Lọc Truyện

Thần Y Trở Lại (Thần Y Thấu Thị) - Ngô Bình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nhân sâm này được gọi là có bảy lạng là nhân sâm và hai lạng là bảo vật. Có nghĩa là hai cây sâm này đều thuộc loại báu vật và rất hiếm.  Nhưng hai cây nhân sâm này mười hai lạng lại càng hiếm thấy, đã có dấu hiệu trở thành vua sâm.  

 

Tuy nhiên Ngô Bình lập tức phát hiện có điều không đúng, hai cây nhân sâm tuy chất lượng tốt, nhưng khi nhìn vào bên trong, anh kết luận là cây nhân sâm không sinh trưởng quá ba năm.  

 

Sâm rừng thật sinh trưởng hàng chục năm là bình thường, thậm chí có sâm ngàn năm tuổi.  Ba năm mà có thể lớn từng này khiến anh thực sự kinh ngạc.  

Advertisement

 

Anh bình tĩnh hỏi: "Nhân sâm tốt lắm, Lý Gia Nông lấy ở đâu?"  

 

Hoàng Tử Cường cười nói: "Nghe nói một người đàn em của ông ta đã đào nó ở nhà và tặng cho ông ta. Ông ta cũng đã thưởng cho đàn em đó 500 nghìn tệ".  

Advertisement

 

Ngô Bình gật đầu: "Anh trở về tìm người đào nhân sâm đi. Tôi có chuyện muốn hỏi hắn".  

 

Hoàng Tử Cường gật đầu: "Được, khi nào tôi sẽ để cho hắn tới gặp cậu".  

 

Ngô Bình hỏi về tình hình ở Hải Thành, Hoàng Tử Cường nói rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Hoàng Thiên Bá phối hợp rất tốt, anh ta được ẩn phía sau nên không có vấn đề gì.  

 

Ngô Bình rất hài lòng với cách tiếp cận của anh ta, nói: "Về phía Thanh Môn không còn rắc rối nữa phải không?"  

 

Hoàng Tử Cường: "Theo Hoàng Thiên Bá thì không có động tĩnh gì tại Thanh Môn. Nhưng có một chuyện khác, ở Hải Thành có một người khác tên là Tiêu Thiên Kỳ. Người này là kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Thiên Bá. Vừa rồi hai bên đã phái người đấu vài trận đấu, Hoàng Thiên Bá đã phải chịu một tổn thất lớn".  

 

Ngô Bình: "Ồ? Chịu thiệt sao?"  

 

Hoàng Tử Cường: "Thượng sư Đan Ba bên cạnh Hoàng Thiên Bá đã bị đánh chết bởi một cao thủ bên Tiêu Thiên Kỳ. Giờ bên Hoàng Thiên Bá hiện đang không có ai dùng được".  

 

Ngô Bình nhíu mày: "Đan Ba bị đánh chết?"  

 

Hoàng Tử Cường: "Vâng, tôi muốn xin chỉ thị của cậu chủ về vấn đề này".  

 

Ngô Bình nói: "Khi nào có thời gian tôi sẽ gặp Tiêu Thiên Kỳ. Trước tiên anh điều tra Nhậm Thiên Thái để biết nơi ông ta ở. Ngoài ra, anh hãy điều tra Đinh Hỏa".  

 

Hoàng Tử Cường nói: "Được, ngay khi có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu chủ ngay lập tức".  

 

Sau khi báo cáo về công việc, Hoàng Tử Cường rời đi, anh ta còn phải đi nghe ngóng về Nhậm Thiên Thái và Đinh Hỏa.  

 

Ngay sau đó, Ngô Bình đến sân để luyện tập Ngũ Long Thánh Quyền.  Bây giờ cơ sở tu luyện của anh đã phục hồi 50%, anh không gặp vấn đề gì khi đối phó với một nhân tiên thông thường.  

 

Anh bất giác luyện đến tận trưa, anh bảo người chuẩn bị bữa ăn và đi uống rượu với Nhậm Thiên Thắng. Sau vài hồi rượu, điện thoại di động của Nhậm San San vang lên, Ngô Bình liếc nhìn, đó là Kim Vĩnh Lợi.  

 

Nhậm San San liếc nhìn rồi bấm tắt máy.  

 

Ngô Bình: "Cô có liên lạc với Kim Vĩnh Lợi sao?"  

 

Nhậm San San nói: "Anh ta biết rằng gia đình tôi đang gặp khó khăn và muốn bỏ đá xuống giếng".  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT