Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nó gọi điện cho chồng và nói với anh về bài thuốc mẹ Nó vừa nhắc:

Tưởng thứ gì khó kiếm chứ " Củ Gai ' bên này đầy, để anh hỏi mẹ xem chỗ nào trồng lâu năm nhất. Sau khi nghe Nó kể thì anh vỗ đùi hăng hái đáp

Thứ gì đó..!! Mẹ chồng Nó đang ở trong nhà nói chuyện với ba chồng thì nghe tiếng anh nói, nên tò mò hỏi

' Củ Gai " tức rễ của cây lá gai ak mẹ..!! Thầy thuốc Nam bên đó có nói là bị như vợ con uống cái đó thay nước lọc hàng ngày sẽ khỏi, mà trồng càng lâu năm củ càng to thì sẽ hiệu quả càng tốt. Mẹ biết chỗ nào lâu năm nhất không ak..!! Anh không chần chừ gì mà nói rõ với mẹ mình.

Tưởng gì..!! Ra sau nhà ngay sau vách tường nhà kho đó, chỗ đó mẹ trồng hơn mười năm rồi chứ ít gì..!! Bà ngay lập tức đáp lại



Ak...!! Được rồi, để sang tuần con về bên đó thì còn đào ít đem về cho vợ con uống. Anh gật đầu ngay tức thì.

Anh không cần vội đâu..!! Mẹ có cắt 5 thang thuốc rồi, người ta dặn uống hết 5 thang này rồi uống nước củ gai sau cũng được. Nếu bên đó bận rộn chưa thu xếp được ngay thì cứ từ từ thủng thẳng hãng về. Nó bảo chồng

Ừ...anh biết rồi..!!

Dạ..!! Vậy em cúp máy đây, buồn ngủ quá...em đi uống sữa rồi ngủ lát, mẹ nấu cơm với sắc thuốc xong dậy ăn uống là vừa. Nó nói với chồng xong thì cúp máy.

Quay qua nói với mẹ mình:

Ảnh bảo bữa nào về sẽ đào một mớ đem về cho con, chắc tầm 10 ngày nửa tháng sau ảnh về ak mẹ..!!

Ừ..!! Được rồi nằm xuống đi con, mẹ đi hầm con gà chiều tối con bé Hà Liên ghé xuống sẵn có cho hai chị em bây bồi bổ, nghe nó nói cũng nghén giữ lắm còn không uống được sữa bầu nên gần 3 tháng rồi mà ốm nhom. Bà vừa nói vừa lục đục đi xuống bếp



Ông bà xưa có câu " cháu bà Nội tội bà Ngoại " cấm có sai mà..!! Chưa sinh ra mà bà đã lo lắng như thế này rồi mai mốt sinh xong còn ở cữ, chăm bẵm nữa..!! Cả đời mẹ Nó hết lo cho con lại lo chăm cháu đến bao giờ mới được thảnh thơi đây. Ngồi ngẫm nghĩ lại thấy thương cho bà nhiều hơn.

_____________________&_&____________________

Ngày cưới của chị gái Nó cũng đến gần, đầu tuần này sẽ tổ chức làm lễ cho chị ở nhà thờ.

Chị mặc một bộ áo dài trắng tinh cùng chồng mình đứng sánh đôi trước cha sứ đọc lời nguyện thề:

Giê su Nguyễn Hoàng Minh con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ, nguyện bên nhau đến bạc đầu dù cho nghèo khó, ốm đau bệnh tật hay gian nan hoạn nạn sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời hay không. Lời cha sứ vang lên

Con đồng ý. Tiếng của chồng chị Hà Liên vang lên

Maria Nguyễn Hà Liên con có đồng ý gả cho người con trai đang đứng cạnh con, nguyện cùng nhau sẻ chia những vui buồn, ngọt ngào cay đắng dù cho có gian nan thử thách bao nhiêu sẽ cùng nắm tay nhau đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời hay không..!! Cha sứ lại hỏi chị gái Nó

Con đồng ý. Chị Hà Liên nhẹ nhàng lên tiếng

Ta nhân danh chúa trời chứng dám cho hai con từ ngày hôm nay chính thức trở thành vợ chồng, chúa trời sẽ chúc phúc cho hai con. Tay cha sứ cầm một nhánh cây khẽ vẫy những giọt nước thánh lên đầu hai người, cha mẹ đỡ đầu của cô dâu chú rể đưa tay lên đầu hai người ấn nhẹ để hai người họ cúi đầu xuống nhận sự chúc phúc của chúa trời và cùng niệm câu kinh thánh: - A Men...........

P/s: ( câu này m hông biết nên chỉ để ba chấm nha 😅)

Phần đám cưới của chị Hà Liên mình sẽ tóm gọn lại trong hai chương nha 😊
Danh sách truyện HOT