Lọc Truyện

Tổng tài lạnh lùng cường bạo ! Hợp đồng người yêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cô mở tủ lấy chiếc điện thoại mở lên "chết , hôm qua đến giờ gọi cô 50 cuộc luôn sao ?". Hít hơi thật sâu lấy can đảm cô gọi lại cho hắn 

" Alo , Lục Phong" 

Bên đầu dây bắt máy nhưng không có ai trả lời . Cô biết hắn đang rất giận nên không nói . 

" Em xin lỗi , em biết anh đang rất giận em. Lục Phong trả lời em đi" 

Dương Lục Phong thật sự rất nhớ giọng nói của cô , chuẩn bị đáp lại thì nghe bên đầu dây có tiếng đàn ông khác 

Lý Trường bên ngoài đi vào gọi cô: 

" Nguyệt Nhi , đến lượt cậu quay rồi. Vào phòng làm gì vậy ?" 

"À, mình ra liền đây" 

Cô vội nói trong điện thoại với hắn: 

" Lục Phong, em có việc nên cúp máy trước tối em sẽ gọi cho anh nhé" 

Tút tút tút tút. 

Dương Lục Phong ánh mắt lạnh nhìn chiếc điện thoại cúp máy hiện một ảnh nhỏ ở giữa của cô đang cười . Lúc này hình như hắn " Nghe có giọng đàn ông vào phòng cô ấy ?". 

Trần Nguyệt Nhi cùng Lý Trường trở lại phòng khách vừa thấy có nhóm bạn lên tiếng 

" Này đến lượt cậu quay rồi mau lên . Lúc nãy Thảo Hương quay trúng được tiền đó" 

Trần Nguyệt Nhi nghe vậy liền hứng thú không biết cô quay có được tiền không ? 

" Cái gì ? Sao lại trúng ô bán nhà vậy ?" 

Cô luyến tiếc nhìn trên tay chỉ còn có hai căn nhà đã vậy phải mất đi một căn này mà tỷ phú cái gì nghèo thì có . Nhìn sang bên tay Thảo Hương thì một đống giấy mua nhà cô thấy vậy liền van xin: 

" Này cho tới vài căn đi" 

" Cậu về xin chiếc đùi lớn của cậu không chừng biệt thự còn có . Hahah" 

Khải Hoàng nghe vậy bất ngờ hỏi: 

" Chiếc đùi lớn là gì vậy ?" 

Thảo Hương nhanh miệng lên tiếng: 

" Bạn trai của cậu ấy rất giàu đó là chủ tịch của tập đoàn EA" 

Trần Nguyệt Nhi bất ngờ hỏi nhỏ: 

"Sao cậu biết ? " 

"Căn biệt thự đó nhìn vào ai cũng biết đấy cô nương" 

Cô chưa kịp bịt miệng đứa bạn kế bên đúng là bạn không thể bỏ được cái tật mà . Trọng Ân bất ngờ nói : 

" Nguyệt Nhi thật à ? Người đó gia cảnh không tầm thường ngoài tập đoàn EA còn có tập đoàn lớn bên Mỹ và các nước khác do cha mẹ quản lý " 

Lý Trường cũng khá bất ngờ nhìn cô nói 

"Lúc nãy là câu nói chuyện với bạn trai đó sao ?" 

Trần Nguyệt Nhi gật đầu thừa nhận đến thế này cũng chẳng giấu được . Cô cũng không muốn chuyện đi xa hơn lên tiếng đổi chủ đề: 

" Đến lượt ai kìa mau quay tiếp đi" 

Nghe vậy nhóm bạn cũng hiểu ý nên không bàn luận nhiều tránh việc cô cảm thấy mất tự nhiên. 

Lý Trường ngồi nhìn cô tuy là bạn thân nhưng từ lâu đối với anh còn hơn cả tình bạn không phải là tình yêu cả hai như tri kỷ . Anh cũng từng nghe đến người này không nghĩ sẽ là bạn trai của cô . 

Mọi người chơi mãi đến xế chiều do dự báo thời tiết nói chiều này sẽ có mưa nên quyết định tổ chức bên trong và phòng khách và bếp khá lớn vẫn đủ cho mười lăm người ngồi cùng nhau. 

Các độc giả hãy like và theo dõi để ủng hộ mình nha & Yêu mọi người 

Tối đó bữa tiệc đã bắt đầu mọi người quyết định ngồi dưới sàn cho rộng với thoải mái . Đồ ăn cực kỳ nhiều nhìn hoa cả mắt. Cô cố tìm không thấy được lon nước ngọt chỉ toàn bia với rượu. 

Trọng Ân lên tiếng gọi 

" Nào mọi người bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nói cùng nhau nhé ai thua uống hết một ly 

"Được" - ai cũng đồng thanh nói 

"Tôi đi chơi là tôi đi chơi " 

"Tôi đi chơi là tôi đi chơi " - mọi người cùng nói 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT