Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 556:

Lam Du Du, vứt ngay cái sơn móng tay của cô ra ngoài cửa số! Nhanh!”

Sơn móng tay là sản phẩm hóa học bóc hơi mạnh, trong không gian bịt kín như xe hơi này không thích hợp, hơn nữa trong xe còn có Phong Lập Hân vốn khó khăn hô háp!

Lam Du Du đang không để tâm gì sơn móng tay bị Phong Hàng Lãng gào lên như vậy, cả người đêu không ồn.

Thây Lam Du Du vân còn bày ra bộ dáng không động kia, Phong Hàng Lãng giảng lây lọ nhũ, nhìn cũng không nhìn ném ra bên ngoài.

Xe cứu thương đã được Mạc quản gia dừng ở ven đường, mở cửa xe đề không khí gay mũi bên trong bay ra ngoài. Thể chất của Phong Lập Hân so với một tháng trước đã tôt hơn rất nhiều.

Thuốc sơn móng tay kia đúng là nguyên nhân kích phát khiên anh khó thở, những nguyên nhân đích thực khiến Phong Lập Hân hô hấp khó khăn là do khúc mắc không thể giải ở trong lòng.

Cuối cùng, anh cũng hòa hoãn lại được cơn hô hấp dồn dập. khiến anh hít vào không đế thở ra không xong.

“Lam Du Du, từ lần sau ở Phong gia, không cho cô sơn bắt kỳ loại sơn móng tay nào nữa, hiểu không?”

Rõ ràng, cơn giận của Phong Hàng Lãng vẫn chưa tiêu, nghiêng đâu trách mảng Lam Du Du

Trong lòng Lam Du Du tủi thân, nhiữTŠ nhìn thấy Phong Hàng Lãng vì anh trai của mình mà gâp đên mức này, cô cũng không tránh khỏi đau lòng. 

“Lập Hân, anh không sao chứ? Xin lỗi nhét”

Dù không tình nguyện nói ra, nhưng Lam Du Du vẫn cô mà xin lỗi một câu với Phong Lập Hân. Sau đó học bộ dạng của Phong Hàng Lãng, đặt tay vuôt ngực giúp Phong Lập Hân. “Bỏ cái tay bẳẩn của cô ral”

Phong Hàng Lãng lại gào lên, không chút lưu tình năm cái tay đang đặt trên ngực Phong Lập Hân của Lam Du Du ra, chán ghét tận cùng mà hắt ra.

Cái tay đó vừa mới sơn được một ngón, nhưng mùi vần không bớt đi chút nào. Tủi thân của Lam Du Du trong giây phút này bùng phát.

“Phong Hàng Lãng! Anh đúng là Phát-xít!”

“Ông đây Phát-xít đấy! Không phục thì cút khỏi xe! Phong Hàng Lãng lửa giận ngút trời rít gào với Lam Du Du. “Cút thì cút! Tôi cút rồi thì Phong _.

Hàng Lãng anh đừng có bao giờ câu bà đây quay lại nữal”

Lam Du Du cầm lấy túi xách của mình, mở cửa xe muôn xuông, nhưng lại bị một trận gió lạnh sau khi mở cửa xe ập đên, cô ta dừng lại bước chân, lại quay trở lại vị trí của mình. “Sao không cút đi?”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT