Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Bên nhà Chồng Nó

- Ưm... Ư.., Nó cắn môi để không phải bật ra những tiếng kêu ái muội tay thì đang ôm lấy anh hai chân đu quắp trên hông của anh để bản thân không bị ngã, Nó không muốn gây ra tiếng động lớn đánh thức mẹ chồng đang ở phòng bên cạnh đâu, hôm nay mẹ chồng về ngủ lại ngoài này vì sớm mai đi chợ đêm sớm. Thế mà 11h khuya rồi mà chồng Nó còn chưa chịu buông tha cho vợ mình nữa, lại còn mạnh hơn ngày thường mới chết.

- A...ha..ha, anh sắp ra mất rùi. Thì thầm bên tai vợ rồi anh đặt Nó nằm lên giường kéo hai chân Nó giữ chặt lấy eo điên cuồng đẩy mạnh trên người vợ. Nó cố gắng phối hợp với anh cong người lên đón đợt cao trào của chồng.

Kích tình qua đi, anh ôm vợ thủ thỉ:

- Nãy hình như anh đụng trúng cái gì ở trong đây thì phải. Anh sờ sờ bụng dưới của vợ hỏi

- Thành t* c*** đó cha nội. Nó vỗ nhẹ vào đầu chồng

- Ah.. vậy có đau không em. Anh chưa chịu bỏ qua mà vẫn tiếp tục hỏi

- Không đau nhưng mà em thấy tức bụng, thốn thốn sao đó. Nó trả lời

- Thôi ngủ đi, anh làm mẹ thức giấc bây giờ. Nó nhắc chồng

Anh gật đầu, kéo đầu Nó gối lên tay mình hôn lên trán vợ cưng chiều đắp chăn cho vợ rồi ôm Nó nhắm mắt lại ngủ.

_______________________&______________________

Hôm sau vợ chồng Nó vẫn đi làm như bình thường, Nó không hay biết gì về chuyện bên nhà mình cả cho đến khi em gái út của Nó nhắn tin cho Nó kể:

Mẹ không cho em nói vì sợ chuyện ở bên đây sẽ làm ảnh hưởng đến chị nhưng mà em tức quá em phải nói.

Chuyện gì ở bên nhà mà sao không nói cho chị biết vậy. Nó lo lắng hỏi nhỏ em

Có phải mẹ có chuyện gì không..?? Lòng Nó chợt như lửa đốt

Không... mẹ vẫn khỏe, chỉ là hơi buồn vì mấy anh em trong nhà thôi. Nó trả lời

Là sao...?? Ai đánh nhau gì..?? Trong suy nghĩ của Nó mấy anh em trong nhà tuy có đôi lúc không hợp nhau nhưng vẫn rất đoàn kết, gắn bó chưa bao giờ có chuyện đánh đập gì nhau cả.

Bữa anh Nhân Đình cãi nhau với mẹ đòi quyền lợi tài sản đất đai gì ak..!! Mẹ không đồng ý nên ổng giận lên bảo là: Trong nhà ổng là con trai trưởng nên có quyền lớn nhất, thừa hưởng tài sản từ cha mẹ ổng phải được phần nhiều nhất còn mấy chị em gái thì lấy chồng theo chồng rồi thôi chứ không có chia chát gì hết..!! Mẹ nghe ổng nói ích kỷ như thế nên buồn bã khóc một mình ở trong phòng.

Cái gì..?? Ổng càng ngày càng lớn gan quá rồi mà, mẹ còn đó chứ có phải là già yếu hay không còn nữa đâu mà lão dám tơ tưởng đến những thứ đó... hơn nữa lão đã có gia đình riêng mẹ cũng đã cho đất làm nhà rẫy nương để làm ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa. Nó bất bình với ông anh trai của Nó thật sự

Thì đó...anh Vương Đình đi chơi về sáng hôm sau nghe nói ổng làm mẹ đau lòng khóc nên chạy sang nhà ổng lý luận, mẹ cũng có sang không biết tranh chấp thế nào mà ổng đẩy mẹ té ngã..anh Vương Đình thấy vậy mới nhào vô đánh ổng. Nhỏ em kể tóm lại sự việc hôm đó với Nó

Cái g..ì..!! Lão còn dám đẩy mẹ té ngã nữa..!! Hét lên một tiếng, máu Nó dồn lên não, cơn tức giận đang ùn ùn kéo đến lấp đầy trong tâm trí

Quá đáng lắm rồi..!! Bữa nay còn dám đẩy mẹ ngã vậy sau này sẽ làm ra những chuyện gì nữa..?? Vì chút lợi ích cho riêng bản thân mà không còn coi cha mẹ mình ra gì...!!

Tại sao giờ mày mới nói chứ..??

Nó thật sự muốn lao về nhà tẩn cho ông anh trai quý hóa của mình một trận rồi muốn ra sao thì ra, dù cho mẹ Nó có giận Nó không muốn nhìn mặt Nó nữa thì Nó cũng chấp nhận chỉ cần xả được cơn giận dữ lúc này thôi

Mẹ không cho em nói mà...!! Giờ chuyện cũng đã qua được mấy ngày rồi. Nhỏ em giải thích

Được rồi.. để tao gọi cho mẹ nói chuyện, thật là tức điên lên mất... tại bà cứ dung túng cho lão riết rồi quen thói làm càn luôn mà. Nó trả lời lại con nhỏ em rồi lập tức gọi điện cho mẹ

-
Danh sách truyện HOT