Lọc Truyện

Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa Mục - Mục Cảnh Thiên - Hạ Tử Hy (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 370:

Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy không nhịn được nhớ đến chuyện bắt cóc lần trước, cho đến hiện tại Hà tổng vẫn chưa sa lưới, cũng không biệt ông ta đã trốn đến đâu rôi, nêu như có thể truy bắt ra Hà tổng, CGOIC có thê điều tra ra người sai khiến phía sau.

Hạ Tử Hy cũng không bất giác mà liên tưởng đến chuyện này, sau khi khôi phục tinh thân liên nhìn Khả Khả, gật đầu nói: “Em biết rồi!”

Ngay lúc này, có hai nhân viên bước đên, nhịn không được lên tiếng: “Những năm này, chỉ dựa vào một cái miệng người chêt cũng bị nói thành người sông, có điều không nghĩ đến, thật sự có người tình nguyện làm kẻ thứ bai”

Lời này, rõ ràng chính là đang chỉ về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy lúc này ngôi im, không nói bất kỳ điều gì. Một người khác cũng tiếp lời: “Đúng vậy, nhưng có điêu hiện tại có người chỉ dựa vào chút tư sắc liền muốn trèo cao, cũng không biết có phải bản thân cô ý tung tin hay không?”

“Này, hai người nói đủ chưa?” tình cảnh này, Khả Khả có chút không kìm chế được mà lên tiếng.

Bọn họ bát quái cũng vì chuyện này đã xảy ra rồi, nhưng Khả Khả nhìn không thuận mắt nhất chính là những kẻ ưa nói xâu sau lưng người khác.

“Thế nào? Còn không cho người khác bàn tán hay sao?”

“Dám làm dám nhận thôi!” lúc này, hai người bọn họ hung hăng liếc mắt nhìn Hạ Tử Hy, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.

Hai người đồng nghiệp này vốn dĩ có quan hệ khá tốt với Lăng Tiêu Vân, nói chính xác chính là Lắng Tiêu Vân cài người vào, cho nên tật nhiên phải bảo vệ cho cô ta rôi.

Nhưng những lời này của bọn họ không hề kích động đến Hạ Tử Hy, đến cả Lăng Tiêu Vân còn không có ¿ cách nào chọc giận được cô, đừng nói chỉ đến hai người này.

Hạ Tử Hy mỉm cười nói: “Cô nương, cô đây chính là không ăn nho nên chê nho chua sao?”

Hai người kia vừa định bước qua, sau khi nghe thấy cầu nói này của Hạ Tử Hy lập tức dừng bước chân, nhìn sang cô: “Câu cô vừa nói có ý gì?

“Hai người các người không lẽ yêu thầm Mục Cảnh Thiên đi?”

“Cô đang nói bây bạ cái gì?” Hai người thảng thốt tức giận nhìn Hạ Tử Hỳy, chuyện này nếu truyền đến tai Lăng Tiêu Vân, bọn họ nhật định sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Không phải sao? Nếu không phải thì tại sao giọng điệu của các người lại chua như vậy!” Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói.

Cô vốn dĩ không có hứng thú tranh cãi những vận đề này với bọn họ, nhưng ngày hôm nay, tình cò cô nén chặt một bụng tâm sự không thể không bùng nỗ một chút.

“Hạ Tử Hy, cô tốt nhất đừng ăn nói bậy bại” Hai người tức giận hỗn hển hét lên.

Chuyện này n nếu bị truyền ra ngoài, bọn tổ tuyệt đối sẽ không được sống yên ôn!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT