Lọc Truyện

Lãnh Địa Huyết Tộc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Từng đạo quyền phong sắc bén như gió cuốn mây bay không ngừng đánh tới lại không thể làm được gì đối thủ, thậm chỉ còn bị Trần Lâm đại sự thừa cơ phản kích dù không bị thương gì nghiêm trọng nhưng đau đớn vẫn khiến tên cóc đen hình người vô cùng tức giận không ngừng gầm lên inh ỏi...

.

Có thể nói mặc dù không hoàn hảo mà vẫn có một số khuyết điểm nhất định, dễ thấy nhất chính là thời gian hiệu lực và không thể phát động tấn công trong trạng thái khói được tính đã hơi phiền, nhưng Quỷ Ảnh Độn Thuật vẫn là kỹ năng né đòn bá đạo đem đến lợi thế tuyệt đối cho Trần Lâm. Vời năng lực bá đạo như thế hộ thân muốn solo 1 vs 1 với Trần Lâm thì trừ khi là cận chiến pháp sư hay có năng lực khắc chế tương ứng nếu không rất khó để làm gì được tên này.

Cũng vì lẽ đó một thân thực lực của vị cóc đen nhân hình tổ giám sát bộ này gần như không có chổ phát tiết còn bị đối thủ bất ngờ đánh trả khiến hắn vô cùng tức giận không ngừng gầm lên trong bất lực.

Dĩ nhiên với một thân thực lực vượt trội nhất là lớp da cứng rắn như cương thiết, Trần Lâm thật ra cũng không làm gì được nhiều với tên cóc đen hình người này, đôi bên vì thế rơi vào thế giằng co không ai làm gì được ai, khi một kẻ đánh không trúng đối thủ còn một bên thì đánh trúng nhưng lại không khác gì muỗi đốt inox không được bao nhiêu sát thương.

.

Mãi một lúc lâu trước hàng trăm vết thương lớn nhỏ do Trần Lâm không ngừng đánh lén gây ra, tên cóc đen cao cấp dường như đã không chịu được nữa gần như phát điên gầm lên một tiếng đầy phần nộ...

Tiếng gầm rống mang theo một loại âm công kỳ dị không ngờ lại đánh bay Trần Lâm ra xa dù đang trong trang thái khói, đúng là loài cóc nhái tiếng kêu thật là vang dội. Nhưng không chỉ có thế dường như đã làm ra quyết định gì đó, tên cóc đen cao cấp đột nhiên giậm mạnh chân xuống đất bạo phát ra lực lượng khủng bố một hơi nhảy lên thiên không, cùng lúc đó cái miệng rộng oạch như muốn nuốt lấy mọi thứ chầm chậm mở ra.

Chứng kiến cảnh đó Trần Lâm biết ngay tên cóc đen cao cấp kia muốn làm gì không một chút chậm trễ lập tức hóa thành một làn khói xanh đen lao lên.

Hiển nhiên không làm gì được Trần Lâm tên cóc đen cao cấp kia không nhịn được động nộ muốn phát động tuyệt chiêu “hấp tinh đại pháp” của Hắc Thiềm Thừ nhất tộc, Trần Lâm chỉ còn một cái tay mà thôi có mười lá gan cũng không dám để tên cóc đen này dùng đến đại chiêu phá hoại kia không thèm nghĩ nhiều lập tức lao lên bất chấp mọi giá ngăn cản.

Đáng tiếc đối tượng lần này Trần Lâm đụng phải không phải con Hắc Thiềm Thừ hàng fake tại vùng hoang nguyên tây Vũng Hải hay đàn cóc đen cảnh vệ mà là một thành viên cao cấp của Thâm Uyên Giới chảy trong mình huyết mạch thuần túy của Hắc Thiềm Thừ nhất tộc, một chiêu hấp tinh đại pháp của tên cóc đen cao cấp chắc chắn sẽ rất khác.

.

Rất nhanh sự thật đã chứng mình tên cóc đen kia ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với những con cóc đen Trần Lâm từng chạm trán...

Ngay khi Trần Lâm vừa phá không bay lên thiên không muốn ngăn cản thì tên cóc đen cao cấp đã thi pháp xong, một cổ hấp lực cuồn cuộn như sóng nước theo đó từ trong miệng tên cóc đen cao cấp không ngừng tỏa ra, nhưng lần này nó không điên cuồng thôn phệ mọi thứ xung quanh như trước đó nữa mà lại không ngừng quay tròn.

Dần dần hư vô hóa thực chất, dưới sự thôi động của hấp lực đến từ tên cóc đen cao cấp không gian gần như bị bóp méo rồi rắc một tiếng... nứt vỡ, một hố đen to bằng cái thau nước đột nhiên xuất hiện từ hừ không rồi theo lực quán tính điên cuồng xoay tròn như một lóc xoáy muốn nuốt chửng tất cả.

Hố đen theo đó cũng ngày một mở rộng từ việc chỉ như một cái thao dần dần bành trướng thoáng chóc đã lớn như một cái mặt bàn nhưng vẫn không có xu hướng dừng lại đến khi nó lớn bằng cả một căn phòng, hấp lực khủng bố theo đó cũng ngày một tăng lên bắt đầu hút lấy mọi vật bên dưới...

Từng dòng cát đen bị tiểu hình hố đen vũ trụ lúc này đã lớn như một ngôi nhà do tên cóc đen cao cấp tạo ra hút lên thiên không tao nên những lóc xoáy cát đen khiến khói bụi may mù mịt, không chỉ cát những thứ nhỏ nhẹ hơn trong phạm vị cả khu khai thác cũng bắt đầu không chống lại được lực hút kinh hoàng kia bị hố đen mạnh mẽ hút lên thiên không rồi kéo vào bên trong lóc xoáy đen kịt nghiền nát thành hư vô.

...

.

- Cmn... hố đen... chơi... chơi lớn vậy sao?

- Bọn cóc đen này rốt cuộc là cái thứ gì vậy... đến... đến cả hố đen cũng tạo ra được...

Trông thấy một cái hố đen đúng nghĩa đen trên bầu trời đang bắt đầu hút lấy mọi thứ từ những hạt cát bên dưới mặt đất đến cả những tia sáng trên bầu trời đều bị nó hút lấy, Trần Lâm không nhịn được khuôn mặt trắng bệnh không còn chút máu kinh nghị kêu lên.

.

Dù không phải lần đầu thể nghiệm qua “hấp tinh đại pháp” của những con cóc đen này nhưng tất cả lại chỉ thuần túy của là lực hút mà thôi, con Hắc Thiềm Thừ tại Vũng Hải hay đàn cóc đen cảnh vệ cũng chỉ là tạo ra lực hút kéo Trần Lâm vào miệng ăn sống việc tạo ra một cổ hắc động như trong phim khoa học viễn tưỡng thôn phệ vạn vật là điều Trần Lâm chưa chứng kiến quả, càng không dám tưởng tượng lại có một sinh vật có thể lầm được.

Điều này thật sự là phản khoa học...

Tuy nhiên mặc kệ thế nào đại chiêu của tên cóc đen cao cấp kia cũng chứng tỏa tồn tại cao cấp vẫn là tồn tại cao cấp...

Mặc dù Trần Lâm không thể xác định được cái hố đen kia có phải cũng chỉ là hàng mô phỏng không phải chân chính hố đen vũ trụ như mình nghĩ, nhưng có thể chắc chắn không chỉ ngoại hình khác biệt mà cái trình của tên cóc đen cao cấp này đều hơn hẳn những tên thuộc hạ bốn chân kia.

Từ đó có thể thấy được sự phân chia giai cấp của Thâm Uyên Giới rất lớn, không chỉ khác biệt về địa vị, ngoài hình mà đến cả thiên phú cũng có sự chân lệch không nhỏ.

Trước một cái hố đen vũ trụ như thế dù chỉ loại nhỏ nhưng chút hấp lực của đàn cóc đen đơn giản là không có tuổi.

.

Đáng tiếc tình hình lúc này lại không cho Trần Lâm cơ hội nghĩ nhiều, khi mà hố đen do tên cóc đen cao cấp tạo ra càng lúc càng điên cuồng thôn phệ mọi thứ bên dưới khu khai thác, đất cát đều bị nó cuốn lên rồi nuốt chững vào trong, từng mảnh tường vỡ từ nhỏ đến lớn cũng chịu chung kiếp số bị hút lên không trung rồi rơi vào hắc động bất tận đang cuồn cuộn xoay tròn kia.

Không chỉ thế đến cả những thiếu nữ Hắc Thiền cao to đen hôi dường như cũng quá là nhỏ nhẹ với lực hút từ hố đen kia bị hấp lực khủng bố mạnh mẽ hút lên thiên không, rất may trước khi các thiếu nữ Hắc Thiền đầy tính quyến rũ bị hút vào lỗ đen bất tận kia thì hàng chục sợ dây leo cùng rễ cây huyết thụ đã nhanh chóng vương ra rồi quấn chặc lấy các nàng giữ lại giữa thiên không chống chọi lại lực hút kia khiến các Hắc Thiền dù không có cánh nhưng lúc này đã không khác gì những con diều nhỏ trước cơn dông bão có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc này.

Ngược lại về phần đại quân cóc đen lại không may mắn như thế, dù có thể trang to lớn hơn dẫn đến trọng lượng cũng lớn không kém nhưng trước sức hút không ngừng tăng lên đến từ chính hố đen do cấp trên của mình tạo ra đang điên cuồng quay tròn trên đỉnh đầu không ít cóc đen vẫn chịu không nổi bị kéo vào hố đen sâu thẳm kia không có sống chết. Phần còn lại thấy thế cùng biết khôn ôm lấy nhau tạo thành một khối nhằm chống lại sức hút từ hố đen kia.

Tuy nhiên lực hút của hố đen tuy nhỏ mà có võ này đúng là khủng bố, đến chính cả những thân cây huyết thụ rễ đã sớm cắm sâu vào lòng đất dường như cũng không chịu nổi sắp bị nhổ lên cả rễ nói gì đến những con cóc đen, dù đã ôm lấy vào nhau thành một khối nhằm gia tăng sức nặng nhưng sức cóc vẫn có giới hạn không ít cóc đen không chịu nổi nữa càng không thể bám víu được nữa tuột tay bị hút tọt vào hố đen.

Cả khu khai thác như rời vào cảnh tận thế hàng lâm hổn loạn vô cùng.

...

.

- Sao cái hố đen này lại càng lúc càng gia tăng lực hút...

- Moá nó... bá như vậy sao mà chơi lợi...

Bị sức ép khủng bố từ hố đen không ngừng mạnh mẽ kéo đi, Trần Lâm chỉ có thể cắm chặc lấy Tà Nguyệt Đao xuống đất làm điểm tựa rồi nhìn lên hố đen khổng lồ to bằng cỡ căn phòng trên đỉnh đầu tức giận thì thầm.

Không biết bằng cách gì mà qua mỗi lần quay tròn của hố đen thì lực hút của nó lại tăng lên, cứ cái đà này đừng nói Trần Lâm hay những con cóc đen mà đến cả huyết thụ chỉ sợ cũng không thể chịu được bị nhổ lên.

Đáng tiếc Trần Lâm lại không có cách giải quyết vấn đề này, khác với những lần trước đó khi kẻ tạo ra lực hút là chủ thể Trần Lâm chỉ cần mạnh mẽ chơi chết hắn là xong, nhưng lần này thứ đang điên cuồng hút lấy mọi thứ là hố đen khủng bố kia còn chủ thể lại là tên cóc đen cao cấp đang trốn phía sau.

Nếu chấp nhận chơi bài củ dùng đến đại chiêu Siêu Cấp Vô Địch Phích Lịch Thủ chơi chết tên cóc đen cao cấp kia Trần Lâm phải vượt qua cái hố đen đang tọa trận trước mặt hắn, đó là một cái hắc động không phải bản thể nếu ném bi sắt vào đó Trần Lâm chỉ sợ không làm gì được tên cóc đen phía sau ngược lại vũ khí còn bị hút mất không biết đâu mà lần thì đứng là khóc không ra nước mắt.

Kèo này rõ ràng là rất khó khăn tạm thời chưa có lời giải.

.

Về phần tên cóc đen cao cấp kia vẫn lợi dụng năng lực kỳ dị do hố đen tạo ra mà đứng trên thiên không như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé bên dưới, bất chấp cả việc trong đó có cả những thuộc hạ của mình không kịp tránh thoát bị hắc động khủng bố kia kéo vào vô tận hư không vô tận...

Có lẽ trong mắt tên cóc đen cao cấp này thứ duy nhất khiến hắn quan tâm chỉ là giết chết Trần Lâm và tiêu diệt nhóm tộc nhân Huyết tộc, những việc khác như cả khu khai thác này có thể bị phá hủy hay cả đại quân cóc đen có nguy cơ phải chôn chùng hắn đều hoàn toàn mặc kệ.

Tuy nhiên dù tình thế vô cùng khó khắc nhưng nào có dễ ăn Huyết tộc đến thế, trước sức hút kinh hoàng của hắc động thì ngoài cát đá và từng mảng tường đổ sụp của khu khai thác ra thì chỉ có chính những con cóc đen là bị kéo vào bên trong hắc động khủng bố kia, những thân cây huyết thụ sớm đã cắm rễ sâu vào lòng đất vẫn kiêng cường chống lại hấp lực từ hố đen còn mạnh mẽ kéo theo cả những thiếu nữ Hắc Thiền về thủ hộ bên trong bên trong khu vườn huyết thụ.

Trận chiến kéo co giữa kẻ hút người cố bám lại cứ như thế âm thầm diễn ra, chỉ khổ cho những con cóc đen quân nhân trở thành con tốt thí cho trò chơi này, nhưng nói đi cũng phải nói lại hố đen đang quay tròn kia sẽ càng lúc càng tăng mạng hấp lực dẫn đến thời gian kéo dài càng lâu lợi thế của huyết thụ sẽ càng giảm.

.

Đáng tiếc tên cóc đen cao cấp này lại không có lòng kiên nhẫn quyết định thổi thêm chút gió muốn nhanh chóng giải quyết những con sâu bọ bên dưới kia...

Dưới sự thôi động của tên cóc đen cấp cao hố đen cũng hưởng ứng càng thêm điên cuồng quay tròn như con thoi, hấp lực khủng bố vì thế cũng tăng lên rõ rệt mạnh mẽ kéo cả ổ cóc đen lên trên không trung, từng thân cây huyết thụ cũng không tránh được số kiếp rung lên bần bật như sắp bứng cả góc lên đến nơi.

Trần Lâm một thân một mình lại càng thêm khổ không chịu được nữa bị hút lên thiên không...

Ngay lập tức nguy hiểm tột độ tỏa ra từ hố đen huyện bí kia bao trùm lấy người Trần Lâm, biết bị hút vào hố đen kia là ba má nhìn không ra Trần Lâm lâu lắm rồi mới biết sự là gì lập tức hóa thành một khói xanh muốn đào thoát. Tuy nhiên kể cả khi trong trại thái khói Trần Lâm vẫn không chống lại được hấp lực khủng bố từ hố đen kia như một con huyệt đang cố bơi ngược dòng nước xiết bơi được một đoạn lại bí kéo về sau cố gắng vùng vẫy trong vô vòng.

Rất may cái gì khó đã có đệ lo, ngay lúc Trần Lâm vừa hóa lại hình người thì gần chục sợi dây leo đã lao đến quấn chặc lấy người Trần Lâm không để tên ngu này bị hút đi, huyết thụ một lần nữa lại cứu nguy cho Huyết tổ đại nhân một bàn thua trông thấy.

Tuy nhiên tất cả chỉ là tạm thời khi chính huyết thụ cũng đang bắt đầu đuối sức trước hấp lực đang không ngừng gia tăng kia.

.

Bất chợt ngay cái lúc ngàn cân treo sợ lông nách...

Tà Nguyệt Đao dường như cảm nhận được sự khiêu khích trắng trợ đang nhắm vào mình bất ngờ tỉnh dậy, ánh đao sắc lạnh lập tức lóe lên những đạo hàn quang bước người ẩn ẩn có thể thấy được hơn trăm bóng hình đang ẩn hiện trong lưỡi đao sắc bén rồi lại hòa quyện vào nhau tạo thành một đôi mắt lớn liếc hình lên thiên không.

Ngay lập tức như một thượng cổ ma thú đang sai ngủ bất ngờ tỉnh giấc tỏa ra vô thương hung uy, Tà Nguyệt Đao rung lên bần bật rồi bất ngờ tuột khỏi tay Trần Lâm lao đến hố đen khổng lồ trên bầu trời trong khi bản thân nó chỉ như một cây kim nhỏ bé không đáng chú ý đến.

Nhưng không tất cả rồi sẽ phải ngước nhìn...

Trước ánh mắt kinh nghị sẽ lẫn sợ hãi của Trần Lâm khi vị lão tổ Trần Gia này bất ngờ tuột khỏi tay mình bay lên hố đen trên bầu trời kia, Tà Nguyệt Đao lại thể hiện cái trình của mình vẫn là bá nhất khi điên cuồng tỏa ra vô tận hắc khí cuồn cuộn như một ống khói nhà máy thoáng chóc đã bao phủ cả khu khai thác.

Tuy nhiên không chỉ có thể, từ bên trong cuồn cuộn hắc khí một con cóc đen hình thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ được kết tinh từ những đạo hắc khí đột nhiên lao ra rồi bất chấp hố đen đang ra súc hút lấy từng mảnh hắc khí trên người mình mà phi người nhảy lên không trung.

...

.

- Hắc... hắc thiềm... sao có thế?

- Tuyệt đố không thể...

Chứng khiến cảnh đó, tên cóc đen cao cấp gần như không tin vào mắt mình kinh nghị kêu lên, đôi mắt ếch to lớn nhìn chằm chằm vào con cóc đen khổng lồ do Tà Nguyệt Đao tạo ra đang đánh đến, nội tâm không ngờ lại xuất hiện xúc động muốn bỏ chạy.

Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn...

Trước ánh mắt kinh nghị gần như không dám tin của toàn trường, cóc đen khổng lồ do vô tận hắc khí tạo thành một đường lao lên thiên không rồi há ra cái miệng khổng bồ của mình đớp lấy hố đen đang điên cuồng quay tròn và cả tên cóc đen cao cấp vào miệng.

Ngay lập cuồn cuồn hắc khí bị đánh tan nhưng hắc động do tên cóc đen cao cấp tạo ra dường như cũng bị đả kích nghiêm trọng biến mất không chút giấu vất, hấp lực khổng lồ theo đó biến mắt khiến những vật đang bị hút lên nửa chừng rơi xuống mặt đất, trong đó có cả Trần Lâm lúc này đầu đã đầy dấu hỏi chấm.

Danh sách truyện HOT