Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Dĩ nhiên cái gọi là bá chủ này so sánh với những bá chủ như thế gia Bắc Minh, Tử Phủ thì chỉ là con kiến thôi.  

 

Cái từ cường giả này phải nhìn từ cấp bậc.  

 

Đối với Thái Bạch Cảnh mà nói, Linh Tiên là có thể gọi cường giả.  

 

Mà đối với Tử Vân Tiên châu mà nói, Linh Tiên lại không gọi được là cường giả.  

 

Thậm chí bên trong thế hệ trẻ tuổi của các bá chủ lớn có rất nhiều người tuổi còn trẻ mà đã có thể đến cảnh giới Linh Tiên rồi.  

 

Bá chủ cũng như vậy.  

 

Bên trong Thái Bạch Cảnh, Bạch Thạch Thánh Địa là bá chủ, nhưng là đặt ở Tử Vân Tiên châu thì vẫn chẳng đáng vào đâu.  

 

"Bên trong khu vực này có năm thế lực...”, Trần Nhất Mặc nhìn phong thủy đồ, tự nhủ: "Thành Thánh Thiên là một phe, nhà họ Tấn, nhà họ Từ, còn có Lưỡng Nghi Môn, Bạch Cốt Đường...”, lúc này tiểu nhị bê rượu và thức ăn lên, thấy Trần Nhất Mặc đang nhìn phong thủy đồ, không khỏi cười nói: "Khách quan, ngươi không phải người địa phương ở Tử Vân Tiên châu chúng ta đúng không?"  

 

"Đúng vậy...”, Trần Nhất Mặc cười nói: "Ta đến từ những cảnh khác, là một vị tiên đan sư, muốn đến Tử Vân Tiên châu kiếm việc làm”.  

 

Nghe nói như vậy, tiểu nhị hơi sững sờ.  

 

Tiên đan sư?  

 

Cho dù là tiên đan sư nhất phẩm cũng có thể sống tốt ở bên trong Tử Vân Tiên châu.  

 

Dẫu sao đan sư, khí sư, trận sư đều là những người mà cho dù là các thế lực lớn cũng thiếu hụt.  

 

"Thất kính thất kính”.  

 

Tiểu nhị lập tức khách khí nói: "Khách quan, gia tộc của thành chủ thành Thánh Thiên chính là một trong những thế lực lớn ở chỗ chúng ta, ngươi có thể đi đến chỗ thành chủ thử một chút”.  

 

"Ồ?"  

 

Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc đã thấy hơi động tâm.  

 

Hắn ta vốn tiến vào Tử Vân Tiên châu để bày mưu đặt kế cho sư phụ, tới nơi này xem tình huống trước.  

Thành Thánh Thiên! Đúng là tiếp giáp với mấy lực lớn.  

 

"Hơn nữa con gái của thành chủ mắc phải một căn bệnh lạ, bây giờ đang triệu tập các đại sư tiên đan trong phạm vi trăm ngàn dặm lân cận, ngươi có thể đi thử một chút”.  

 

"Cảm ơn cảm ơn”.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT