Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Kết thúc cuộc trò chuyện cùng mẹ, Nó quay sang hỏi chồng mình:

Anh..anh có biết ai tên Minh ở trên Đăk Sơn không..??

Biết..! Thằng Minh đen nhà ở gần nhà nhỏ Sinh bạn em đó..!! Anh trả lời Nó

Mà làm sao lại hỏi nó..?? Anh khó hiểu hỏi lại Nó

Ừm..!! Bạn anh hả..?? Thân không..??

Thì cũng có chơi, bữa anh với thằng Tèo dẫn nó xuống nhà nhậu thịt rắn ở bên nhà cậu mợ em đó..!!



Gì..?? Là thằng cha đó ak..!! Nó trợn tròn mắt

Trời đất..!! Bà Liên thiếu gì người theo đuổi, đẹp trai lại hiền lành, dễ thương mà lại đi đâm đầu vào thằng đó trời..!! Nó vỗ trán bất lực

Sao ak..!! Tự nhiên nay lại hỏi đến nó..??

Bà chị em có bầu rồi, hình như có trước cả em nữa đó..!! Mà cha của đứa nhỏ lại là thằng cha Minh đó, anh sắp có anh em cột chèo mới rồi. Nó trả lời anh

Á đìu... thằng này coi zậy mà kinh nhỉ, mới đó mà quất bà chị em ểng bụng ra rồi..!! Mới bữa anh đi nhậu với nó còn nghe nó nói đang tán tỉnh mà..!!

Anh nói cho em nghe về thằng cha đó đi..!! Nó kéo tay chồng

Ừ thì thằng đó nhà đông anh em, lại không giàu có gì..!! Thêm vào đó ông bà già nó cũng lớn tuổi rồi, chỉ trông chờ vào nó kiếm được đồng nào thì đem về nuôi thôi, anh em nó ai cũng lấy vợ theo bên vợ hết không có ai ở gần. Anh kể sơ qua về gia đình đó

Vậy con người, tính cách của lão ấy ra sao..?? Nó tiếp tục tìm hiểu

Về con người thằng đó thì cái gì nó cũng chơi, cờ bạc, gái gú, ăn nhậu...!! Nói chung là nếu như chị em ưng nó về sẽ khổ dài dài. Anh trả lời



Hừ..!! Bữa anh dẫn thằng chả xuống nhà chơi em đã không ưa rồi, em có nói bà ý là: quen ai thì quen nhưng né xa thằng cha đó ra rồi... vậy mà thế quái nào lại vẫn dính vào được..!!

Ủa...sao lại không ưa em..?? Anh ngạc nhiên

Thì tại bữa đó anh dẫn thằng chả xuống nhà xong anh chạy qua cậu mợ, nó vừa thấy em ngồi ở sopha ngoài phòng khách cái nó sáp lại em, còn đụng tay đụng chân làm em sợ.., em cố tránh đi rồi đứng lên tính đi vô trong phòng thì nó ép em dồn vào góc nhà. Lúc đó em vừa run vừa sợ, cũng may anh ở bên cậu mợ chạy qua lớn tiếng gọi nó từ ở dưới nhà đi lên, nên nó mới buông em ra. Nó khó chịu kể lại

Má... thằng chó, vợ bạn mà nó còn muốn ghẹo, sao không nghe em nói chuyện này khi nào hết. Anh cau có

Tại em thấy anh với nó là bạn bè, với lại cũng chưa có chuyện gì quá đáng sảy ra cả. Nó giải thích

Hơn nữa em cũng có nghe chị em nói thằng đó cũng đang tán tỉnh bà ý, nên em mới nghĩ cứ nói với bả để bả tránh thằng đó ra. Thử nghĩ xem em lúc đó là vợ sắp cưới của anh mà anh lại là bạn bè với nó, nó còn đang tán tỉnh chị gái em ấy thế mà lại chọc ghẹo em thì biết con người của nó ra sao rồi.

Nói với giọng điệu ghét bỏ, giờ Nó vẫn cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến chuyện hôm đó. Nếu như không phải chồng Nó qua kịp lúc thì có lẽ Nó đã bị thằng đó quấy rối tình dục hoặc có khi hơn thế nữa cũng nên.

Ừm...!! Thôi kệ đi, dù sao thì giờ chuyện cũng đã rồi... mình cũng không thể vì chút chuyện đó mà cản không cho chị em lấy chồng, khiến đứa nhỏ trong bụng bà ý không có cha được đúng không..??

Ừm.. số phận đưa đẩy mà, bao nhiêu người tốt đến nhà xin được cưới bà ấy, cam đoan yêu thương chăm sóc bả nhưng mà mẹ cứ vị lí do sức khỏe của bả mà làm khó, không muốn cho bà ý lấy chồng. Thế rồi giờ đùng cái dính bầu với một thằng không ra gì..?? Âu cũng là duyên số trời định..!! Nó thở dài

Tại vì mấy thằng đó nhát gan quá, bà không cho thì cứ quất cho có bầu rồi thì không muốn cho cũng phải cho cưới thôi. Anh nữa đùa nữa thật nói

Hừ...đúng là đàn ông mấy anh, như nhau cả..!! Lườm chồng một cái, Nó huých khủy tay vào anh

Xí...anh như này là còn tốt chán nha, thằng Minh hùi trước có đợt tụi anh đi chơi tiệc trà đám cưới, nó với một thằng nữa kẹp một đứa con gái uống rượu say kêu đưa con bé đó về nhà... nhưng mà có về đến nhà hay không thì chỉ có tụi nó biết thôi đó. Anh nhướng mày

Gì..!! Còn có chuyện kinh tởm đến như vậy nữa.!! Nó há hốc mồm

Ừm.. nó còn rủ anh đi chơi chung với tụi nó, nhưng anh lắc đầu bảo không thích đó nha.

Lúc đó anh mà đồng ý đi chung thì chắc ba thằng đàn ông các anh chơi chết con người ta là có đó. Nó liếc xéo anh
Danh sách truyện HOT