Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Sáng hôm sau 8h sáng hộ lý thông báo các sản phụ đến phòng số 3 khoa phụ sản để vệ sinh vết thương, 9h cho bé đi tắm. Nhìn các chị hộ sinh chăm sóc cho bé con dưới ánh đèn sưởi, yên tâm về chất lượng phục vụ ở đây lúc này mẹ Nó mới bảo hai vợ chồng:

Thôi..! Hai đứa ở lại bệnh viện đi, năm hết tết đến rồi mẹ về lo chuẩn bị tết tươi nữa..!! Khi nào xuất viện thì nói gọi mẹ trước để ở nhà mẹ chuẩn bị. Bà dặn hai vợ chồng xong thì nựng thằng cháu ngoại chút rồi đi về.

Dạ..!! Mẹ cứ về lo Tết đi, con hỏi bác sĩ rồi..!! Nếu không có vấn đề gì thì hai ngày nữa tụi con về thôi, ở nhà đón Tết chứ ai lại để đầu năm đầu tháng mới về. Anh bảo với bà.

Ừm..coi đó, tình hình sức khỏe của vợ anh ra sao rồi quyết. Mẹ về trước đây.

Sau khi mẹ về lúc sau Nó mới hỏi chồng:

Anh có báo tin cho ông bà Nội nó chưa..??

Hôm qua nay bà Ngoại luôn túc trực bên cạnh nên Nó không hỏi chuyện bên nhà, giờ bà về rồi Nó mới hỏi anh.



Có gọi điện báo cho ông bà rồi em..!! Anh trả lời vợ

Vậy ông bà có nói gì không..??

Bà Nội chỉ bảo sinh trong năm là tốt rồi..!! Cũng hỏi han mấy chuyện linh tinh nữa rồi thôi chứ không có gì..!! Anh bảo

Ừm..!! Nó nghe vậy thì không nói gì nữa, hơi chạnh lòng khi mình sinh cháu cho ông bà nhưng chẳng nghe được lời hỏi han quan tâm nào. Nhưng hẳn là do hồi giờ ông bà không biết thể hiện thôi. Và thế là câu chuyện qua đi nhanh chóng.

Ở trên này có nhà bác Hai ( bác ruột của chồng, anh của cha chồng Nó) đang định cư ở đây, nghe nói Nó sinh ở bệnh viện tư nhân trên này thì hôm nay có ghé thăm hai mẹ con.

Trời ơi..!! Thằng bé ghét chưa kìa, cái mặt y chang như thằng cha nó vậy đó..!! Mẹ bây mang tiếng đi đẻ thuê mất rồi..!! Ghét quá đi..!! Bác Hai gái vừa ghé vào thăm đã nhìn thằng nhỏ mà tấm tắc.

Ông cố nó thấy chưa con..?? Bác Hai gái hỏi chồng Nó

Con có gửi ảnh cho ông nội thấy chứ chưa có thấy trực tiếp bác..!! Anh trả lời

Ừ..!! Chắc ông Nội con nghe tin mừng lắm đó..!! Đây là đứa chắt nội đầu tiên của ông mà. Bà ôm đứa nhỏ vừa cưng nựng vừa nói.



Dạ..!! Hôm qua chú thím có gọi hỏi thăm, ông bà vui lắm. Ông Nội con còn kêu gần Tết quá nếu không bắt taxi lên xem chắt nội. Anh cũng hùa theo bác gái vui vẻ nói chuyện.

Sinh xong sữa về chưa con..?? Có còn đau nhiều không..?? Bác gái hỏi Nó.

Sữa chưa về bác, bác sĩ bảo tầm 2-3 ngày mới về nên giờ thằng bé uống sữa công thức ak.!! Còn vết thương thì có hơi đau con di chuyển chậm chút là ổn ak..!! Nó mỉm cười trả lời bác gái.

Ừm.. chuyện sinh đẻ cần nhất là có người ở bên, những lúc như này. Cũng may mắn thằng Phan nó biết lo lắng cho vợ con, chứ gặp đứa vô tâm thì khổ..!!

Ăn uống có được không con..??

Dạ... hì, con mỗi bữa ăn hết hộp cơm cỡ lớn ak bác. Ăn đến nỗi chồng con với mấy người ở trong phòng nhìn thấy còn hoảng cơ..!! Nó cười ngượng ngùng.

Ăn được là tốt, ăn nhiều sức khỏe mau hồi phục, sữa mau về cho con bú..!! Bác gái nghe thế thì cũng gật đầu bảo Nó.

Bao giờ xuất viện Phan..?? Quay sang anh bác gái hỏi.

Đáng ra phải nằm viện 5 ngày nhưng mà sắp tới Tết rồi, vì sinh thường nên bệnh viện cho xuất viện sớm. Mai ngày 30 Tết cho xuất viện về nhà, bác sĩ dặn dò thêm vài điều, kê thêm thuốc rồi cho về nhà tự dưỡng ak bác. Anh nói với bác gái

Ừm..!! Vậy yên tâm rồi, chứ Tết tươi đến nơi rồi ở bệnh viện qua năm cũng không tốt. Về bà Ngoại nuôi hả..!!

Dạ... mẹ con nuôi ak..!! Nó gật đầu

Vậy thôi..!! Bác ghé thăm hai mẹ con chút, chúc hai mẹ con mạnh khỏe, em bé ăn mau chóng lớn. Mẹ mau chóng hồi phục sức khỏe nhé..!! Bác gái đứng lên nói vài câu rồi đưa cho anh lốc yến sào nguyên chất bảo:

Ráng chăm vợ nghen con..!! Quay sang nhìn thằng nhỏ cầm tờ hai trăm kẹp vào trong khăn quấn thằng bé:" bà Hai cho con uống sữa nha ".

Dạ..con cám ơn bác Hai..!! Anh trả lời bác gái.

Bác về nha..!! Bà vẫy tay chào tạm biệt với Nó.

Dạ..!! Bác Hai về ak..!! Nó cười cúi đầu chào bác gái.
Danh sách truyện HOT