Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hai tiếng sau, Nó được hai hộ lý đẩy về phòng bệnh.

- Người nhà sản phụ Hà Thu bế sản phụ về giường bệnh đi..!! Chị hộ lý lên tiếng khi đẩy đến gần giường đã được sắp xếp.

Anh đang ôm con trai ngủ ngon lành trên tay nghe thấy thì đưa đứa nhỏ cho mẹ vợ rồi chạy lại, ôm vợ nhẹ nhàng đặt lên giường ngay ngắn, quay sang hỏi hai hộ lý:

- Bác sĩ có gì cần dặn dò không ak..!!

- Không có gì đâu..!! Để ý trong vòng 24h sản phụ phải đi tiểu, đánh rắm, sau 24h thì tranh thủ đỡ sản phụ đi lại nhiều hơn để máu dễ lưu thông. Từ ngày mai sẽ có người nhắc nhở khi đến giờ tắm cho bé, vệ sinh cho mẹ nhé..!! Hộ lý chỉ nói đơn giản rồi đi ra.



- Em có đau nữa không..?? Anh ngồi xuống bên giường hỏi han vợ

- Còn hơi đau thôi anh, bác sĩ bảo hai tiếng nữa mới hết thuốc tê nên giờ vẫn chưa thấy đau bao nhiêu. Nhưng mà em đói bụng, khát nước nữa từ hồi sáng tới giờ chưa có gì vào bụng cả. Nó bảo chồng.

- Đây.. uống chút sữa nóng đi cho ấm người trước đã..!! Mẹ Nó nghe vậy thì vội cầm ly sữa nóng đưa cho Nó, rồi quay sang bảo con rể:

- Con đi mua cơm cho vợ con đi, dặn chừng người ta là cơm cho bà đẻ để họ tránh cho thịt bò, rau muống nghe..!!

- Dạ...con đi ngay, mẹ ăn cơm luôn để con mua. Anh gật đầu đứng lên định ra ngoài.

- Ừm..!! Bà gật đầu

- Mẹ cho con nhìn thằng nhỏ chút đi mẹ..!! Khi nãy ở trong phòng sinh con chưa được nhìn kỹ thì đã ngất đi rồi..!! Nó nói với mẹ mình khi đã uống được nửa cốc sữa.



- Đây..!! Nó đang ngủ rồi, con uống hết cốc sữa nóng đi đã rồi hẵng ôm thằng nhỏ..!! Sau khi sinh uống sữa nóng sẽ tốt cho cơ thể của con mà còn mau chóng gọi sữa về nữa đó, cố uống hết đi đã..!! Bà ân cần bảo con gái.

- Dạ..!! Uống hết cốc sữa Nó thấy người tỉnh táo hơn nhiều, sức lực cũng tốt hơn lúc nãy. Đúng là kinh nghiệm của người lớn sẽ không bao giờ sai hết cả.

- Nằm xuống, vừa mới sinh đừng có động đậy trúng vết thương bây giờ..!! Ôm thằng nhỏ đi, quấn ba khiếp luôn... nãy đói bụng khóc la cái mồm như gì vậy đó..!! Thế mà ba nó ôm đút sữa cho là im thin thít uống hết bình sữa ba nó pha cái ngủ ngon lành, biết hơi cha nó hay sao ak..!! Bà nhìn đứa nhỏ mà nhịn không được mắng yêu đứa cháu ngoại của mình.

- Chắc do bình thường ba nó hay thủ thỉ với nó khi con còn mang bầu nó cảm nhận được nên khi ra ngoài rồi cũng dựa theo giọng nói, hơi ấm đó mà biết là ba của nó ak..!! Nó yêu thương nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau mà cảm thán. Đây hẳn là cha con tương thông nhỉ..!!

Chỉ 10' sau anh mang hai hộp cơm nóng hổi về đến phòng bệnh. Đưa cho mẹ vợ hộp cơm rồi bảo bà:

- Mẹ ăn cơm đi, để con trông thằng nhỏ cho..!!

Anh ôm con trai lên, thuần thục mà đung đưa nhẹ nhàng để bé không bị giật mình tỉnh giấc.

- Cũng học nhanh quá chứ..!! Lúc chiều khi thấy mẹ bế đứa nhỏ ra khỏi phòng sinh, nó còn tay chân lóng ngóng không biết bế sao, cứ sợ thằng nhỏ rớt khỏi tay mình kìa..!! Bà cười bảo con rể.

- Ai cũng có lần đầu mà mẹ..!! Hì hì..!! Anh cười ngại ngùng đáp lại

- Em ăn cơm đi cho nóng, lát nữa 8h là bác sĩ phát thuốc cho bệnh nhân đó, ăn đi lát còn uống thuốc nữa..!! Đưa hộp cơm còn lại cho vợ anh nhắc nhở.

Đón lấy hộp cơm Nó nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của cha con hai người. Mở hộp cơm ra, cơn đói bụng làm Nó không để tâm được những thứ khác chỉ cắm cúi ăn ngon lành, một hơi hết hộp cơm không chừa lại chút gì..!! Trải qua cơn đau kéo dài do sinh đẻ, lúc đó Nó cảm thấy như thời gian trôi qua cả thế kỷ vậy đó, và đây là hộp cơm ngon nhất mà Nó ăn từ trước đến giờ..!!

Thế là sau 3 ngày 3 đêm chịu đau đớn, cuối cùng thì Nó cũng đã vượt cạn thành công. Nó Biết ơn chồng đã luôn bên cạnh, chăm sóc lo lắng cho Nó. Biết ơn mẹ đã quan tâm đến Nó, biết ơn trời phật phù hộ cho hai mẹ con Nó bình an vô sự. Biết ơn đội ngũ bác sĩ, hộ lý bệnh đã giúp Nó sinh nở thành công. Thật sự nếu như ở dưới bệnh viện huyện thì Nó không biết bây giờ mình và con sẽ như thế nào nữa..!!
Danh sách truyện HOT