Lọc Truyện

Lãnh Địa Huyết Tộc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nhìn vào tên cóc đen hình người bộ dáng vô cùng kỳ dị xấu xí gớm ghiếc đột nhiên nhảy ra phá đám...

Trần Lâm vô cùng tức giận xen lẫn vô hạn kiêng kỵ cảm thấy cuộc đời thật là chó má, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn trong khi sâu bên trong nước mắt là biển rộng, còn máu chó chỉ vào đối phương khiêu khích.

Biến cố phát sinh không ai có thể lường trước được, ngay cái lúc tên cóc đen hình người kia xuất hiện nhiệm vụ của hệ thống không ngờ cũng phát sinh biến hóa tương ứng...

Lúc này dù mặt ngoài không chút sợ hãi nhưng nội tâm của Trần Lâm đã có sự rung nhẹ khẽ liếc nhìn bảng thông báo nhiệm vụ.

.

————————

. Ting... Thông báo từ hệ thống...

. Ting... Do sự tham gia của cóc đen cao cấp, nhiệm vụ phát sinh biến hóa vượt khỏi khả năng có thể hoàn thành của người chơi...

. Ting... Bắt đầu tính toán lại nhiệm vụ tiến cấp...

Nhiệm vụ tiến cấp 30 thay đổi từ phòng thủ khu khai thác tiêu diệt địch nhân chuyển thành sống sót, yêu cầu người chơi chạy khỏi khu khai thác thoát khỏi tay cóc đen cao cấp.

Nhiệm vụ phụ phát sinh (không bắt buộc phải hoàn thành) nếu tự thấy mình không cần phải chạy người chơi có thể lựa chọn cố gắng thủ vững khu khai thác tiêu diệt địch nhân, thành công đánh đuổi kẻ thù xem như hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ tiến cấp 30 và nhận được phần thưởng cộng thêm 3 vé quay may mắn.

Chút người chơi may mắn sống sót.

————————

.

Nhìn vào bảng nhiệm vụ mới của mình, Trần Lâm không khỏi cảm thấy cả người lân lân khó tả phiêu bồng chốn mây xanh thật là không biết nên khóc hay nên cười.

Rõ ràng vì sự xuất hiện bất ngờ của tên cóc đen hình người kia mà nhiệm vụ của hệ thống đã thay đổi chuyển từ đánh lộn tiêu diệt kẻ thù thành chạy trốn chết.

Chạy trốn và đánh nhau rõ ràng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt và chạy trốn hiển nhiên là dễ hơn rồi, tuy nhiên hệ thống chắc chắn sẽ không tự nhiên đi làm như thế, nó quyết định thay đổi khả năng cao là đã nhận định rằng với biến số từ con cóc đen hình người kia người chơi sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp trước đó được, vì lẽ đó hệ thống mới đưa cho người chơi một đường lui.

Đồng nghĩa với đó tên cóc đen hình người kia rất mạnh, mạnh đến độ có thể khiến hệ thống phải chịu lùi một bước chỉ để người chơi chạy thoát khỏi tay hắn đã đủ hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp.

Chỉ là mặc dù nhiệm vụ từ đánh nhau tụt xuống còn chạy thoát là thắng, nhưng rõ ràng kèo này vẫn là không thơm với Huyết tổ đại nhân, bởi lẽ người khác có thể lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến cao bay xa chạy nhưng Trần Lâm lại không thể chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ phụ mà chiến đến cùng.

Đương nhiên nguyên nhân không phải vì Trần Lâm máu chiến hay vì ba tấm vẽ quay may mắn không biết được gì kia mà là vì những huyết thụ phía sau, Trần Lâm có thể chạy thậm chỉ còn chạy rất tốt nghề của Huyết tổ đại nhân mà, nhưng huyết thụ lại không thể nhổ rễ lên mà đi đâu được.



.

- Cmn… đúng là đen như mõm chó…

- Không lẽ làm nhiệm vụ cũng phải xem ngày sao???

Đang vui vẻ làm nhiệm vụ thì đột nhiên cuộc đời đen bạc nó ập đến, Trần Lâm không nhịn được lệ nóng chảy đầy mặt lắc đầu thầm than.

Rất may cái game này không phải là không chơi được…

Mặc dù được đánh giá là thành phần cấp cao trong Thâm Uyên Giới, nhưng bị cử đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm công tác giám sát lính quèn thì có thể thấy được địa vị của tên cóc đen hình người kia không cao và với một nơi xem trọng nắm đấm như Thâm Uyên Giới thì địa vị không cao cũng chứng tỏ thực lực của tên cóc đen hình người béo tròn to lớn kia không phải quá khủng bố.

Ít nhất là tuyệt đối không cùng một đẳng cấp với đại tướng huyết đom đóm Asura mà Trần Lâm từng may mắn gián tiếp chạm trán.

.

Cũng vì lẽ đó mà không chỉ Trần Lâm chính bản thân tên cóc đen hình người này cũng có phần cẩn trọng mà đánh giá Trần Lâm, gần như không quan tâm đến đại quân cóc đen vẫn đang chiến đấu...

Tuy nhiên rất nhanh khi nhận thấy Trần Lâm chỉ là một người chơi chưa đến cấp 30 của hệ thống, tên cóc đen cao cấp này lại khịt mũi một tiếng khinh thường nói:

- Hừ... không có tàn phá chiến giáp cũng dám diễn võ dương oai...

- Sâu kiến ngu xuẩn đúng là sâu kiến ngu xuẩn... hãi vì sự ngu xuẩn của ngươi là trả giá đi...

...

.

Nói xong dường như bị hành động khiêu khích trước đó của Trần Lâm chọc giận, tên cóc đen cao cấp không nói nhiều nữa cấp tốc lao đến cơ thể có phần mập mạp dưới lực bật khủng khiếp của cặp đùi ếch không ngờ lại lao lên như tên bay nhắm vào đầu Trần Lâm đánh tới.

Nghe được tiếng xé gió vang lên bên tai cũng như cảm nhận được uy áp khủng bố từ một quyền kia mang đến, Trần Lâm mặt cắt không còn chút máu cấp tốc hóa thành một làn khói xanh lui người ra sau tránh thoát...

Dù biết tên kia không đơn giản nhưng có đánh chết Trần Lâm cũng không thể ngờ được sinh vừa to vừa mập béo tròn nung núc mỡ xấu xí vô cùng kia lại nhanh và mạnh đến vậy, thật là phản khoa học.

Rất may cho Huyết tổ đại nhân dù con cóc đen cao cấp kia đủ sức phá bỏ cả định luật bảo toàn khối lượng nhưng lại không đủ sức phá giải được thân pháp Quỷ Ảnh Độn Thuật quỷ dị tuyệt luân không gì sánh được, một quyền đánh xuống đầy uy lực kia có thế mạnh mẽ đánh tan làn khói xanh do Trần Lâm biến hóa ra thậm chí còn thuận thế phá nát muốn mặt đất bên dưới nhưng lại không thể làm gì được Trần Lâm để hắn an ổn bay qua một bên tránh thoát.

Không chỉ thế từ bên trong làn khói xanh đen quỷ dị, Trần Lâm đột nhiên phi người ra vung đao chém vào cánh tay dám đánh lén mình của tên cóc đen cao cấp kia đáp trả.

.

Chỉ nghe Keng... một tiếng như hai thanh kim loại cạ vào nhau nghe đinh tai nhức óc...

Muôn vàng ánh lửa theo đó tung bay, Tà Nguyệt Đao chém vào tay tên cóc đen cao cấp không ngờ lại không thể chém đôi nó được như những với con cóc đen quân nhân bị thái như thái rau trước đó mà chỉ để lại một vết hằn sâu ẩn ẩn tia máu mà thôi.

Rõ ràng với một tồn tại cao cấp hơn như con cóc đen hình người này Tà Nguyệt Đao đã không còn mang đến lợi thế tuyệt đối áp đảo như trước đó cho Trần Lâm được nữa.

Tuy nhiên dù không bị thương nghiêm trọng gì nhưng trước một đao của Trần Lâm, đồng tử của tên cóc đen cao cấp lại không nhịn được thoáng rung lên nhìn vào vết hằn trên cánh tay đen sần sùi của mình, rõ ràng chính bản thân tên cóc đen cao cấp này cũng rất tự tình vào sức mạnh phòng thủ của mình nhưng thật không ngờ lại bị đối thủ chém bị thương, dù đó chỉ là một vết thương nhỏ không đáng gì nhưng vẫn khiến tên cóc đen cao cấp này vô cùng kinh ngạc xen lẫn tức giận.

Game đã không còn vui tên cóc đen bắt đầu căn gầm lên một tiếng giận dữ rồi điên cuồng tung quyền như sóng vỗ nhắm vào Trần Lâm không ngừng đánh tới, đáng tiếc cuồn cuộn quyền ảnh chỉ như những đạo hắc phong không ngừng thổi tan làn khói xanh nhưng vẫn không thể triệt để đánh bại được nó hết lớp này bị đánh tan lại đến lớp khác dần dần kết hợp lại.

Trần Lâm với ưu thế tuyệt đối đến từ năng lực hóa khói sớm đã ở vào thể bất bại, dĩ nhiên bất bại ở đây là không bị đánh bại chứ không phải chân chính vô địch, quyền ánh sắc bén của tên cóc đen không thể đánh tan quỷ bộ quỷ dị tuyệt luân của Trần Lâm nhưng ngược lại Trần Lâm cũng không thể làm gì được tối phương, từng nhát đao đánh lén chém vào người con cóc đen hình người kia đều chỉ để lại những vết thương nho nhỏ mà thôi.

Đôi bên xem như rơi vào thế giằng co không ai làm gì được ai.

.. ...

.

Ngược lại chiến sự giữa đại quân cóc đen và những thiếu nữ Hắc Thiền vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt…

Nắm giữ sức mạnh vượt trội và quân số áp đảo, đại quân cóc đen vẫn điên cuồng truy đuổi bất chấp sự đáp trả mãnh liệt của những Hắc Thiền khiến không ít cóc đen không may dính chiêu bỏ mạng vẫn quyết tâm phải giết chết đối thủ cho bằng được, về phần những Hắc Thiền cũng biết rõ bản thân chơi không lại đàn cóc đen này nên nào dám đối cứng mặc kệ tất cả không ngừng bỏ chạy như chó nhà có tang.

Rất may huyết thụ lại là một lợi thế quá lớn cho tộc nhân Huyết tộc, dưới sự tăng phúc đến từ huyết thụ khi trận chiến trên cơ bản vẫn diễn ra bên trong sự bao phủ của huyết lâm như một liều thuốc trợ giúp rất lớn làm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa những thiếu nữ Hắc Thiền và đại quân cóc đen. Không chỉ thế dù sát thương không lớn nhưng những đạo mọc thứ không ngừng đâm lên vẫn trợ giúp không nhỏ cho các Hắc Thiền tạo thời cơ để các nàng có cơ hội phản kích.

Đây có thể xem như lợi thế tuyệt đối của sân nhà, lớp lớp cóc đen theo đó không ngừng bị tiêu diệt.

.

Tuy nhiên sau một lúc bị ăn hành những con cóc đen cũng nhận ra trò chơi này không chỉ là game đánh người mà còn là game phá nhà…

Không ít cóc đen bắt đầu khôn ra nhắm vào khu vườn huyết thụ phía sau đánh tới, dù huyết thụ đã rất cố gắng điều động rễ cây phá đám nhưng vẫn có không ít đạo hắc quang trút xuống khu vườn lá đỏ trên tinh cầu cát đen này.

Từng thân cây huyết thụ nhỏ yếu hoàn toàn không đủ sức chống lại những đạo hắc quang kia bị oanh kích cho gãy nát, cả khu vườn huyết thụ nhỏ bé rung lên dữ dội trước từng đợt tấn công. Cũng vì lẽ đó không ít Hắc Thiền thấy thế muốn quay lại bảo vệ nhà chính của mình mà thoáng lơ là rơi vào vòng vây của đàn cóc đen rồi bị những bàn chân khổng lồ mạnh mẽ dẫm chết.

Trận chiến nào cũng phải trả giá, những giọt máu đầu tiên của Huyết tộc bắt đầu rơi trên tinh cầu này.

.

Tuy nhiên thứ Huyết tộc thiếu lúc này không phải tài nguyên hay nhân lực mà là thời gian…

Từ bên trong khu vườn huyết thụ đang không ngừng bị bắn phá, từng đạo từng đạo hắc quang lại như ánh sáng hy vọng bất ngờ lao ra rồi trút xuống đàn cóc đen như một lời đáp trả đanh thép sân chơi này Huyết tộc bước vào được.

Đùng… đùng… đùng…

Liên tục những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, mặt đất bình yên bị uy lực khủng bố từ hắc quang bắn phá thành bình địa, những con cóc đen quân nhân xấu số không ngờ được bên kia còn có thể đáp trả lập tức ăn phải quả đắng tử thương không ít đúng như cái cách chúng đã làm với Huyết tộc.

Máu của Huyết tộc đỗ xuống thì máu của kẻ thù cũng phải thế.

Bên trong vườn cây lá đỏ, gần 20 bóng đen nổi bật trên nền lá đỏ nhanh chân phi người lao ra rồi dường như sinh ra là để dành cho chiến đấu không chút sợ hãi nhảy vào trận chiến, tốp lính đợt 2 của Huyết tộc cuối cùng đã ra đời bổ sung thực lực cho tuyền tuyến.

Đương nhiên bên trong những tán cây huyết thụ, từng cái kén lớn cũng bắt đầu hình thành cấp tốc tạo ra đợt lính thứ 3 bổ sung cho Huyết tộc tham chiến. Chỉ hơi tiếc là dù đã cắn thuốc dồi dào nhưng do thời gian thật sự quá cấp bách khiến số lượng rễ thì nhiều nhưng số lượng cây lại không nhiều, từ đó dẫn đến việc mỗi lần chỉ có thể tạo ra 10-20 Hắc Thiền mà thôi.

Nếu thời gian rộng mở hơn còn được những dòng dầu đen bổ sung dinh dưỡng thì đừng nói đại quân cóc đen này mà đến việc phủ đỏ cả một vùng tạo ra trăm vạn hùng binh không phải là không thể, thậm chí nếu Thâm Uyên Giới không nhận ra cử đại quân trấn áp thì Huyết tộc có lòng tinh đủ sức nuốt luôn cả tinh cầu này.

Tuy nhiên đó lại là chuyện của tương lai, còn hiện tại nhờ có sự bổ sung lực lượng kịp thời nguy cơ bị phá nhà của Huyết tộc xem như tạm thời được dẹp bỏ, vấn đề ngược lại rơi lên đầu đại quân cóc đen bởi lẽ huyết thụ có thể vô hạn ra lính miễn là vẫn còn dầu trong khi đại quân cóc đen thì không đẻ đâu ra được.

Đánh càng lâu đại quân cóc đen càng bất lợi…

.

Gào…

Bất chợt ngay trong lúc đôi bên vẫn đang người chết ta sống, một tiếng gào rống khủng bố vang lên chấn hiếp tất cả…

Cùng lúc đó một hắc động khổng lồ đột nhiên xuất hiện rồi tỏa ra hấp lực khủng bố bắt đầu điên cuồng hút lấy mọi thứ vào trong, từ viên đá sỏi nhỏ bé bị cuốn vào bên trong rồi đến cả những con cóc đen xấu số không may đứng gần cũng bị kéo vào hố đen khủng bố kia không rõ sống chết.

Đứng ngay sau hố đen khủng bố kia nhưng lại không bị gì, tên cóc đen cao cấp lúc này đã gần như hóa điên mặc kệ tất cả gầm lên:

- Sâu kiến chết tiệt…

- Các ngươi chết hết đi cho ta…



.

Dưới tiếng gầm khủng bố của tên cóc đen cao cấp, hắc động kia dường như cũng hưởng ứng càng thêm điên cuồng xoay tròn như một hố đen vũ trụ bắt đầu điên cuồng hút lấy mọi thứ xung quanh dường như muốn nuốt chửng cả khu khai thác này.

Mặt cát đen bên dưới bị kéo lên tạo thành từng vòng xoáy lốc, bản thân Trần Lâm, những Hắc Thiền hay những thân cây huyết thụ cắm rễ vào đất đều không thể chạy trốn càng không thể tránh thoát, thậm chí đến cả những con cóc đen quân nhân cũng không tránh khỏi bị cuốn vào trong chết không kịp ngáp.

Hố đen vũ trụ uy quyền của tạo hóa không ai có thể đối đầu...

Dĩ nhiên là trừ một cái hố đen khác mạnh hơn.

Danh sách truyện HOT