Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lạc Tai Hồ Tử kia vừa nghe xong hừ lạnh một tiếng: "Mười lăm năm trước là Sở quốc ngươi tấn công Đại Ấp, thay vì nói Sở quốc bảo vệ Đại Ấp ta thì nói hằng năm Đại Ấp ta tiến cống cho các ngươi để tránh bị Sở quốc các ngươi xâm lược thì đúng hơn. Đây vốn là một hiệp ước không bình đẳng. Đại Ấp ta chưa bao giờ sợ các nước nhỏ xung quanh, không cần Sở quốc phái binh bảo vệ. Hôm nay, ta gánh vác sứ mệnh của quốc quân đến để đàm phán với Sở quốc ngươi! Đại Ấp ta liên tục xưng thần và tiến cống cho Sở quốc, là sự sỉ nhục của con dân Đại Ấp ta. Nếu Sở quốc các ngươi có thể giải được đạo đề ta ra thì Đại Ấp ta sẽ tiếp tục xưng thần và tiến cống. Còn nếu không thì Sở quốc hãy rút binh đang đóng ở Đại Ấp ta, hủy bỏ xưng thần, tiến cống của chúng ta và trả lại sự bình yên cho Đại Ấp ta."

Lạc Tai Hồ Tử là người Đại Ấp, bình thường hắn đã quen ăn nói thô lỗ, nói như vậy đã xem như nho nhã lắm rồi.

Hắn rất muốn nói rằng lấy việc tiến cống để đổi lấy sự che chở gì chứ, rõ ràng tiến cống là phí bảo vệ mà Đại Ấp nộp cho Sở quốc để Sở quốc đừng tấn công mà thôi.

Suy cho cùng thì các nước yếu kém không có ngoại giao.

Nhưng, mấy năm gần đây vị vua mới của Đại Ấp chăm lo việc nước, huấn luyện binh mã, năng lực đang dần mạnh hơn. Ngược lại, dưới sự lãnh đại của Sở Dao, năng lực Sở quốc đang dần suy yếu, còn suýt chút nữa đánh không lại nước láng giềng Thiên Thịnh quốc.

Nếu Sở quốc không có chiến thần như Sở Diệp Hàn thì có lẽ đã bị Thiên Thịnh quốc từng bước xâm chiếm từ lâu rồi.

Hiện giờ Sở quốc bị Thiên Thịnh quốc như hổ rình mồi. Lại thêm sau khi Hành Nguyên đế kế vị, sức mạnh Sở quốc dần yếu đi, ngân khố quốc gia trống rỗng.

Đại Ấp bọn hắn xuất thân là dân tộc du mục, thích ăn thịt, trời sinh thể chất tốt, luôn dũng mãnh thiện chiến, bản tính cứng rắn và sức chiến đấu vô hạn. Hiện tại đã chẳng còn sợ Sở quốc nữa rồi.

Cho nên, bọn hắn không muốn tiếp tục được Sở quốc "Bảo vệ", lại càng không muốn tiến cống cho Sở quốc nữa.

Nhưng mười lăm năm trước, lão quốc vương của nước Đại Ấp đã ký một hiệp ước tiến cống dài đến năm mươi năm với tiên đế Sở quốc Khánh Vân đế.

Lúc bấy giờ, nhân dân Đại Ấp nghèo hèn, lão quốc vương rất sợ chết. Sở quốc lại là một nước hùng mạnh, một nước nhỏ như Sở quốc thật sự không dám trêu chọc Sở quốc cho nên mới bị ép ký kết hiệp ước không bình đẳng này.

Không chỉ để Sở quốc đóng binh và luôn bị uy hiếp mà hằng năm còn phải tiến cống rất nhiều da lông thú, trâu bò, tơ lụa, gỗ thủy tùng, ngựa và rất nhiều thứ khác.

Sau đó quốc vương trẻ kế vị, hắn dũng cảm mưu trí, chăm lo việc nước, sẵn sàng ra trận, mười năm qua luôn nỗ lực phát triển kinh tế và quân sự. Hiện tại Đại Ấp đã là bá chủ một vùng Tây Bắc, ngay cả các nước nhỏ xung quanh đều phải sợ bọn hắn.

Bọn hắn trở nên mạnh, Sở quốc lại yếu đi sau khi Hành Nguyên đế kế vị nên tất nhiên bọn hắn không muốn ăn nói khép nép và tiến cống nữa.

Nhưng cũng không dám xé bỏ hiệp ước, sợ người đời nói Đại Ấp bọn hắn không giữ chữ tín. Cho nên hắn mới nghĩ ra cách này để gây khó dễ buộc Sở quốc phải rút khỏi nơi đóng quân và không tiếp tục tiến cống xưng thần với Sở quốc nữa.

"Thật sự là một trò đùa, xưng thần tiến cống là hiệp ước hai nước đã ký kết. Sao có thể xé bỏ chỉ vì một đạo đề của ngươi?" Hành Nguyên đế lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT