Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Những chuyện Nó gặp phải Nó không kể lại với anh hay mẹ. Chỉ có chị Hà Liên là Nó có nói sơ qua, chị hiểu nên cũng tạo điều kiện để Nó ở trên quán của chị có hôm khuya quá Nó ở lại ngủ với chị luôn.

Thấm thoắt ngày dạm ngõ đã tới cả nhà Nó bận rộn từ sáng sớm để lo nước nôi cho khách chu đáo, còn cơm để tiếp đãi thì đã có dì Nó lo rồi vì nhà dì Nó làm dịch vụ đám cưới mà.

Tầm gần mười giờ đoàn người bên nhà anh xuống đến nơi. Có ba mẹ, ông bà Nội và cô chú của anh nữa ( ba mẹ anh đi làm ăn ở xa rùi định cư luôn bên đó còn người thân thì ở gần nhà Nó nha). Khi hai gia đình gặp nhau nói chuyện thì xác định sẽ cưới vào tháng tám vì tháng chín vô mùa cà phê ở chỗ ba mẹ anh rồi. Dự định sẽ không có đám hỏi sẽ gộp lại luôn vì ở xa nên làm gộp cho tiện

Tụi tui cũng không yêu cầu gì ở con bé đâu..!! Chỉ cần Nó hiền lành, chịu khó là được. Còn giỏi giang nhanh nhẹn thì về bên đó làm dần sẽ quen thôi. Ba anh chia sẻ



Dạ..anh chị chịu khó dạy dỗ con bé nhiều hơn chứ Nó từ nhỏ cũng đã mất cha.Một mình tui nuôi sáu chị em Nó nên có nhiều cái con thiếu sót lắm. Mẹ Nó nói

Sau một hồi lâu bàn bạc, nói chuyện thì món ăn cũng được dọn lên đầy đủ. Mọi người kéo vào bàn tiệc ăn uống.

Ăn uống no say trước khi ra về ba mẹ anh có nói:

Xin chị sắp xếp để bữa nào cho thằng Phan dẫn con bé về bên đó chơi ít ngày cho biết. Để tụi tui đưa Nó đi chọn ít đồ với coi ngày lành tháng tốt luôn.

Dạ.. được mà anh chị. Mẹ Nó trả lời

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bầu Trời Tươi Sáng Vì Có Em Kề Bên
2. Người Cũ Đường Mới
3. Tiểu Quỷ Nằm Trên
4. Qua Sông Hái Sen
=====================================

Trước khi về ông bà Nội anh còn cười với Nó, Nó ấn tượng với sự thân thiết của ông bà Nội của anh lắm. Nó cũng có nghe qua mấy thím kể về mẹ anh nghe bảo bà khá là khó tính nhưng Nó nghĩ đơn giản lắm: " Mình lấy chồng, sống với chồng chứ cũng không sống với ông bà nên chắc không có gì khó khăn đâu..!!"

Mấy cô dọn dẹp chén bát trêu ghẹo Nó:

Không nghĩ,đùng một cái mày lấy chồng đâu con.

Nó cười cười, cũng phải thôi.. Nó cũng không nghĩ Nó sẽ lấy chồng. Từ khi quen anh đến giờ cũng chưa đầy một tháng nữa..!! Khi xưa Nó thấy anh ở nhà dì Nó (anh là bạn thân của thằng em họ Nó), Nó không ưa anh đâu, ghét cái cách ăn nhậu, nói chuyện phách lối làm như cái gì cũng biết của anh, có lần Nó đi phụ đám cưới cho dì anh cũng có mặt phụ dựng rạp cưới mà anh chạy xe càng (công nông) chở đồ mà chạy như ăn cướp ak... làm mấy cô với Nó ngồi trên xe mặt mày ai nấy đều tái méc. Thế nên mỗi khi anh trêu chọc Nó, Nó toàn làm thinh tỏ ra ta đây rất chảnh nên anh không dám lại gần. Thế mà ông trời trêu ngươi, giờ lại sắp làm vợ người ta...!!!

Và từ sau hôm dạm ngõ xong là anh đóng cọc tại nhà Nó luôn, ăn uống ngủ nghỉ ở chung phòng với Nó. Mẹ Nó cũng không ý kiến gì cả, đã chính thức dạm ngõ,thắp hương cho ông bà tổ tiên rùi mà.

Mấy hôm sau anh về bên nhà để xin giấy chứng nhận độc thân để về bên này đăng ký kết hôn. Thế là danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng hợp pháp ở nhà vợ mà không ai dị nghị gì cả. Hai đứa cũng đang tính chụp ảnh cưới, album ảnh cưới ở bên đây hay về bên nhà anh. Đưa nhau đi xem vài tiệm áo cưới mà vẫn chưa ưng ý,anh bảo:

Hay để bữa nào anh dẫn về bên đó đi xem rùi chụp bên đó nha

Cũng được ak. Đi chụp bên đó sẵn thăm quan những địa danh nổi tiếng bên đó luôn, chứ bên này em biết hết rồi.

Vậy là hai đứa đi chọn áo cưới và đặt mâm quả cho lễ cưới sắp tới.
Danh sách truyện HOT