Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Anh đưa cho Nó hộp trứng gà so đã được luộc chín bảo:

Mẹ bảo em ăn cho có sức để sinh, nghe mẹ nói ăn trứng gà khi đi sinh sẽ sinh nở thuận lợi vượt cạn trôi chảy. Nhớ ăn cho hết nghe..!!

Hùi giờ em mới nghe những điều này ak..!! Bà thật là lo xa quá, những quan niệm của người xưa hiện giờ đâu có mấy cái chính xác đâu..!! Nó đưa tay nhận lấy hộp trứng gà, miệng thì chê bai nhưng mà tay vẫn bóc trứng gà ăn hết. Nó vui vẻ trong lòng thấy ấm áp khi được mẹ quan tâm.

Chiều giờ có đau nhiều không em..!! Không biết khi nào sinh được nhỉ..?? Anh sờ vào bụng vợ, lòng đầy mong chờ.

Em cũng không rõ nữa..!! Thấy mấy cô trong phòng bảo đau tầm vài tiếng, có người lâu thì cả ngày ak..!! Nó trả lời

Ak.. mẹ có nói khi nào mẹ ra không anh..?? Nó chợt ngẩng đầu lên hỏi chồng.

Mẹ bảo khi nào sinh thì gọi cho mẹ, ở gần nên mẹ chạy ra luôn không cần phải ở túc trực như ở trên bệnh viện tỉnh. Anh nói với vợ.

Dạ..!! Mà em thấy mây người đau đẻ kêu khóc rên la liên tục y như đau đớn lắm vậy..!! Nhưng mà em cũng đau nhưng không đau đến mức như họ nha..!! Không biết sao luôn..!!

Cứ chờ tới lúc đau đến mức kêu la thì lúc đó biết là nó sắp chui ra rùi ak..!! Phụ nữ thật là khó hiểu...đau cũng la, sướng cũng la..!! Anh nói bông đùa một câu.

Nói gì đó hả..?? Có sao cũng là tác phẩm của đàn ông tụi anh, chứ mình đàn bà tụi em tự sinh sản vô tính ra chắc..!! Ăn với chả nói..!! Nó đạp vào chân chồng mình khi nghe thấy anh càm ràm

Ui...đau...!! Thì anh thấy đúng mà, lúc sướng thì mấy bà cũng kêu, tới khi đẻ mấy bà cũng kêu rồi có người còn túm tóc đánh chồng nữa chứ..!! Anh nói nè nha, làm gì thì làm chứ hông có được túm tóc đánh anh như mấy người đó ak nha..!! Anh bảo vợ, gì chứ dặn trước không thừa chút nào.

Hứ..!! Lúc sướng thì sướng cả đôi, khi khổ thì chỉ có phụ nữ phải gánh chịu...đàn ông tụi anh được hời quá rồi..!! Nó phản bác lại những lời nói của chồng.

Cứ thế hai đứa ở trong bệnh viện huyện hai ngày trời mà vẫn chưa thấy dấu hiệu sinh. Nó bắt đầu nóng ruột. Cứ lần nào hỏi bác sĩ cũng bảo " tử cung chưa mở được 3 phân " điều này làm cho vợ chồng Nó lo lắng liệu có vấn đề gì không..??

" Tách " Buổi tối ngày thứ hai sau khi nhập viện Nó đang ngồi trên giường chịu đựng cơn đau bụng với khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi đã hai ngày nay Nó không được ngủ yên giấc vì những cơn đau kéo về. Chợt nghe thấy tiếng động ngước nhìn lên thì thấy anh đang chụp ảnh Nó.

Lưu lại để sau này khi con trai lớn lên cho nó xem khoảnh khắc lúc mẹ nó chuẩn bị sinh nó ra đời nhìn như thế nào..?? Phải nói là xấu chết đi được ý..!!

Hứ..!! Anh suốt ngày chỉ biết dìm hàng em..!! Nó đang mếu máo vì đau nhưng vẫn bật cười vì sự trêu chọc của chồng

Giờ tính sao đây nè..!! Ở đây hai ngày rồi mà vẫn chưa sinh được, em nghi bác sĩ ở đây họ chờ cho đến khi mình mở đủ mười phân mới cho sinh, mà cứ cái đà như thế này không khéo qua Tết lun quá... mà lâu như thế em lo con ngột thở mất..!! Nó nói với chồng

Ừm..!! Anh cũng thấy vậy, hùi trưa chị Hai có nói ở dưới bệnh viện huyện họ đang giữ bệnh nhân để kiếm doanh số cuối năm ak..!! Hông ấy mai xin xuất viện rồi vợ chồng mình bắt taxi lên bệnh viện tư nhân trên tỉnh cho yên tâm, không sinh thường được thì sinh mổ ở trên đó cũng yên tâm hơn..!! Anh bảo vợ

Dạ được..!! Nó gật đầu với anh, làm sao mà hai đứa không sốt ruột cho được khi thấy người khác nhập viện trước mình đã sinh rồi, người vô sau cũng đã sinh xong... chỉ có nó vẫn chưa thể sinh được..!! Con của ba mẹ phải an toàn sinh ra đó nhé..!! Nó thầm cầu nguyện cho con trai của mình.

Cũng may mắn là vợ chồng Nó tự đưa nhau đi sinh chứ không có nhờ đến người lớn trong nhà. Bởi lúc chiều Nó nhìn thấy một nhà ba người được đưa vào phòng này, bà mẹ chồng của chị đó không quan tâm chăm sóc gì cho con dâu mình cả, chỉ chồng chị lo toan còn bà ấy thì hết ăn rồi lại nằm chị gái đau đớn quá nắm áo bà kêu khóc: " Mẹ ơi con đau quá, giúp con với mẹ ơi..!! " Bà ấy giựt lại tay áo mặt ghét bỏ, miệng thì nói: " Đàn bà ai đau đẻ không như vậy, cố gắng chịu đựng đi. "

" *Con đau quá chỉ sinh lần này thôi, chỉ một đứa này thôi con không sinh nữa đâu. "

" Vớ vẩn, không sinh là thế nào..?? Đứa này chị sinh là con gái, chị phải sinh đến khi nào có cháu trai cho tôi biết chưa*..?? "

Đến nửa đêm thì chị ấy sinh con, anh chồng hạnh phúc cười tít mắt đi khoe khắp nơi rằng vợ mình sinh rồi. Cảm giác được làm cha lần đầu tiên khiến anh ấy vui mừng trong nước mắt. Nhưng có biết đâu trong ngôi nhà mình có người cay nghiệt với người cho anh cái niềm vui khi được làm cha chứ..!!
Danh sách truyện HOT