Lọc Truyện

Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa Mục - Mục Cảnh Thiên - Hạ Tử Hy (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 371:

Căm tức nhìn Hạ Tử Hy, tức giận không thôi, hai người họ sóm biết cái miệng này của Hạ Tử Hy vô cùng lợi.

hại, nhưng không nghĩ răng lại có thể đạt đến trình độ thượng thừa như vậy.

Khả Khả cùng những đồng nghiệp có quan hệ tốt với Hạ Tử Hy lúc này đứng một hóng chuyện cũng không nhịn được bật cười.

Phải biết rằng sự lợi hại của cái miệng nhỏ này của Hạ Tử Hy thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

“Hạ Tử Hy, cô câm miệng lại cho tôi!”

lúc này, hai người đông nghiệp kia lên xông lên, giông như muôn động tay với Hạ Tử Hy.

Hạ Tử Hy, cô câm miệng lại cho tôi!

lúc này, hai người đồng nghiệp kia lên xông lên, giỗng như muôn động tay với Hạ Tử Hy.

“Tôi khuyên cô, trước khi cô muốn ra tay tốt nhật hãy Suy nghĩ kỹ lưỡng hậu quả sau này!” lúc này, Hạ Tử Hy gắn từng chữ, khí chất bình tĩnh, thăng lợi năm chặt trong tay, trong thoáng chốc khiên người khác không biết phải nói như thế nào.

“Cô hù dọa tôi?” Lúc này, có một người nhìn Hạ Tử Hy hỏi.

“Có phải hù dọa các người hay.

không, cứ thử đi rồi biêt” Hạ Tử Hy nhướng mắt nhìn cô ta, vốn dĩ không muôn quá mạnh động, nhưng giông như trong mắt bọn họ, tính tình của cô cũng quá hiền lành rồi đi.

Nhất thời người đồng nghiệp kia cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Cũng vì bản thân hai người bọn họ đều không biết mối quan hệ thật sự giữa Mục “Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy, nếu thật sự giữa hai người đó có một chân thì chỉ cần một cầu nói của Hạ Tử Hy, bọn họ có khả năng sẽ rời khỏi Vân Duệ.

Lúc này, hai gười đứng im tại chỗ, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không có chỗ dựa, không, biết bước tiệp theo nên làm như thế nào.

Ngay lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng võ tay. Nghe thấy âm thanh này, mọi người đêu đông thời quay.

đâu lại nhìn, chỉ thấy một bà lão tuôi ngoài sáu mươi mái tóc bạc trắng đang đứng đó, dù cho tuổi đã ngoài sáu mươi, nhưng bắt kể từ quân áo đến khí chất đều có thề nhìn ra thân phận bà lão này không giàu sang cũng phú quý.

Hơn nữa bên cạnh bà còn có một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nhưng năm tháng không hề đề lại chút dầu vết nào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, dù nhìn như thế nào cũng cảm thây khí chất như lan.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT