Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 558:

Viên Đóa Đóa vốn cho rằng Phong Hàgh Lãng không điều tra được hành tung của Tuyết Lạc.

“Anh ta làm gì rảnh rỗi làm thế! Phong gia còn có anh trai bị bệnh cân chăm sóc kial”

Tuyêt Lạc nghĩ thay cho Phong Hàng Lãng, tìm một cái ly do đàng hoàng.

Hoặc có lẽ ở trên thế giới này, không có người phụ nữ nào. có thê so sánh được với sự quan trọng của Phong Lập Hân trong lòng Phong Hàng Lãng.

Dùng lời của anh ta mà nói: Phụ nữ chỉ là vật ngoài thân! Hơn nữa Tuyết Lạc còn là người phụ nữ hám tiên trong mắt anh tai “Hừ! Thật sự thất vọng về Phong - Hàng Lãng! Cái này tính là gì, muốn cậu cùng anh ta lăn lộn trên cỏ, vừa gập vừa khô, cậu như là mắt tích luôn rôi, anh ta đến cả đi tìm cũng không tìm! Thật đúng là đủ vô tình!”

Viên Đóa Đóa công kích Phong Hàng Lãng, lời nói sắc bén. Nhưng lại thông tục dễ hiểu! “......... Đóa Đóa, cậu nói gì thết Sao có thể nói máy lời như vậy được!”

Tuyết Lạc ngại không để đâu cho hết.

Còn nói trước mặt đứa nhỏ trong bụng, người nói vô tình người nghe không thê không [8ä Chủ đề này thật sự không phù hợp đề tiệp tục nữa!

Lúc lâu sau, bình tính lại, Viên Đóa Đóa đột nhiên than một tiếng: “Tớ còn cho  rằng quan hệ của cậu và Phong Hàng Lãng có thê viết thành một bản hoàng tử và cô bé lọ lem cơi Viên Đóa Đóa lại thở dài một hơi: “Xem ra cô bé lọ lem của. chúng ta kiếp này không thê có được tình yêu tha thiệt của hoàng tử rồi! Nên mới nói, cô tích đều là thứ lừa người!" Viên Đóa Đóa đột nhiên bộc lộ thương cảm, khiến Tuyết Lạc cũng ảm đạm theo.

Hoặc có lẽ vài tháng trước, cô vẫn còn khát khao tình yêu tươi đẹp của hoàng tử và nàng lọ lem, nhưng Tuyết Lạc của bây giờ, vẫn tin tưởng tình yêu như cũ, nhưng lại có một trái tim tự ti, không dám bộc lộ tình cảm của mình mà yêu không kiêng kị!

Buổi trưa, tại nhà ăn sinh viên.

Hai cô gái mỗi người một tâm trạng, miêng có miệng không đếm từng hạt cơm trong bát.

Khâu vị của Tuyết Lạc tốt, nhưng tâm tình lại không vui, như máy móc mà ã từng hạt cơm trong bát, như ăn sáp. Mặc dù cô không muộn ăn, nhưng không thể không bố sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng.

Bụng bầu bạ tháng, dù bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng Tuyết Lạc có thể sờ thấy được sự tồn tài của đứa nhỏ.

“Đúng rồi Tuyết Lạc, hôn nhân của cậu với Phong Lập Hân, vậy có ly hôn không? Lần này cậu chạy trồn đên ThaÐT Bì Huyền, chắc không phải vì bị Phong đại thiêu gia phát hiện ra tình cảm của cậu và Phong nhị thiếu gia đâu nhỉ?

Tư tưởng của Viên Đóa Đóa không biết đã chạy đến tận đâu rồi.

TH ẤN đến mức _ Tuyết Lạc á khâu cạn lời, không biết phải nói từ đâu.

Đúng, hôn nhân này của cô cuối cùng là ly hay không ly đây? Đối tượng ly hôn không báo trước đột nhiên biên từ Phong Lập Hân thành Phong Hàng Lãng, Tuyết Lạc nhất thời khó mà tiệp nhận.

Trong lòng Tuyết Lạc hỏi lại một câu: hôn nhân của cô với Phong Hàng Lãng, có cân ly hôn nữa không?

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT