Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mẹ Nó gọi điện cho bên nhà chồng Nó để nói sơ qua về tình trạng hiện tại của con gái, đồng thời xin ông bà sui gia cho Nó được ở bên này để tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa, đợi hai mẹ con ổn định hơn thì sẽ cho chồng Nó đón về bên đó.

Sau một hồi lâu trò chuyện thì bà cũng cúp máy.

Mẹ..!! Cần gì phải làm quá lên như vậy chứ..?? Con đã nói với chồng con rồi, thì tự nhiên cha mẹ anh Phan cũng sẽ biết chuyện thôi mà. Mẹ cứ phải bày về gọi điện thông báo rồi xin phép này nọ phiền phức chi không biết nữa..!! Nó cau có với mẹ mình. Trong thâm tâm Nó cảm thấy bà làm như thế như thể nhà Nó đang phải hèn mọn mà khom lưng cúi đầu trước nhà thông gia vậy, với tính cách cao ngạo như Nó thì không hề vui vẻ khi thấy gia đình mình phải sống như thế.

Cái con nhỏ này..!! Nói thế nào thì đây cũng là cháu nội của ông bà, là dòng giống nhà người ta có chuyện gì thì cũng nên cho nhà người ta hay với chứ. Với lại mẹ làm như thế cũng chỉ muốn sau này con sống bên nhà chồng dễ dàng hơn thôi.

Bà giảng giải cho Nó

Dạ..!! Con biết rồi..!! Nó trề môi tuy không phục nhưng vẫn gật đầu bởi vì bà làm tất cả cũng vì mình



Hơn nữa..con ở bên đây mới bị động thai, nếu như có chuyện gì không may sảy ra với dòng giống nhà họ thì mẹ biết phải ăn nói ra làm sao..?? Vậy nên từ giờ trở đi nằm im một chỗ dùm tui nghen cô.

Con biết rồi mà..!! Giờ nghĩ lại con vẫn còn sợ đây này...!! Cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng nghĩ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được.

Ừm... nghỉ đi..!! Để mẹ đi cắt thêm cho mấy thang thuốc bổ, uống vô cho nhanh khỏe lại. Bà bảo Nó.

______________________^_^_____________________

Chiều tối bà cùng chị dâu của Nó đi về đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, nào thuốc bắc, nào bổ máu đủ các loại.

Mẹ mua gì nhiều giữ..!! Ngay khi thấy hai người bước vào nhà Nó đã há hốc mồm khi thấy đống đồ trên tay

Đây là thuốc bổ máu, đây là thuốc giữ thai giúp ổn định thai nhi, có thêm vài thứ để bồi bổ cho em bé.

Mẹ.. làm quá rồi đó..!! " Chỉ là mang thai thôi mà có cần phải quan trọng quá mức vậy không..?"



Sẵn mua cho chị bây nữa chứ không phải một mình bây đâu mà kêu ca. Bà gõ đầu Nó

Con bé sức khỏe yếu, bệnh tật từ nhỏ nên giờ mang thai cũng cần bồi bổ, thời gian này nó vừa lo đám cưới vừa học giáo lý lại lo tìm người nhận làm con đỡ đầu để bên đạo (nhà chồng chị gái theo đạo Thiên chúa) nên cả tháng nay chạy khắp nơi, còn chẳng có thời gian mà ăn uống cho đàng hoàng chứ nói gì bồi bổ. Không biết có trụ được tới khi cưới không..?? Hay là cứ cố ráng chịu đến lúc đó lại lăn ra ngất xỉu thì khổ..!!

Mà bên đó xác định ngày cưới chưa mẹ..!!

Rồi ak..!! Nghe nói là 3 tuần nữa, bên nhà thờ hai tuần tới có mấy cặp làm lễ nên phải chờ họ sắp xếp để làm lễ trước rồi mới tổ chức đám cưới được.

Thì mình làm đám cưới xong làm lễ cũng được mà.

Đâu có được..!! Bên Thiên Chúa người ta quan niệm nếu như cưới mà không có sự chúc phúc của chúa trời thì sẽ không được công nhận là vợ chồng mà nếu như vậy thì không được tổ chức đám cưới. Phải học giáo lý, làm lễ có cha mẹ đỡ đầu của hai bên chứng kiến như vậy thì mới được công nhận.

Phiền phức quá vậy trời. Nó nhăn mặt

Ak..!! Nay đi cắt thuốc cho con thầy cắt thuốc nghe mẹ nói về tình trạng của con ông thầy đó chỉ cho cách này mẹ nghe cũng hay nên nghĩ bụng để về nói lại với bây.

Cách gì vậy mẹ..!! Nó tò mò hỏi bà

Thầy bảo lấy "củ lá gai " nấu nước uống thay cho uống nước hàng ngày, uống liên tục cho tới khi thai được 4 tháng thì ngưng. Như thế là thai sẽ ổn định mà chi phí cũng không tốn kém nhiêu tiền. Bà thuận lại những lời của thầy thuốc Nam

Hay vậy ak..!! Ở bên nhà mẹ chồng con trồng nhiều lá gai lắm, để con nói ảnh đào ít đem về bên đây. Nó lập tức cầm điện thoại lên muốn gọi cho chồng mình

Ừm...dặn nó đào củ càng già càng lâu năm thì càng tốt nha. Bà nhắc nhở thêm

Dạ, hôm qua ảnh nói sang tuần sẽ về lại bên này, để con nói ảnh.

P/s: bài thuốc này có thật chị em nào có bị động thai hoặc tình trạng tương tự có thể áp dụng thử nha 😊
Danh sách truyện HOT