Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Anh dặn đi dặn lại cho thật yên tâm rồi mới về lại bên nhà. Nó lên chị gái chơi, sau khi lấy chồng vì điều kiện bên nhà chồng chị không tốt nên mẹ Nó cho vợ chồng chị ở lại trong quán tạp hóa ngày trước bà xây lên cho chị buôn bán, hai vợ chồng chỉ cần thêm ít tiền để xây nới rộng ra ở sau để ở là được..!! Nghe mẹ nói qua nhưng hôm nay về đây Nó mới có dịp lên xem lại nơi vợ chồng chị sống sau khi đã được trùng tu.

Nghe mẹ kể anh rể Nó tính tình cũng khá hiền lành, hòa ái..!! Vợ bán tạp hóa nên ngày nào mẹ vợ lên chơi cũng bảo vợ lấy bò húc, nước yến cho mẹ uống..!! Có hôm mua vịt quay hay trứng lộn về cũng kêu bà lên ăn uống cùng. Nghe qua những lời kể đó Nó suy nghĩ: " Chắc lúc trước mình lo xa quá rồi, thấy giờ ổng sống biết trên dưới, lấy lòng bà, suy nghĩ cho bà Ngoại như thế thì còn gì bằng nữa..!!" Nó trách mình khi xưa đã quá ác cảm với chồng chị gái, chắc con người ổng cũng không đến nỗi nào đâu..!! Thiện cảm của Nó dành cho người anh rể này dần tốt hơn hẳn.

Đang tính đi đâu hả bà Liên..?? Nó vừa lên tới quán thì thấy chị gái đang chuẩn bị đi đâu đó nên cất tiếng hỏi.

Về chờ ngày sinh hả..?? Tao tính đi lấy hàng về bán thui..!! Chị Hà Liên quay lại thấy Nó thì trả lời



Ủa..?? Chứ ông Minh đâu mà để bà bầu bí bụng bự như vầy rồi mà còn phải tự đi. Nó vừa bước vào trong nhà vừa hỏi

Ổng thì trông mong được gì đâu mày..!! Với lại tao cũng không muốn phụ thuộc vào người khác, còn đi được thì cứ đi thôi..!! Chị Nó bảo

Ừ..!! Muốn làm thì cứ làm thôi, nhưng đi từ từ cẩn thận ak..! Bà gần ngày dự sinh chưa..??

Còn hơn 2 tuần nữa là tới ngày dự sinh nè, tao đang lo vì bệnh viện huyện ở mình không dám nhận ca sinh nở của tao..!!

Vì sức khỏe của bà hả..?? Cũng đúng, dù sao thì cũng có tiền sử bệnh tim rồi, giờ bệnh viện tuyến dưới làm sao dám nhận được.

Thì đó..!! Mà chi phí lên tuyến trên thì cao, đường xá xa xôi nữa, nội cái đi lại thôi đã đủ để lo ngại rồi..!!



Giờ trước tiên là ưu tiên cho sức khỏe của mình và em bé chứ còn tiền nong thì không đủ có thể vay mượn thêm một ít nữa..!! Tiền bạc làm ra được chứ tính mạng sức khỏe của mình không thể xem thường được..!!

Mà lão Minh đi làm không đưa tiền cho bà giữ để lo sinh nở hay sao mà bà phải lo lắng giữ vậy..?? Nó nhíu mày hỏi chị gái mình

Không có..!! Lão làm được đồng nào đem về nhà lão nuôi ông bà già ổng trên đó hết, lâu lâu đem về kg thịt, mấy con cá, hay đưa vài trăm nghìn mua thức ăn là rồi chứ không có đưa tiền cho tao giữ. Chị Hà Liên lắc đầu nói với Nó

Cái quỷ gì vậy trời..?? Có vợ con, gia đình riêng rồi thì phải lo cho gia đình của mình chứ..?? Đồng ý là ông bà trên đó cũng cần phải lo nhưng mà phải chia ra một nửa lo cho gia đình của mình còn một nửa gửi ông bà chứ..!! Còn mấy anh em của lão làm gì..?? Không gửi tiền về cho ông bà phòng khi đau ốm, ăn uống ak..?? Nó bất bình lên tiếng cho chị mình.

Vậy mới nói..!! Cái gì cũng ông Minh lo, ông Minh chăm thấy tao bán quán nên cứ 2-3 ngày lại gọi điện nhờ nạp dùm cái card điện thoại lúc nào cũng 50-100 nghìn mà chả thấy trả tiền khi nào cả, lại còn lâu lâu kéo xuống đây ăn uống nhậu nhẹt..!! Mày thấy đó, giờ quán tao không dám bán rượu, bia, card điện thoại nữa... giờ mỗi lần xuống là mấy đứa cháu của ổng xin hết bánh tới bim bim, kẹo..!! Tao chán, nói thì kêu keo kiệt với cháu chắt mà không nói thì tao lỗ sặc máu, tới sữa bầu không có mà uống..!! Mà bà con nhà ổng cứ tự nhiên như không vậy đó..!! Chị gái Nó lắc đầu chán nản kể.

Cái này phải nói gọi là " mặt dày " thì đúng hơn..!! Trời ơi.. người ta mở quán ra buôn bán kiếm ít tiền lẻ mưu sinh mà mấy người đó làm như chỗ từ thiện không bằng ak..!! Bộ tưởng tiền là lá mít hay gì.. mà ăn không, uống không của người ta..?? Tui nghe mẹ kể ổng tốt thế này thế kia tui còn nghĩ bà may mắn khi lấy được chồng tốt nữa chứ..!! Nó trợn tròn mắt khi nghe chị Nó kể về nhà chồng chị

Đúng là " HÃM " mà..!! Rồi ông Minh có nói gì không..??

Không có..!! Ổng cả nể lắm, lại chả có chính kiến gì đâu..?? Anh em lão nói sao lão nghe vậy ak..!! Thêm cái ưa sĩ diện nên không nói gì..?? Ngược lại mỗi lần tụi nó xuống chơi là lấy đưa cho tụi nó, khuyến khích tụi nó thích gì cứ lấy..!! Chị lắc đầu kể về chồng mình.

Lão cứ như thế... bảo sao cả nhà lão cứ ỷ vào lão, rồi còn bắt nạt bà..!!
Danh sách truyện HOT