Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Ở bệnh viện 3 ngày, đến 30 Tết Nó được cho xuất viện về nhà. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện Nó ôm con, chào tất cả mọi người trong phòng bệnh và ra về. Anh tay xách nách mang theo sau, ra đến cổng bệnh viện thì taxi đã chờ sẵn để đưa cả nhà ba người về.

10h sáng đã về đến nhà, anh mở cửa xe đỡ vợ xuống xe rồi đưa con cho Nó bế bản thân thì xách đồ vào nhà. Nó đi vòng ra cửa sau gọi mẹ ra đón.

Vừa về đó hả..?? Ở yên đó để mẹ chuẩn bị nồi lửa, rùi bước qua hãng vào nhà..!! Bà chạy ra thấy con gái thì bảo.

Nó gật đầu, đứng chờ tầm 2' sau bà bưng đến một nồi lửa đang cháy bảo Nó.

Bước qua đi con, bước qua bước lại 3 lần đuổi phông lông, đem điều xui xẻo đi xa.. những thứ không sạch sẽ tránh xa khỏi hai mẹ con..!!

Nó làm theo, không ý kiến gì vì đây là quan niệm của người lớn hơn nữa đều là vì tốt cho mẹ con Nó. Vào nhà gặp mấy dì dượng, cậu mợ đang ngồi ăn bữa cơm cúng rước ông bà Nó chỉ gật đầu chào cả nhà rồi đi vào phòng vì mẹ Nó dặn không có hỏi ai, nói ai cả..!! Im lặng đi vào là được.

Đặt con xuống giường mẹ đã chuẩn bị, Nó cởi khăn quấn thằng bé ra cho thoải mái, anh mang đồ vào cũng nựng thằng nhỏ vài cái rồi ra ngồi cùng mọi người.

Dì, mợ với bà Ngoại xúm lại nhìn thằng bé ai cũng tấm tắc khen:

Ôi chao, cái thằng sao giống cha nó giữ trời..!! Mẹ mày đi đẻ thuê rồi..!!

Thằng bé vừa về đến nhà mở mắt ra thấy mọi người vây quanh mình thì cười tít mắt, đạp đạp cái chân vài cái. Tỏ ra thích thú khi thấy đông người vây quanh mình.

Ối..!! Mọi người trố mắt nhìn thằng nhỏ khi thấy nó tè dầm, mà con chy* thằng nhỏ cong lên tít nước ra cả gang tay xong còn xoay một vòng tròn tưới ướt cả mặt mũi.

Cả nhà thấy thế thì cười ầm lên, khoái chí.

Chu cha ơi..!! Con giống này mai mốt chết gái ak nha..!! Bà dì bảo

Vừa về đến nhà, đã tưới ướt cả người thế này rồi, chắc là đang muốn cầu mưa cho bà Ngoại đây..!! Bà mợ lại bảo.

Thế đã là gì.. hôm con sinh nó ra, bác sĩ vừa đặt nó lên bụng mẹ nằm để lấy hơi mẹ, nó đã su lên bụng mẹ nó một bãi phân su rồi, bác sĩ còn bảo nó nhau thai quấn cổ 4 vòng nữa cơ..!! May mắn là lên tỉnh sớm chứ không ở dưới huyện chắc người ta cho sinh mổ rồi ak..!! Nó kể lại cho mọi người cùng nghe.

Ghê gớm ta, mới ra ngoài thôi mà đã hành cha mẹ nó zậy rồi, mai mốt chắc cha nó cưng chịu gì nổi..!!

Phải cưng chứ, thằng nhỏ giống cha như đúc hông cưng mới lạ..!!

Mẹ Nó ở dưới nhà đi lên đưa cho Nó ly sữa nóng, hỏi:

Con đói bụng chưa..?? Mẹ luộc lại cái đùi gà, rồi lấy cơm lấy rau cho con ăn nha. Tranh thủ mà ăn chứ để lát thằng nhỏ quấy giờ đó.

Dạ..!! Mẹ cho con cơm nha. Nó nói với bà.

Bà đi xuống bếp lát sau bưng một tô cơm nóng có rau bắp cải luộc và một cái đùi gà nóng hổi. Bảo con gái:

Ăn đi con, cho nhanh có sữa cho con bú. Ngày nay ở cữ ăn uống còn có rau củ quả chứ như ngày xưa cứ muối mà ăn.

Ăn uống vậy ai chịu cho nổi mẹ..!! Nó nhăn mặt.

Vậy mới nói tụi bây giờ sướng quá rồi, chứ như mẹ lúc trước cấm có miếng rau, miếng canh nào. Ăn đi, rồi mẹ bóp sữa cho nhanh về..!!

Nó không hiểu bóp sữa là làm sao nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ăn hết tô cơm nóng. Mọi người thấy Nó ăn được như thế thì ai cũng mừng. Cho hai mẹ con vài trăm nghìn bảo để bồi bổ cho nhanh khỏe, rồi ra về.

Buổi chiều anh tắm cho con, rùi cho con bú sữa vợ chỉ ngồi chơi, ăn uống nghỉ ngơi.

Anh bảo:

Em chỉ việc sinh con, chăm con, nuôi con cứ để anh lo..!!
Danh sách truyện HOT