Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Vừa tiến vào trong quán ăn đã có một giọng nói cực kỳ niềm nở vang lên.  

 

Trần Nhất Mặc kiên nhẫn lắng nghe, đồng thời ngồi trong góc hẻo lánh, lấy ra một quyển trục bằng da thú, cẩn thận mở ra.  

 

Đây là phong thủy đồ hắn ta mua sau khi vào thành, vẽ bản đồ của toàn bộ vùng đất Tử Vân Tiên châu.  

 

Đương nhiên, cái gọi là Tử Vân Tiên châu là đã bao gồm trên trăm cảnh xung quanh.  

 

Mà bây giờ, vùng đất Tử Vân Tiên châu mà Trần Nhất Mặc đang ở cũng chỉ là phần trung tâm.  

 

Nhưng người ở nơi này chưa từng thừa nhận trên trăm cảnh xung quanh là Tử Vân Tiên châu, chỉ nói là địa bàn phụ thuộc của Tử Vân Tiên châu.  

 

Trên phong thuỷ đồ rộng lớn sinh động như thật.  

 

Đương nhiên, Trần Nhất Mặc chỉ bỏ ra ba viên tiên thạch để mua cái bản đồ này, những vùng đất được miêu tả cũng rất đơn giản.  

 

Nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái một chút.  

 

Tử Vân Tiên châu kéo dài trăm triệu dặm, có vô số sinh linh tồn tại.  

 

Mà trong vùng đất Tử Vân Tiên châu lớn như vậy, những thế lực được xưng tụng là bá chủ chân chính chỉ có mấy cái.  

 

Trên phong thuỷ đồ có đánh dấu phía bắc là thế gia Bắc Minh, bên cạnh còn có một số chú thích nói thế gia Bắc Minh bắt đầu lập nên từ phía bắc Tử Vân Tiên châu, trải qua hơn mười vạn năm từng bước lớn mạnh, bây giờ trong gia tộc rất có khả năng tồn tại nhân vật Kim Tiên.  

 

Kim Tiên! Ở trong vùng đất Tử Vân Tiên châu khổng lồ này, mỗi một vị Kim Tiên đều giống như một vị thần, có thể nói là nhân vật vô địch.  

 

Ngoài ra còn có Đan Tâm Cốc ở phía đông nam bộ, còn có một bá chủ không xứng bá ở trong Tử Vân Tiên châu, mà ở trong Mai Kim Cốc ở đông nam bộ.  

 

Mai Kim Cốc! Là một sơn cốc rộng hơn mấy chục vạn dặm, hình dạng mặt đất kì lạ, cũng là một cấm địa cực kỳ nguy hiểm giống như Bất Vãng Sâm bên trong Tử Vân Tiên châu.  

 

Mà lòng sơn cốc chủ yếu đều là tiên đan sư, bởi vậy có thể nói các phe phái khác trong Tử Vân Tiên châu đều sẽ không đi trêu chọc.  

 

Ngoài ra còn có Thế Tiên Tông, Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ vân vân, đều là những thế lực cấp bậc đỉnh cao.  

 

Hơn nữa người ngoài còn đoán rằng bên trong những thế lực này đều có Kim Tiên lão tổ tọa trấn.  

 

Lực phá hoại của một vị Kim Tiên, có thể nói là không gì sánh kịp.  

 

Có Kim Tiên tọa trấn mới xứng đáng được gọi là thế lực cấp bậc bá chủ, nếu không, cho dù trong tông môn có nhiều cường giả Thiên Tiên, cường giả Địa Tiên cũng không tốt.  

 

Dù sao một vị Kim Tiên, cho dù là trên trăm Thiên Tiên cũng so không kịp.  

Chỉ là phong thủy đồ rẻ tiền này cũng chỉ nói qua loa đại khái, căn cơ thực lực, những điểm kỳ lạ thật sự của các bá chủ sao có thể phơi bày hết ra được chứ.  

 

"A, tìm được rồi".  

 

Trần Nhất Mặc nhìn phía tây của phong thuỷ đồ, đã biết được vị trí mình đang ở.

Danh sách truyện HOT