Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Rồi mùa thu hoạch cà phê cũng tới, Nó cũng đã bầu được hơn 4 tháng. Nay hai vợ chồng đi hái cà giúp cha mẹ chồng, tuy đi làm nhưng tất cả mọi việc nặng nhọc chồng Nó đều làm hết không để cho vợ phải đụng tay vào vì nhớ lời bác sĩ dặn không được làm việc nặng hay mang vác đồ quá 10kg.

Hai vợ chồng đi làm rất vui vẻ, mỗi khi thấy bầu không khí im lặng quá Nó lại pha trò khiến hai vợ chồng cười nói suốt cả ngày.

" Quái lạ, cái ông này đi đâu mất rồi cà ". Nó lẩm nhẩm trong miệng sau khi không thấy chồng đâu, mà cây cà Nó đã hái hết xung quanh và sát đất rồi, hiện tại chỉ còn ở trên ngọn nữa thôi.

" Kệ đi, làm liều thôi chứ giờ hông thấy ổng đâu, giờ không lẽ ngồi đây ngó chờ để ổng lại hái ak..!!" Hùi giờ Nó không có thói quen phải phụ thuộc vào người khác thế nên tự ý quyết định..!! Thế là mon men leo lên cành cây to chắc chắn nhất đứng trên đó để hái hết những trái cà trên cao đang mải mê hái thì:

Chắc mai mốt sinh con ra đặt tên thằng nhỏ là " Khỉ " quá ha, đang bầu bí như vậy mà cũng không chịu ngồi yên hở ra cái là leo trèo rồi. Anh đứng sau lưng Nó quở trách.

Anh đi đâu nãy giờ, em hái hết ở dưới rồi mà hông thấy anh đâu nên tự leo lên hái thôi. Nó xị mặt thanh minh cho mình



Anh thấy mấy cây hái xong lúc nãy đổ nhiều quá nên mới quay lại hốt lượm một hồi, có thế nào cũng phải nghĩ đến con đầu tiên chứ không phải tự ý làm theo những gì mình muốn là được đâu... giờ em đang mang thai đó..!! Cốc đầu vợ một cái anh nhắc nhở

A...ui..!! Đau em..!! Biết rồi mà, em sẽ chú ý hơn được chưa..!! Càm ràm hoài như ông già zậy. Nó trề môi, đưa tay che đầu làm nũng với anh

Mà cái tên tục nãy anh nói nghe cũng vui tai ak..!! Sau này gọi thằng nhóc này là " Khỉ " đi..!! Nó thích chí xoa cằm

Nghe vợ hết..!! Anh cười

Tiếp tục công việc đang làm giở, lát sau lại nghe Nó bảo:

Hừm..!! Chán quá, chồng... chồng ơi hát cho em nghe đi..!! Nó lại làm nũng với anh

Hát bài gì..?? Anh hỏi

Bài " Anh Ba Khía " ngày trước anh hay hát cho em nghe đó..!! Nó nhớ lại hồi mới quen nhau của hai vợ chồng

OK..!! E hèm...



" Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi đồng ruộng bao kẻ mến người thương....."

Chiều về, hai vợ chồng đang ở dưới sân gấp bạt xếp bao chuẩn bị ra về thì có người đi ngang qua thấy hai đứa, cùng mẹ chồng cả em chồng đang làm việc ngoài sân thì vào bắt chuyện.

Chị Tiên..!! Nay đã thu cà rồi sao..?? Người nọ đi vào sân nhà rồi hướng mẹ chồng lên tiếng

Dạ chị, cũng hái dần dần rồi ak..!! Mẹ chồng quay sang cười nói với người ta

Dâu chị đây hen..!! Nhìn cũng xinh xắn quá, mà hình như bầu rồi hả chị..!! Người nọ quay sang nhìn Nó

Dạ..!! Con chào cô..!! Nó nghe vậy thì cười với họ rồi chào hỏi

Đúng rồi chị..!! Bầu được 4 tháng rồi..!! Mẹ chồng gật đầu cười

Giỏi giang giữ chèn, bầu bì mà còn đi làm nữa..!!

Dạ... phải vậy chứ chị, thời nay không làm lấy gì ăn..!! Mẹ chồng nhìn Nó cười cười

Nói zậy chứ con gái thời bây giờ mấy đứa chịu đi làm cực khổ như Nó đâu chị..?? Chị như vầy là có phúc quá rồi..!!

Dạ chị... cũng nhờ trời thương, với đi làm có chồng Nó rước cho hết cũng không nặng nhọc gì nhiều, hơn nữa làm nhiều sau này dễ đẻ chị ak..!! Mẹ chồng bảo

Dạ, cô ở chơi với mẹ con nhé..!! Tụi con về đây ak..!! Nó thấy hai người nói qua nói lại như thế thì biết điều rút lui.

Ừ...!! Vô bếp lấy thức ăn đem về ngoài đó mà ăn, khỏi phải nấu nướng gì cho mệt..!! Bà nói với vợ chồng Nó

Dạ khỏi mẹ ak..!! Sáng nay con có đi chợ mua đồ ăn, cũng nấu sẵn hết rồi, giờ về găm nồi cơm nữa là có ăn ak..!! Nó nhẹ nhàng từ chối mẹ chồng, leo lên xe chồng Nó chở về.
Danh sách truyện HOT