi..!! Bà ôm ngực khóc nghẹn

Mẹ...!! Vương Đình chạy lại đỡ bà



Con không như vậy nữa...!! Nếu anh muốn lấy hết con sẽ để cho anh con không cần gì cả chỉ muốn mẹ khỏe mạnh sống với tụi con thôi. Giọng Vương Đình tha thiết

Mẹ...đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe của mình. Nhân Đình cúi đầu không nhìn bà nói, anh biết tối qua mình hơi quá đáng nhưng mà để bản thân nhận sai thì mặt mũi không biết phải để đi đâu, rồi sau này em út nó còn chịu kiêng nể anh nữa không nghĩ thế nên anh không cúi đầu nhận lỗi với mẹ mình

Hôm qua lão ấy uống rượu say quá nên nói linh tinh không suy nghĩ ấy mẹ... mẹ đừng buồn bực vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khỏe, về nghĩ ngơi đi ak. Chị dâu Nó khuyên bảo bà

Bà xua tay nói:

Mẹ không sao đâu..!! Lại coi an ủi hai đứa trẻ đi kìa, đừng để tụi nhỏ nó hoảng sợ quá mức. Bà quan tâm nhắc nhở đến hai đứa con của anh trai

Dạ...con biết rồi. Chị dâu gật đầu

Cả nhà giải tán nhưng vẫn không thể xua đi những vết nứt ngày càng nhiều trong mối quan hệ giữa anh em, chắc chắn một điều là từ giờ trở đi anh em hai người sẽ không thể nào hòa hợp như trước kia nữa..!!

Có đáng không khi vì chút lợi ích cho riêng mình mà mất đi tình thân..!!
Danh sách truyện HOT