Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 573:

Lam Du Du đương nhiên nhìn ra được gương mặt đẹp trai đầy thù hận của Phong Hàng Lãng. Giống hệt như một con bò điên đang bị mât kiểm soát!

"Tôi muốn giết cô!” Bồn chữ này được gầm lên từ trong cô họng Phong Hàng Lãng, ngắn gọn lại dứt khoát.

Mang đầy sát khí!

Không nghỉ ngờ gì nữa, sự suy sụp gân đây của Phong Lập Hân đã truyên cho Phong Hàng Lãng; Phong HäĂh Lãng đã biên cái cảm xúc suy sụp đó trở thành phẫn nộ và thù hận! Nếu như không có gì bất ngờ, tối nay Lam Du Du chắc chăn sẽ chết dưới tay Phong Hàng Lãng!

"Du Du, mau chạy ngay đi! Phong Hàng Lãng thật sự điên rồi, không ai có thê ngăn được anh tai”

Tuyệt Lạc vôn dĩ không thê bắt kịp tốc độ của Phong Hàng Lãng, hơn nữa đứa bé trong bụng cảm thầy sự căng thẳng quá mức của mẹ mình, cũng.

trở nên lo lắng. Tuyết Lạc mơ hồ cảm thấy bụng của ninh, bắt đầu đau đón, tốc độ cũng dần dân chậm lại.

Một câu "không ai có thể ngăn được anh ta" của Tuyết Lạc, đã thức tỉnh được Lam Du Du, cô ta lập tức chạy vòng vệ phía Phong Lập Hân đang ngôi trên xe lăn.

"Hàng Lãng.....Hàng Lãng.....bình tĩnh một chút! Đêu do anh không tôt, đêu do anh sail Em bình tính tính một chút!” Phong Lập Hân lo lắng, đến mức nói cũng không lưu loát. Vốn dĩ nhả chữ đã không rõ ràng cho lắm, nay bởi vì quá lo lăng cho an nguy của Lam Du Du, lại càng không rõ ràng. 

Trên dưới Phong gia lúc này, cũng chỉ còn quản gia Mạc có. thê chồng lại con bò điên Phong Hàng Lãng khiến người khác sợ hãi kia.

Phong Hàng Lãng nhào tới vẽ mạnh Lam Du Du xuông sản; ngay lúc muốn lần người tới đấm xuống, quản gia Mạc đã thay Lam Du Du cản lại sức mạnh trâu bò của Phong Hàng Lãng.

"Lập Hân, mau mau cứu tôi! Phong Hằng Lãng thật sự điên rồi”

Lam Du Du hoảng hốt Llúng túng chạy trốn phía sau xe lăn của Phong Lập Hân.

Hắn là bị đụng vào 'khuỷu tay, đau đến mức hai mắt cô nước mắt lưng tròng.

Phong Lập Hân ngồi trên xe lăn giơ hai tay ra bảo vệ Lam Du Du phía sau mình: "Hàng Lãng, em muốn giết thì giết anh trước đi!"

Sự tàn bạo mãnh liệt của Phong Hàng Lãng bị quản gia Mạc ngăn lại, có lẽ là vì nghe thầy khẩn cầu thấp kém của anh trai Phong Lập Hân.

Quản gia Mạc đã thở hồn hến như trâu, dù sao cũng đã qua nửa một trăm tuổi, không so được với Phong Hàng Lãng cường tráng và dũng mãnh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT