Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Sáng hôm sau chồng Nó xin xuất viện thì được biết hiện tại bộ phận hành chính đã nghỉ Tết nên nếu như thật sự muốn xuất viện thì cứ đi, giữ lại hóa đơn khi làm thủ tục nhập viện để ra Tết bộ phận hành chính của bệnh viện sẽ xử lý và hoàn lại số tiền đã nộp cho hai vợ chồng. Thế là hai vợ chồng xách đồ đi ra ngoài cổng bệnh viện huyện đón taxi đi thẳng lên bệnh viện tư nhân trên tỉnh để sinh. Hơn một giờ ngồi xe taxi thì Nó cũng đến được nơi mình cần đến, bác sĩ cùng hộ lý ngay lập tức đưa xe đẩy đến đưa Nó đi khám.

Tử cung đã mở 3 phân rồi nhé..!! Đưa sản phụ vào phòng bệnh được sắp xếp vệ sinh, ăn uống rồi thay quần áo đưa vào phòng chờ sinh ngay..!! Bệnh viện tư có khác đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn, bác sĩ chuyên nghiệp hẳn. Không để vợ chồng Nó phải chờ đợi quá lâu, vừa nhập viện đã được đội ngũ bác sĩ cùng hộ lý chăm sóc kỹ càng.

Vợ..!! Sao rồi em..?? Chồng Nó chạy lại hỏi vợ ngay khi thấy Nó được đưa vào phòng.

Mở 3 phân rồi anh..!! Nó trả lời chồng

Anh chồng đi đến phòng số 1 khoa phụ sản để gặp và trao đổi thêm với bác sĩ nhé..!! Trước tiên đi mua cho chị nhà một phần cháo để lót dạ trước đã..!! Hộ lý dặn dò

Dạ được..!! Tôi đi ngay đây..!! Anh chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua một phần cháo, chưa đầy 5' đã trở lại.

Vợ..!! Em ăn chút đi, anh đi gặp bác sĩ nói chuyện chút nhé..!! Đưa hộp cháo cho vợ anh nói.

Nó gật đầu đón lấy hộp cháo, ăn liền mấy muỗng..!! Sáng giờ chưa ăn gì cả khiến cho Nó vừa mệt vừa đói vừa khát nữa..!!

Con bé này, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi..?? Đứa thứ mấy đây..?? Một bà cô trong phòng lên tiếng bắt chuyện.

Dạ con 23 tuổi, đứa này đứa đầu ak..!! Nó mỉm cười trả lời lại cô đó.

Vậy là con đầu ak..!! Có được anh chồng biết thương vợ, chăm lo cho vợ ra phết nhỉ..!! Cô thấy ít ai đưa vợ đi đẻ mà lo lắng như thằng nhóc ấy lắm. Cháu có phúc lắm mới có được một người như thế làm chồng đấy..!! Nhìn mấy ông đưa vợ đi đẻ ngoài kia xem, ông thì ngồi bà tám, người chơi game, kẻ lại ngủ chả mấy ai như chồng cháu chạy đôn chạy đáo đâu nhé..!!

Dạ.. cháu cám ơn cô đã có lời khen, cháu cũng may mắn vớ thí vơ quàng nhưng nhờ trời thương mới có được anh ấy làm chồng ak..!! Nó cười vui vẻ khi nhắc đến anh, một chút ấm áp len lỏi trong tim

Sản phụ Hà Thu nhanh chóng thay quần áo xong thì để đưa vào phòng chờ sinh nào. Đang nói chuyện thì chị hộ lý đi vào đưa cho Nó bộ váy màu xanh đậm rồi đi ra.

Nghe vậy thì Nó vội cầm bộ đồ đi vào nhà vệ sinh để thay vừa bước ra thì chị hộ lý đẩy xe lăn đến đưa đi. Anh theo sát bên cạnh và trấn an vợ:

Đừng lo lắng gì hết, anh nói chuyện với bác sĩ rồi..!! Họ sẽ tiêm cho em hai mũi thuốc một là giảm đau, hai là kích thích tử cung cho nhanh mở chứ để bình thường sợ là em sẽ đuối sức mất..!! Em cứ nghe theo lời bác sĩ bảo nhé..!! Anh ở ngoài chờ hai mẹ con..!!

Dạ được..!! Nó gật đầu với chồng rồi được hộ lý đưa vào phòng khám ban nãy, bác sĩ chờ sẵn ở trong phòng và nhanh chóng triển khai công việc, vừa làm vừa nói những việc mình đang làm để cho sản phụ hiểu rõ những việc mình làm.

Sau khi tiêm thuốc kích sinh xong Nó được hộ lý luồn một ống chuyền nước vào xương sống bác sĩ bảo là sẽ đưa thuốc giảm đau vào bình nước biển và chuyền vào cơ thể Nó qua xương sống, vì cơn đau khi sinh sẽ là những cơn đau co thắt tử cung nên phần xương sống và xương chậu sẽ là nơi tập trung những cơn đau. Xong xuôi thì Nó được đưa vào phòng chờ sinh, nằm trên giường cảm nhận được từng cơn co thắt tử cung thế nhưng đúng là không đau nhiều như Nó nghĩ.

Từng giờ từng phút trôi qua đối với Nó như cả thế giới đang chậm lại, thật lâu thật mệt mỏi Nó ngủ thiếp đi.. cứ chặp lại tỉnh lại vì cơn co thắt ngày một nhiều hơn, Nó khát nước quá... thật sự rất khát.

Chị ơi...!! Giúp em với... cho em xin cốc nước..!! Nó thều thào nói với chị hộ lý đang quanh quẩn trong phòng
Danh sách truyện HOT