Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Trong đám cưới rất nhiều người quen đi đám cưới, gặp nó quan tâm hỏi han về cuộc sống sau khi lấy chồng của Nó

Con bé này, lấy chồng rồi sống tốt hông..?? Chồng đâu rồi..?? Một người bà con hỏi Nó

Hì...con tốt lắm ak..!! Chồng con ổng cưng chiều vợ nhiều lắm ak..!! Tuy có đôi lúc hay tự cao thái quá, nhưng mà vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình cô ak..!! Nó vui vẻ trả lời, treo trên miệng nụ cười tươi rói

Được zậy thì còn gì bằng nữa..!! Vậy hai đứa tính khi nào có con chưa..??

Dạ..con có rồi đó chứ..!! Đây nè cô..!! Nó chỉ vào bụng mình.

Ủa... zậy mà cô không nghe ai nói gì hết trơn..!! Mấy tháng rồi con, biết con trai hay gái chưa..!!

Con được hơn 3 tháng rồi ak..!! Hồi mới 2 tháng rưỡi con đã được bác sĩ thông báo là nó là một thằng ** nghịch ngợm rồi ak..!! Nó cười, vui vẻ trả lời



Zậy nê..!! Chưa được 3 tháng mà đã lộ rõ giới tính rồi, bác sĩ siêu âm sao tài quá zậy..?? Cô họ ngạc nhiên

Dạ hông phải do bác sĩ hay máy siêu âm đâu cô..do thằng nhỏ này mới hơn 2 tháng đã lộ rõ con ch** to bằng ngón tay út của đứa trẻ sơ sinh rồi nên bác sĩ mới biết ak..!!

Trời đất..!! Mới chút éc còn chưa ra đời mà đã zậy rồi, mai mốt lớn lên chắc sát gái lắm à nha..!! Cô họ ngạc nhiên, mấy người xung quanh cũng trầm trồ

Hì hì...ba nó bảo con hơn cha nhà có phúc nên hông lo ak.!! Nó cười

Ủa..!! Nói nãy giờ zậy chồng mày đâu bé..!! Mợ Út vợ Út Trị ngoài quê vô hỏi

Ảnh phụ thằng Tèo nhà Dì Sa đi chở bia rồi Út..!! Nó trả lời

Ak..!! Thảo nào Út tới từ sáng tới giờ không thấy nó đâu..!! Mợ Út tỏ ra đã hiểu

Từ bữa nó về bên đây tới giờ có bữa nào rảnh rỗi được đâu..!! Bữa thì đi làm rẫy với thằng Đình Vương khi đưa vợ đi tái khám hôm qua giờ lúc thì làm gà vịt rồi lại dựng rạp chở đồ..!! Có ở không đâu mà mấy mợ thấy..!! Mẹ Nó bảo mấy mợ

Chu cha..!! Coi chị Hai nên xót cho rể quý chưa kìa..!! Con bé là vợ nó còn chưa nói gì mà mẹ vợ đã bênh rồi. Bà con đang xúm lại nói chuyện thấy bà nói vậy thì trêu ghẹo

Tui nói đúng sự thật chứ có bênh gì đâu..!! Mẹ Nó chối

Thôi xót con rể thì cứ nhận..!! Tụi em cũng đâu ý kiến gì đâu, với chị Hai thương thằng rể thì con gái của chị sẽ được chồng cưng chiều hơn chứ sao đâu... đi đâu mà thiệt mà. Nhìn mấy cô mấy mợ xúm lại trò chuyện rôm rả nó cũng vui lây, mới ngày nào Nó là cô dâu ngồi trong phòng chờ nhà chồng đến ấy thế mà giờ đã sắp làm mẹ rồi.



______________________#-#_____________________

Đám cưới chị Hà Liên xong xuôi thì chồng Nó xin phép Mẹ để được dẫn Nó về bên nhà, hiện tại cũng sắp vào mùa cà phê rồi Nó về lo cơm nước công việc nhà cho chồng yên tâm lo ngày mùa.

Về bên đó nhớ giữ gìn cẩn thận nghe chưa..!! Con so nên giữ cho kỹ càng, chứ để có gì sau này khó có thêm đứa nào nữa, với dòng giống nhà người ta có chuyện gì khó ăn khó nói. Mẹ Nó dặn dò.

Mẹ...!! Con biết rồi mà..!! Nó dập chân phụng phịu, " lớn rồi mà mẹ vẫn làm như là mình là con nít vậy ak..!! Suốt ngày dặn dò đủ điều thôi..!!"

Ừ cô thì giỏi rồi, tự nhiên cái đòi lấy chồng xa... ở tít dưới đó, có gì cũng chịu không giúp được gì, làm được gì cho cô đâu..!! Bà cốc đầu Nó trách móc

Mẹ...!! Mẹ nói vậy trước mặt chồng con làm gì, hơn nữa cái duyên cái phận làm sao mà nói trước được điều gì đâu mà giờ mẹ trách móc con..!! Nó buồn thiu nhỏ giọng hờn dỗi

Được rồi..!! Hai đứa đi đi cho kịp chuyến xe..!! Bà vẫy tay ý bảo đi nhanh đi.

Dạ..!! Vài tháng nữa con về..!! Con đi ak..

Con đi nha mẹ..!! Anh cũng chào bà rồi xách hành lý của hai vợ chồng ra xe.

Về đến nhà là 2 giờ chiều Nó mệt mỏi nằm trên giường chỉ muốn ngủ một giấc

Em đừng buồn mẹ..!! Bà chỉ vì thương em nên mới vậy thôi. Anh đem vali hành lý vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh vợ an ủi

Em không trách bà... chỉ là không muốn bà cả đời cực khổ rồi giờ còn lo lắng những chuyện không đâu cho mấy anh chị em của em thôi. Nó vùi đầu vào tay chồng trả lời

Ừm..!! Giờ dẹp những chuyện đó sang bên có thể cho anh ăn mặn được chưa..?? Nhịn mấy tháng nay rồi..!! Anh lật người đè Nó xuống giường. Truyện Quan Trường

Anh...!! Từ từ đã mà..!! Nó vội đẩy ra

Sao vậy..?? Bác sĩ bảo hơn 3 tháng là được rồi mà..!! Anh xị mặt

Không có gì...!! Em chỉ muốn nói anh nhẹ chút... thôi..!! Nó nhỏ tiếng bảo

Ừm..anh biết rồi vợ..!! Ôm lấy Nó hôn lên môi hôn dần xuống bụng nhỏ giọng nói " Cho ba gửi ké củ khoai chút nha..!!"

Ưm.. Nó rên khẽ lên, rồi bật cười với sự hài hước của chồng
Danh sách truyện HOT