Lọc Truyện

Thần Y Trở Lại (Thần Y Thấu Thị) - Ngô Bình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nhậm San San định cúp máy, nhưng Nhậm Thiên Thắng đã bắt máy, lạnh lùng nói: "Kim Vĩnh Lợi, cậu từ bỏ đi! San San nhà tôi sẽ không thích cậu đâu!"  

 

Kim Vĩnh Lợi sửng sốt, sau đó chế nhạo: "Bác Nhậm, tôi nghĩ bác có thể chưa biết San San mượn tôi một tỷ đúng không?"  

 

Nhậm Thiên Thắng sửng sốt: "San San vay cậu một tỷ?"  

 

Advertisement

Kim Vĩnh Lợi: "Đúng vậy. Cô ấy đã hứa sẽ trở thành bạn gái của tôi".  

 

Nhậm Thiên Thắng nhìn Nhậm San San, cô ấy cúi đầu xuống, hiển nhiên đó là sự thật.  

 

Advertisement

Nhậm Thiên Thắng nói: "Tiền nó vay cậu, tôi sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức".  

 

Kim Vĩnh Lợi: "Trả lại tiền? Chúng tôi đã ký hợp đồng rồi. Nếu cô ấy vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường cho tôi 10 tỷ! Ngoài ra nhà họ Nhậm các người bây giờ không là gì cả. Nếu ông chọc giận tôi thì bố con các người không được yên đâu!"  

 

Nhậm Thiên Thắng lạnh lùng nói: "Đe dọa tôi? Để tôi nói cho cậu biết, Nhậm Thiên Thắng này chưa bao giờ sợ ai cả!"  

 

Kim Vĩnh Lợi: “Vậy thì cứ chờ xem nào!”, anh ta cúp máy ngay.  

 

Ngô Bình nhìn Nhậm San San: "Cô dám nhận tiền của một người như Kim Vĩnh Lợi sao?"  

 

Nhậm San San thở dài: "Tôi hết cách rồi".  

 

Ngô Bình: "Nếu thiếu tiền cô có thể tìm tôi".  

 

Nhậm San San cúi đầu: "Chúng ta mới gặp nhau vài lần. Làm sao tôi có thể mặt dày vay tiền của anh? Hơn nữa, tôi đã vay Tử Di 2 tỷ rồi, nên không thể vay anh được".  

 

Cô ấy hiển nhiên coi Đường Tử Di và Ngô Bình như hai vợ chồng.  

 

Ngô Bình nói: "Hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã".  

 

Buổi chiều, Hoàng Tử Cường lại tới, lần này là tới cùng một người. Đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng người thấp bé, trông thô kệch.  

 

Hoàng Tử Cường: "Cậu chủ, chính là hắn."  

 

Người đàn ông cười nói: "Cậu Ngô, tôi tên là Vu Siêu Quần, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"  

 

Ngô Bình nói: "Anh đã đưa cho Lý Gia Nông hai củ sâm đúng không, tôi thấy chúng rất tốt. Anh đã đào được hai củ sâm đó sao?"  

 

Vu Siêu Quần cười nói: "Vâng thưa cậu chủ, tôi đã đào nó ở quê tôi. Tôi thường có thể tìm thấy nhân sâm và nấm linh chi ở vùng núi phía sau quê tôi".  

 

Ngô Bình: "Thật sao? Như vậy thì trên núi sau quê anh còn có những cây sâm khác sao?"  

 

Vu Siêu Quần: "Đúng vậy, nhưng có rất ít những cái giống như lần trước tôi đào được. Cậu Ngô, nếu cậu cần, tôi sẽ giúp cậu tìm".  

 

Ngô Bình: "Tôi rất hứng thú với những nơi có nhân sâm mọc. Nếu có thời gian, anh có thể đưa tôi về quê của anh không?"  

 

Vu Siêu Quần cười nói: "Tất nhiên là được! Cậu Ngô, khi nào cậu rảnh tôi có thể đưa cậu đến đó".  

 

Vu Siêu Quần biết rất rõ ràng địa vị của Hoàng Tử Cường trong bang, cậu chủ của anh ta chắc chắn là nhân

Danh sách truyện HOT