Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tô Yên sau khi liên tục cảm ơn, muốn trở lại công ty làm việc nên rời đi trước. 

Tô Yên bắt taxi ở lối vào bệnh viện, đợi rất lâu nhưng vẫn không có xe. 

Bây giờ là thời gian cao điểm. 

Tô Yên đang định đi tàu điện ngầm thì một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe được kéo xuống, tài xế chính là Lục Cận Phong. 

“Lên xe đi, tôi chở em đi.” Lục Cận Phong chỉ liếc nhìn Tô Yên. 

"Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm." 

"Không phải tôi chở đi miễn phí, em phải trả tiền." 

Tô Yên: "..." 

Anh chỉ coi cô như một người khách bình thường. 

Nghĩ đến việc vừa rồi Lục Cận Phong giải quyết xong ca phẫu thuật của Tô Duy, hơn nữa còn trả tiền đi xe, ngồi xe ai cũng giống nhau cả thôi. 

Tô Yên kéo cửa xe ra ngồi vào. 

“Đi đâu?” Giọng điệu của Lục Cận Phong luôn lạnh lùng. 

"Trụ sở chính tập đoàn Lục Thị." 

Khởi động xe, Lục Cận Phong lái xe rất vững, bên trong xe rất yên tĩnh, không ai lên tiếng, có chút ngượng ngùng. 

Tô Yên tìm đề tài phá vỡ bầu không khí yên ắng này: "Xe của anh, vừa mới mua sao?" 

Đây không phải là xe bình dân trước đây. 

“Ừ.” Giọng điệu của Lục Cận Phong vẫn bình thường. 

Tô Yên cười ngượng ngùng: "Làm sao anh biết bác sĩ Vương? Anh ấy là chuyên gia quốc tế." 

“Vạn Nhất giới thiệu.” Lục Cận Phong trực tiếp dùng Vạn Nhất làm lá chắn. 

Khóe miệng Tô Yên giật giật. 

Lục Cận Phong dường như hỏi gì đáp nấy, nhưng lại có chút xa lánh. 

Trong lòng Tô Yên có một nỗi buồn chán không nói nên lời. 

Lục Cận Phong bắt gặp biểu hiện của Tô Yên qua gương chiếu hậu, một tia sáng kỳ lạ xẹt qua mắt anh. 

"Công ty mới cảm thấy thế nào?" 

“Cũng được.” Tô Yên nở nụ cười nhàn nhạt: “Đồng nghiệp của tôi rất tốt, còn anh thì sao, gần đây anh...” 

“Mẹ tôi đã giới thiệu đối tượng cho tôi rồi.” Lục Cận Phong cắt ngang lời Tô Yên, cố ý nói: “Cô ấy cũng làm việc gần trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị, vậy nên tiện đường đưa em đến đó.” 

Hóa ra là tiện đường đi. 

Tô Yên trong lòng có chút thất vọng, trên mặt cố gắng nở nụ cười: "Có đối tượng thì tốt rồi, người mà dì giới thiệu nhất định không tồi." 

“Ừm, là một người tốt, tính tình tốt, dung mạo đẹp.” Lục Cận Phong quan sát sắc mặt Tô Yên, nói thêm: “Cũng rất dịu dàng.” 

Dịu dàng? 

Điều này ám chỉ rằng bạn gái cũ này đây không hề dịu dàng ư? 

Tô Yên nhớ tới người phụ nữ mà cô nhìn thấy trong bệnh viện ngày hôm đó, hẳn là đối tượng mới của Lục Cận Phong. 

 

 

Danh sách truyện HOT