Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nó được chồng kể nhiều về chiến tích của ông anh rể bất đắc dĩ của mình, Nó thầm nghĩ:

Người như thế liệu có thể trở thành một người chồng, người cha tốt cho chị gái và cháu mình nương tựa hay không đây..?? Hay lại là nghiệt duyên. Hay vậy bỏ qua bao nhiêu người tốt lại chọn một người tệ hại như thế làm chồng..!! Nhưng mà biết đâu được, khi có gia đình rồi ổng sẽ thay đổi để làm một người chồng người cha tốt thì sao. Chỉ cầu cho chị ấy được hạnh phúc. Nó thở dài

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chồng Nó lên tiếng:

Vậy mẹ tính như thế nào..?? Giờ bầu rồi thì chắc lo cưới sớm thôi chứ..!!

Em chưa rõ nữa, mẹ bảo để ổng dẫn người lớn trong nhà xuống nói chuyện rồi bàn tỉnh sau. Nó trả lời

. - Tính gì nữa..?? Giờ vậy rồi thì phải xin người ta cưới chứ không lẽ để chờ tới khi nào..??

Ak..hay anh gọi điện cho lão ấy hỏi dò xem, ý tứ của bên nhà đó thế nào đi..!!



Ừ ha... để anh gọi hỏi thử. Nói rồi anh lấy điện thoại ra bấm vào số " Minh đen" gọi đi

Alô.... Sau vài tiếng tút tút thì có người nghe máy

Á.. chà, chào ông anh cột chèo nha. Anh cất tiếng bông đùa

Giờ phút nào rồi mà mày còn chọc ghẹo tao nữa mày..!! Tiếng nói bên đầu dây đáp lại

Ủa.. chứ tao nghe nói mày sắp cưới chị vợ tao mà.

Có cứ*, tao đang vì chuyện đó mà trốn mấy ngày nay không dám về nhà đây.

Đé* m*, không lẽ mày tính ăn xong rồi chùi mép hả..?? Nó ở bên cạnh nghe thấy những lời này thì muốn sùng máu lên

Cũng không hẳn, chỉ là không biết phải làm sao thôi..!!

Sao răng gì nữa..?? Trai chưa vợ gái chưa chồng lỡ có bầu rồi thì kêu cha mẹ mày xuống hỏi cưới chứ gì nữa. Anh nhìn Nó bên cạnh ra hiệu cho Nó phải bình tĩnh lại để anh nói chuyện

Chưa biết nữa..!! Giờ tao không dám nghe điện thoại của nó ( ý chỉ chị Hà Liên) chỉ sợ nó bắt vạ thì mệt.



Mày khùng hả..?? Đã ăn nằm với bả rồi mà giờ mày trốn, mày để cha mẹ mày ở nhà đối mặt với người lớn trong nhà vợ tao, với làng xóm như nào.

Tao không biết, hiện tại chỉ muốn trốn đi để được yên tĩnh suy nghĩ thôi.

Vậy giờ mày đang ở đâu..??

Ở nhà ông anh tao trên Bình Dương ak..!!

Lạy... mày về mà giải quyết đi, trách nhiệm của mày, chuyện mày làm ra thì về mà giải quyết. Trốn tránh như thế thì giải quyết được gì đâu. Tao nghe vợ tao nói: mẹ kêu chị vợ tao nói mày dẫn người lớn trong nhà xuống nói chuyện cưới xin kìa.

Mà mày có yêu thương chị vợ tao thật không đấy..?? Anh đột nhiên hỏi

Ừ thì lúc đó nghĩ là chơi cho vui thôi, ai dè nó còn là gái trinh nên tao hơi bối rối.

Thằng chó..!! Đúng với cái tên thằng "chó đen " của mày luôn đó. Lo về đi, tao nghe thằng Tèo kêu là bà mẹ của nó là Dì của vợ tao với mợ lên nhà mày kiếm mày hai bữa nay rồi đó.

Cúp máy anh lắc đầu ngán ngẫm quay lại nói với vợ:

Nó sợ bị bắt vạ nên trốn lên nhà anh trai trên Bình Dương rồi. Giờ mấy người ở dưới nhà chỉ có thể lên nhà kiếm ông bà già nó để gây sức ép thôi chứ không làm được gì đâu em.

Má..!! Thằng đểu cáng, chó má..!! Nó mà không chịu trách nhiệm với chị gái thì em sẽ lột da nó. Thở phì phò Nó tức chết mất

Bao nhiêu người tốt không trao thân gửi phận lại chui đầu vào cái thằng trời đánh đó. Nó bực bội, giận chị gái mình khờ dại, thương xót cho chị khi nghĩ đến tương lai sau này của Hà Liên

Thôi.. cũng không trách được bả, cái miệng nó tán gái ngọt như mía lùi thì con nào không mủi lòng, huống chi chị em bả đang cô đơn một lòng muốn lấy chồng.

Hừ..đúng là khôn ba năm dại một giờ mà..!!

Nó kể lại cho gia đình mình nghe qua về gia đình, tính cách và những gì tìm hiểu về lão Minh từ chồng Nó kể lại.

Con chỉ mong nếu như phải cưới thật thì hi vọng lão ấy sẽ thay đổi tốt hơn để trở thành một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình. Chứ chị phải chịu khổ nhiều quá rồi.

Nó nói với mẹ và các dì, cậu mợ của mình
Danh sách truyện HOT