Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 555:

Phong Hàng Lãng, ánh mắt như câu cứu đối sách, trong một trình độ nhất định đã nghiễm nhiên nói cho Phong Lập Hân biệt rằng: Lam Du Dụ và Phong Hàng Lãng có quen biết! Mà bọn họ lại giâu diệm chuyện này với Phong Lập Hân anhl “Nếu em mà sớm biết cô ta còn có thể để cô ta có cơ hội khiến anh bị thương đến mức này sao?” Phong Hàng Lãng tiếp lời nói. Mỗi một từ, trong mắt đều nhiễm một tầng cừu hận phân nộ, khuôn mặt anh tuần cũng trầm xuống.

Lại là chủ đề cũ rích kia! Chuyện đã qua nửa năm rôi, còn cứ lúc nào cũng đem ra xào đi xào lại!

Lam Du Du không hề sâu sắc nhận ra rằng: thương thê cô tạo ra cho Phong Lập Hân, là tội lỗi chồng chát, là mồi thù không đội trời chung!

Bị Phong Hàng Lãng thét một câu hung. dữ như vậy, Lam Du Du không nói gì, im lặng cúi đầu nhìn sơn móng tay của cô ta.

“Sao lại hét lên nữa rồi? Chỉ có em có giọng to thôi hả?” Phong Lập Hân lựa chọn dừng chủ đê này lại. Dù Phong Hàng Lãng và Lam Dụ Du trước đây có quan hệ.

như thế nào, anh cũng không muốn Phong Hàng Lãng làm tôn thương Lam Du Du.

Phong Hàng Lãng càng nhận thức được ráng: anh trai Phong Lập Hân yêu yêu nữ Lam Du Du đã yêu đến ăn vào cốt tủy, dung nhập vào máu, không có tự tôn, không có bản thân, có thê vì cô ta mà chết, cũng có thể vì cô ta mà sông!

Hèn mọn đến mức không bằng một hạt bụi!

“Em không hề nói quá, họng của em nếu luyện tập thêm, tuyệt đôi có thể trở thành Pavarottil”

Pavarotti: Ca sĩ opera Phong Hàng Lãng lại dùng cách nói buôn cười đê xoa dịu tâm hôn mêm yếu của Phong Lập Hân.

Có được người em trai như thế này, anh trai còn cân gì nữa.

“Ha ha ha ha...... "Lam Du Du lại cười một tràng lanh lảnh: “Anh đẹp trai hơn Pavarotti nhiều lắm!”

Phong Hàng Lãng lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ gây. chuyện Lam Du Du.

“Chỉ biệt hung dữ với tôi!” Lam Du Du chu đôi môi đỏ của mình đáp lại cái trừng mắt của Phong Hàng Lãng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Dường như Phong Lập Hân mẫn cảm lại phát hiện ra: chỉ cần em trai Phong Hàng Lãng ở cạnh, cô ấy đều sẽ vui vỏ.

Hoặc, cô ấy mỗi lần ở sảnh Phong gia mỏi mắt ngóng trông chờ đợi có lẽ thật ra không phải Phong Lập Hân, mà là Phong Hàng Lãng!

Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy! Không chỉ là giỗng như, mà là sự thật như sắt thép!

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT