Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Sáng hôm sau khi Nó mở mắt ra đập vào mắt là tấm ga giường dính máu tuy không nhiều như lần đầu nhưng vẫn quá bắt mắt đi. Nó ngượng ngùng nhìn người bên cạnh kia, anh nhìn Nó cười trêu chọc:

Người khác chỉ có một cái ngàn vàng của con gái,em thì có tận hai lần đấy nhỉ..!!

Ngượng ngùng Nó đánh anh mấy cái để chữa ngượng. Giờ Nó phải len lén dọn cái ga giường này đi, chứ để mẹ Nó thấy chắc chỉ có nước chui đầu xuống đất thôi. Nghĩ vậy nên nó mở cửa phòng dòm ngó trước sau mới ôm ga giường chạy ra nhà tắm giặt sạch sẽ,phi tang nhanh cái chứng cứ của đêm qua

Mặc dù đã chính thức yêu đương với anh Phan nhưng vì chưa thông báo tin cưới xin gì ra ngoài nên vẫn có những thanh niên trồng cây si trước ngõ nhà Nó.

Tối nay anh đi làm rồi mấy ngày nữa mới về, nên Nó ở nhà không đi đâu cả vốn dĩ Nó cũng ít bạn bè (ở tuổi của Nó đứa nào cũng đã có chồng con rồi). Có người vô nhà Nó chơi, vẫn như bình thường Nó lấy nước tiếp khách còn mẹ Nó coi ti vi xong vô phòng ngủ sớm rồi. Tầm 9h như mọi lần Nó đứng trước cửa nhà để tiễn bạn về (thanh niên này bằng tuổi Nó nên xưng là bạn nhé)

Đột nhiên hắn quay mặt lại đối diện với Nó, ép Nó sát vào vách tường. Nó bối rối cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức trai trẻ khỏe gấp mấy lần một đứa con gái như Nó. Nó cố gắng lôi anh ra làm cớ để hắn biết khó mà lui:

Hòa làm gì vậy, buông tay mình ra. Mình đã có người yêu rồi, Hòa làm vậy mình không thích đâu

Thằng đó có gì tốt hơn Hòa hả..??!! Hòa thích Hà Thu mà tại sao không chấp nhận Hòa chứ. Sao lại chọn thằng đó, mà không phải là Hoà..?? Hắn nói rồi giữ chặt lấy Nó

Nó bối rối,hoảng loạn thật sự... Nó phải làm sao để giằng ra khỏi cánh tay đang giữ lấy Nó đây..?? Chợt hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Nó.. Nó lắc đầu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn ghìm chặt lấy Nó, giữ cái đầu đang lắc nguầy nguậy để từ chối hắn kia. Mùi rượu sộc vào mũi Nó,hắn uống rượu sao...??Khi nãy Nó đứng xa nên không ngửi thấy mùi rượu. Hẳn là sau bao nhiêu lần bị từ chối hôm nay hắn đã uống rượu để lấy hết can đảm để làm sằng bậy như thế này đi. Bàn tay hắn chợt sờ soạng khắp nơi trên người Nó, một tay ghìm chặt hai tay Nó tay còn lại luồn vào trong áo Nó.. Nó sợ, Nó khóc... Nó muốn hét lên cho hàng xóm bên cạnh và mẹ Nó trong nhà nghe thấy nhưng nó sợ... chuyện này xấu hổ đến mức nào chứ,con gái bị sàm sỡ mẹ nó biết giấu mặt đi đâu được,lỡ như anh biết được thì sẽ nghĩ sao..??

Bàn tay đó bắt đầu lần mò xuống dưới thân Nó... Nó nhắm mắt lại,cố hít thở thật sâu, lấy hết can đảm Nó nhân lúc hắn không chú ý co chân lên.. lên gối (chiêu phòng vệ của con gái). Hắn buông Nó ra ôm lấy phần thân dưới của hắn, mặt nhăn nhó như đít khỉ.. Nó không nghĩ được gì nhiều,vội lùi ra sau đề phòng hắn lại nhào lên bắt lại Nó.

Như nhận ra mình đã hơi quá đáng,hắn nói xin lỗi Nó:

Hòa xin lỗi, chỉ tại Hòa thích Hà Thu quá. Chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình với Hà Thu thôi.

Nó lắc đầu, giờ trong đầu Nó người trước mắt chỉ toàn sự đen tối như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy. Tại sao lại hành động như thế với Nó chứ: - Đi về... đi,đừng bao giờ liên lạc hay gặp mình nữa.Tôi coi Hòa là bạn nhưng Hoà lại cư xử không ra gì như vậy..!! Coi như mình không quen biết nhau đi..!!

Hắn nhìn Nó không nói gì cả, quay đầu lên xe đi về.

Nhìn thấy hắn ra về, Nó ngồi xuống bên hiên nhà.. Nó run rẩy, sợ hãi lắm. Một người Nó xem như bạn nhưng lại làm ra những hành động đó với Nó, tự nhiên Nó thấy lòng người sao khó đoán quá. Phải chăng khi con người ta muốn có được thứ mà mình muốn họ sẽ làm tất cả để có được, kể cả phải bán đi lương tâm và nhân phẩm..??!!

Từ hôm đó Nó không tiếp bất cứ ai nữa... Buổi tối Nó sẽ chạy lên quán tạp hóa của chị gái kế Nó ( chị Hà Liên vì từ nhỏ sức khỏe yếu nên mẹ Nó mở quán cho chị Nó bán hàng để kiếm thêm thu nhập tự lo cho bản thân nha) phụ chị bán hàng, nói chuyện với chị. Hai chị em khá hợp tính nhau nên thân thiết hơn so với những chị em còn lại. Vừa phụ giúp chị gái vừa là để tránh khỏi những "cây si" kia. Bởi vì Nó không muốn gặp phải tình huống giống như hôm đó đâu. Nghĩ tới Nó vẫn còn sợ đây này
Danh sách truyện HOT