Lọc Truyện

Tổng tài lạnh lùng cường bạo ! Hợp đồng người yêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

" Tôi uống bia là tôi uống bia "- Có Trần Nguyệt Nhi lên tiếng 

Thảo Hương cười đưa ly bia rót đầy đến chỗ cô nói: 

" Uống bia nào haha" 

Mọi người Vỗ tay khích lệ: 

" Uống đi uống đi uống đi " 

Cô uống một hơi hết ly cổ họng bị đắng rất khó chịu. 

"Ha hết nhé" 

Trò chơi vẫn không ngừng có một người trong nhóm mở điện thoại bật ứng dụng vòng quay nói: 

" Bây giờ chúng ta quay vào ô nào sẽ làm theo ô đó nhé . Lượt đầu tiên là Thảo Hương" 

Thảo Hương bật tay vô bấm quay trúng ô uống 1/2 ly vậy là một hơi uống hết nửa ly . Tiếp đến Khải Hoàng quay trúng ô qua lượt mọi người cùng ồ lên nuối tiếc. 

Đến Trọng Ân quay trúng ô chỉ định người khác uống, ai cũng nó ánh mắt sợ bị chỉ phải uống hết một lon . 

"Trần Nguyệt Nhi tôi chọn cậu nha" 

Mọi người cùng nhau Vỗ tay nói 

" Một lon một lon một lon" 

Thế là cô phải uống hết một lon thật sự không thể chịu nổi . Đầu cô bắt đầu choáng lên rồi nên ăn chút gì đó chắc thoải mái bụng hơn . Lúc sau mọi người uống khá nhiều nên bia cũng còn vào lon, Trần Nguyệt Nhi đứng lên bảo: 

"Vậy để tớ ra ngoài lấy thêm" 

" Mình đi chung "- Lý Trường cũng đi theo 

Cả hai cùng đi ra ngoài sân để lấy thêm, dự báo thời tiết nói đúng thật mưa rồi . Lý Trường Thấy gương mặt cô đỏ hết bảo: 

"Cậu ngồi chút đi để tớ lấy vài thùng cho" 

"Ừm cảm ơn" 

Cô ngồi dựa vào ghế thả lỏng mưa vậy nhưng trong người cô không thấy lạnh ngược lại khá nóng đầu óc đỡ chóng mặt đi . Lát sau Lý Trường đưa cô ly chanh nóng bảo: 

" Cậu uống đi cho đỡ". 

Cô nhận lấy uống nột ngụm khiến bao tử đang khó chịu dịu đi hắn. 

"Cậu uống không được còn rảng' 

"Vui mà , để tớ cầm giúp một thùng" 

Cô thấy anh bưng một lần bốn thùng đi tới bưng phụ . Anh né sang một bên không cho cô cầm lấy 

"Để mình , cậu đứng đó đi" 

" Tớ khỏe rồi , giúp cậu bưng một ít " 

Cô không chịu nhón người bưng lấy chiếc thùng trên đầu vào người 

"Trần Nguyệt Nhi" - Giọng nói lớn đằng sau vang lên 

Cô giật mình quay lại thấy hắn đứng cầm dù ở ngoài cổng bất ngờ bỏ thùng bia xuống đất chạy đến cổng mở cửa 

" Lục Phong sao anh lại ở đây ?" 

Hắn vội che mưa cho cô mặt không có biểu cảm nói: 

"Đến bắt gian" 

"Xì còn mạnh miệng, mưa quá anh mau vào đi" 

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô nghe mùi bia trên người rất nồng nhíu mày chất vấn: 

"Em uống bia nhiều thế à ? Không có anh thì không ai quản" 

Cô mỉm cười đi cùng hắn vào trong sân , Lý Trường thấy thế ngầm hiểu người này là ai" Bạn trai cô ấy". 

Dương Lục Phong nhìn anh không nói gì lúc nãy hắn thấy cảnh cô và tên kia nên có chút khó chịu. 

Dương Lục Phong nắm tay cô như tuyên bố chủ quyền, Lý Trường lên tiếng nói: 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT