Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hôm sau khi hai vợ chồng đang nghỉ trưa ở trong rẫy của cha mẹ chồng Nó thấy cả nhà đang vui vẻ thì cũng góp vui:

Hôm qua tụi con đi khám thai, bác sĩ siêu âm cận cảnh cái mặt thằng nhỏ mà con thấy giật mình hỡi ơi luôn ak ba mẹ..!!

Làm sao hả..?? Mẹ chồng hỏi lại khi nghe thấy Nó nói

Tại cái mặt nó giống y chang chồng con zậy đó..!! Nó liếc qua khuôn mặt của chồng lại nhớ đến khuôn mặt của đứa nhỏ.



Zậy nê..!! Há há..!! Cả hai ông bà đều cười thích thú

Nhà này hồi giờ đều là con trai hết, mà gen di truyền hình như mạnh mẽ hơn của mẹ nên ai cũng có một khuôn mặt tương tự như nhau ak..!! Ba chồng vui vẻ nói sau khi cười với mẹ chồng

Hình như đúng vậy ak..!! Bác Hai, Ba, chú Sáu, chú Út đều một khuôn mặt tương tự như nhau..!! Nó như nhận ra điều gì đó gật đầu đồng tình với lời nói của ba chồng.

Thấm thoát đã qua 8 tháng mang thai, sức khỏe của Nó ngày càng kém với thân hình cồng kềnh đi lại khó khăn hơn

Nay Nó không đi làm, ở nhà đang ngủ gật gù trong phòng thì tiếng xe máy làm Nó giật mình tỉnh dậy vội vàng đi ra ngoài cửa.

Sau khi thấy đó là mẹ chồng đi về thì vội rửa mặt cho tỉnh táo rồi cầm chổi ra trước sân quét tước. Nó không muốn ấn tượng của bà dành cho mình xấu đi khi thấy mình ở nhà không đi làm, chỉ biết ăn rồi ngủ. Lo lắng hình tượng con dâu trong lòng mẹ anh sẽ ngày càng xấu đi nên dù có buồn ngủ, mệt mỏi Nó vẫn cố gắng thể hiện mình là người con dâu ngoan hiền, một người vợ đảm đang tháo vát.

Sau khi quét xong sân trước Nó cảm thấy chóng mặt quá, trước mắt tối sầm, cả người quay cuồng. Vội bỏ cái chổi xuống, Nó vịn vào bức tường mon men đi vào trong nhà, sau đó thì ngồi phịch xuống nền nhà chờ cho cơn choáng váng qua đi.



Lát sau khi đã đỡ hơn thì đi lên phòng nằm, Nó không muốn tự nhiên cái ngã ra đấy rồi lại rắc rối nữa, hại mọi người lo lắng là điều không nên. Thế nên Nó nằm xuống giường là nhắm mắt nghỉ ngơi

Chiều anh đi làm về hỏi Nó:

Sáng nay em làm gì ak..?? Mẹ đi chợ về ghé qua nhà thì thấy em ở trong nhà..!!

Em ngủ thôi ak..!! Thấy bà về em mới đi ra quét cái sân trước, xong thì vô nhà. Nó trả lời chồng

Nãy bà có phàn nàn về em với anh..!! Kêu la em có quét cái sân thôi mà cũng sót lại vài cái lá cho được..!! Vậy thì làm ăn gì nổi..!! Anh thật thà nói lại lời mẹ mình nói với vợ.

Gì chứ..?? Nực cười, vậy mà tui còn cố gắng lết cái thân thể mệt mỏi của mình ra làm việc chỉ vì không muốn người ta đánh giá tui là một đứa con dâu ham ăn lười làm, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ..!! Để rồi người ta không những chả thấy được sự cố gắng của tui mà lại soi mói chỉ trích. Nó cười khẩy, tủi thân mỉa mai châm biếm cho chính mình

Hồi sáng quét xong sân trước nhà thì đầu óc em bị choáng, trước mắt tối sầm nên e cố đi vào trong nhà, chứ đứng ngoài đó lỡ té xỉu lun thì ai đỡ..?? Nó nói với chồng

Thôi..!! Kệ bà nói gì nói đi, em mệt thì cứ nghỉ ngơi để tâm làm gì chỉ tổ khổ mình thôi..!! Anh nghe vậy thì an ủi xoa dịu cơn giận của vợ

Mẹ anh quá đáng..!! Nó mếu máo, trách anh không biết nói đỡ cho vợ.

Những ngày sau đó chân Nó bắt đầu sưng phù lên, chuột rút ngày càng nhiều toàn phải nhờ anh xoa bóp cho mỗi tối trước khi ngủ, có hôm nửa đêm đang ngủ bị chuột rút đau đớn bật khóc. Chồng bên cạnh vẫn ngủ ngáy "o o", mệt mỏi kèm theo cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy, nhận thấy ở đây ngoài chồng và gia đình chồng ra Nó chẳng có lấy một người bạn, người thân. Nếu như giờ Nó mà không còn có thể dựa vào chồng mình nữa liệu Nó phải đi về đâu, ai sẽ sẵn sàng đón nhận mẹ con Nó đây.
Danh sách truyện HOT