Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Bỏ đi, tôi không rộng lượng như tổng giám đốc Tô, bị cắm sừng cũng buông xuống hiềm khích được.” Tô Yên cong môi nói: “Phải rồi, tôi và tổng giám đốc Tô đã cắt đứt quan hệ, Tiểu Duy cũng không phải là người nhà họ Tô nữa, tổng giám đốc Tô tin tưởng Tô Vân là người nhà họ Tô đến vậy sao?” 

Tô Đình Nghiêm khiếp sợ: “Con có ý gì? Tiểu Vân sao lại không phải con gái nhà họ Tô?”. 

Tô Yên nói xong thì dừng lại. 

Mấy ngày nay có Hạ Vũ Mặc điều hòa tâm trạng, lại thêm chuyện chia tay với Lục Cận Phong, căn bản là không rảnh để ý đến mẹ con nhà Tần Phương Linh và Tô Vân. 

Hôm nay Tô Đình Nghiêm nói hết mọi chuyện là vì mục đích này, mẹ con Tân Phương Linh đã tặng cô một món quà lớn trong tiệc nhận thân, cô cũng nên đền đáp cho phải lễ. 

Nếu như lúc trước Tô Yên nói thân thế của Tô Vân có vấn đề, Tô Đình Nghiêm chắc chắn không tin, nhưng mà bây giờ, gieo hạt giống nghi ngờ cũng sẽ cắm rễ ở đáy lòng. 

Nếu cô muốn phá hủy Tần Phương Linh hoàn toàn, vậy thì phải để Tô Đình Nghiêm thật sự nhìn rõ Tần Phương Linh. 

Cô ngược lại muốn xem thử xem Tô Đình Nghiêm bị cắm sừng có nhịn được giận mà nuôi con gái hộ người ta tiếp nữa không. 

Tô Yên lên xe, cũng mặc kệ sắc mặt Tô Đình Nghiêm ra sao. 

“Chị, sao sắc mặt người đó lại khó coi vậy, chị nói gì chọc ông ta giận thành vậy à?” Tô Duy nhìn vẻ mặt Tô Đình Nghiêm vô cùng khó coi trong lòng cũng vui vẻ không thôi. 

“Kêu ông ta về điều tra cho kỹ thân thế của Tô Vân.” Tô Yên lạnh giọng nói: “Mẹ con nhà đó quá rảnh rỗi nên mới có thời gian tìm chị sinh sự, vậy thì cứ để bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc là được rồi.” 

Tô Duy vui vẻ: “Thật muốn thấy kết cục mẹ con nhà đó bị đuổi.” 

“Chị đưa em về bệnh viện trước.” 

Nghỉ có nửa ngày, đến chiều cô phải đi làm, cô sợ sẽ đến muộn, nhưng nếu không đưa Tô Duy trở về, cô lại lo Tô Duy sẽ quanh quẩn ở bên ngoài. 

Đến bệnh viện, bác sĩ chuyên chữa trị của Tô Duy đến tìm, nói có một chuyên gia tim mạch từ nước ngoài cũng đã tìm thấy một trái tim phù hợp với Tô Duy chẳng bao lâu nữa có thể làm phẫu thuật được rồi. 

Tin tức này làm Tô Yên bất ngờ không thôi. 

Gần như phát khóc vì vui sướng. 

Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. 

Tô Duy mãi chưa tìm được trái tim thích hợp để phẫu thuật, hơn nữa Tô Duy còn yếu, cơ hội thành công rất nhỏ, Tô Yên không dám mạo hiểm. 

Bác sĩ chuyên chữa trị cười nói: “Không cần cảm ơn tôi, vị chuyên gia đó không phải tôi mời đến, mà tôi cũng không mời nổi.” 

“Vậy là ai?” 

Tô Yên khó hiểu nhưng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đi xuống cầu thang. 

Lục Cận Phong? 

Tô Yên như quỷ xui ma khiến đuổi theo. 

Đến lối ra cầu thang, Tô Yên hét lên: “Lục Cận Phong, anh đứng lại cho tôi.” 

Tô Yên thở hồng hộc, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt mình. 

Dưới tán cây ngô đồng, vạn tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu ánh sáng mờ ảo lên người anh. 

Bóng lưng anh cao to mang theo nét u sầu, có chút trống trải. 

 

 

Danh sách truyện HOT