Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 557:

Cô vừa nghĩ đến: Lâm Tuyết Lạc có thể chịu được bị Phong Hàng Lãng đuổi ra khỏi Phong gia, ném xuông bậc thang, vứt vào cơn mưa tâm tã, tại sao Lam Du Du cô lại chịu không được chứ?

Cô ta thật sự đúng không giông: Phong Hàng Lãng đúng là dám ở, trước mặt anh trai mình vứt cô xuông khỏi xel Không đợi Phong Hàng Lãng thật sự hung ác đối xử với Lam Du Du, Phong Lập Hân đã giành mở lời trước.

“Hàng Lãng, em làm gì đây? Du Du không phải đã không sơn móng tay nữa rồi mà, em ây cũng không cô ý.

Là do thể chất của anh không tốt, không dùng được! Còn có, không phải em đã vứt lọ sơn móng tay đi rồi mà!”

“Đúng thết Tôi cũng đâu có cố ý! Cứ như hùng thần ác sát, còn sợ muốn ăn thịt người ta luôn!”

Lam Du Du lập tức phụ họa ở phía sau Phong Lập Hân nói mây câu trách móc Phong Hàng Lãng.

“Cô câm miệng lại cho tôi! Từ bây giờ trở đi, không có phần để cho cô mở h miệng!

Phong Hàng Lãng mắng một câu.

Lam Du Du lập tức ngoan ngoãn im miệng. Cuối cùng cũng là do cô sai trước. Nhưng vừa nghĩ đến hôm nay có thể hôn được Phong Hàng Lãng, trong lòng Lam Du Du vẫn rất vui vẻ.

Một buổi sáng, Phong Hàng Lãng luôn ở bên cạnh Phong Lập Hân một bước không rời. Lam Du Du dù buồn chán lắm, nhưng có Phong Hàng Lãng ở đó, cô có thể kiên nhẫn mà ở lại phòng. trị liệu. Mãi đến khi mơ mơ: hồ hồ ngủ luôn ở giường bên cạnh.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, Phong Hàng Lãng đã đi rồi.

Anh đã chạy đến trường học của Tuyết Lạc từ một tiếng trước, cùng VỚI ¡ Tuyết Lạc tình nồng ý mật rồi!

Khi Viên Đóa Đóa nhìn thấy Tuyết Lạc còn sống xuất hiện trước mặt cô, cô gì cũng không nói, xông đến phía trước ôm chặt Tuyết Lạc, rât lâu cũng không buông ra.

“Cậu cuối cùng cũng sống sót quay trở lại rôi”

Tuyết Lạc lằng lặng cảm nhận sự quan tâm và lo lăng của Viên Đóa Đóa.

Cô may mắn ở trong giây phút mê man và vô lực nhất còn có một người bạn thân như Viên Đóa Đóa quan tâm GÓI “Đóa Đóa, tớ không sao, tớ vẫn rất tốt”

Tuyết Lạc mang theo tiếng khóc thút thít an ủi Viên Đóa Đóa. Cô rất muốn chia sẻ với Viên Đóa Đóa: cô mang thai rôi, cùng với chồng của mình, cùng với người đàn ông cô yêu!

Nhưng Tuyết Lạc biết mình không.

thế! Viên Đoá Đóa mà biết, dựa vào giao tình giữa cô ây và Phong Hàng Lãng, Phong Hàng Lãng chắc chắn sẽ biết! Tuyết Lạc không muốn ép Phong Hàng Lãng bị ép bị động thừa nhận chuyện là chồng hợp pháp của côi Thật sự không muốn!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT