Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nó bắt đầu suy nghĩ về tên của con trai, suy đi tính lại mãi chắc chắn với chồng rằng sẽ không bị trùng tên với ai khác trong dòng họ mới chính thức quyết định.

Chồng anh nghĩ tên con lót thêm họ của mẹ có được không..?? Nó hỏi ý kiến anh

Em thấy vui là được mà, con là của anh với em đặt tên là đặc quyền của mẹ nó nên không cần phải lo lắng về chuyện không đâu thế. Anh trả lời vợ

Em chỉ lo lắng ông bà Nội nó không ưng thôi ak..!! Nó suy nghĩ

Lo gì chứ..?? Con là của mình, ông bà Nội cũng chỉ là ông bà không thể nào dành cái quyền lợi này của em được. Em tính đặt tên gì..?? Anh hỏi Nó

Ừm... lúc đầu em thích tên An nhưng mà nghe mẹ nói là tên cha mẹ chồng của chị Hà Liên đặt cho con chị ý là An rùi nên em nghĩ sẽ đặt là " PHẠM NGUYỄN GIA NGUYÊN " ngụ ý muốn con sau này yên ấm, yên bình, trọn vẹn. Nó trả lời chồng trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc và chờ mong của người mẹ.

Ừm... được, vậy đặt là Gia Nguyên nha..!! Anh xoa bụng bầu đã tám tháng của vợ thì thầm với con trai: " Khỉ con của ba sẽ tên là Gia Nguyên có được hông..?? Con trai nhớ kỹ đây là tên mẹ con đặt cho con đó nha..!! Đứa trẻ như nghe được lời nói của ba mình liền đạp mạnh mấy cái, rồi tỏ ra thích thú mà làm bụng mẹ thành đủ các hình dạng khiến cho mẹ phải nhăn nhó kêu trời.

Thằng nhóc lì này, ui..da..!! Anh coi thằng nhỏ cũng thích cái tên này đó..!! Quay sang nhìn chồng đang sáng mắt nhìn bụng của vợ thích thú.

Dạo gần đây Nó cảm nhận được các cơn co thắt tử cung nhiều hơn, tìm hiểu với bác sĩ thì được biết giai đoạn cuối của thai kỳ là lúc thai nhi phát triển nhanh nhất về thể chất lẫn trí não nên tử cung của mẹ sẽ căng ra nhiều hơn nữa. Kèm theo đó sẽ là mệt mỏi, khó khăn khi di chuyển hơn, bé cũng sẽ hiếu động hơn.

Có hôm hai vợ chồng đang xem phim hài " Thượng Đế Cũng Phải Bật Cười" những tình huống trong phim khiến Nó phải cười không ngớt thế là nhóc con ở trong bụng mẹ cũng cảm nhận được sự phấn khích của mẹ đạp liên tục còn cựa quậy làm ra đủ loại hình dáng trong bụng mẹ, lúc thì quả bí đỏ, khi tròn vo như quả bóng, lúc lại hơi dài như quả xoài, đôi khi lại chạy sang một bên bụng của mẹ nằm im khiến cho bụng bên to bên nhỏ.

Khiến cho ba mẹ nhóc cũng phải ngạc nhiên vì sự hiếu động của thằng nhóc này.

Tháng cuối cùng của thai kỳ, cũng là tháng cuối cùng của năm Nó bàn với chồng sẽ về bên nhà mẹ đẻ ở cữ sớm trước một tháng, cũng là vì chưa sắm sửa quần áo gì cho con nên về bên đó sắm luôn thể. Bụng đã to đi lại khó khăn nên về sớm chút cho an tâm, chồng Nó hoàn toàn nghe theo sắp xếp của vợ để cho vợ yên tâm về bên Ngoại sinh con anh còn đích thân đưa vợ về gửi bà Ngoại chăm sóc và gửi chi phí ăn uống sinh hoạt cho hai mẹ con để vợ con được thoải mái nhất.

Anh về bên nhà, lo công chuyện có việc gì thì gọi anh ngay nhé..!! Anh dặn dò vợ

Em biết rồi.. bác sĩ cũng đã nói rồi, qua tám tháng là con đã phát triển toàn diện hết rùi..!! Giờ đến ngày dự sinh bất cứ lúc nào cũng có thể sinh hết nhưng mà anh không cần lo lắng quá, ở nhà có mẹ, có anh trai chị dâu với mọi người nữa mà..!! Có gì em gọi anh.. Nó cam đoan với chồng đủ điều để anh an tâm.
Danh sách truyện HOT