Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 574:

Lam Du Du giơ lên hai tay của mình: "Vì anh của anh, tôi đã tây hết cả sơn móng tay, rồi! Tôi nghe lời anh nói, sau này ở Phong gia không bao giờ...sơn móng tay nữa! Anh còn muôn bắt tôi làm thê nào nữal”

"Tôi muốn cô chết!”

Phong Hàng Lãng rồng to một tiếng.

Lam Du Du hét lên một tiếng, lại tránh phía sau Phong Lập Hân.

Cô không sợ chết! Chỉ là bây giờ vẫn chưa muốn chết! Sáng sớm nay mới ngọt ngào hôn được Phong Hàng Lãng anh, còn chưa ngủ với người đàn ông này đâu, Lam Du Du cô sao. có thể không cam lòng chết đi như thế được!

"Hàng Lãng, anh thật sự không thể trơ mắt nhìn Du Du chết! Hay là để anh chết thay cô ấy!”

Phong Lập Hân cố hết sức ấn công _ tắc trên xe lăn, chậm rãi di chuyền về phía Phong Hảng Lãng.

Thẳng đến khi anh chạm vào Phong Hàng Lãng, cũng ôm lây thắt lưng mạnh mẽ của anh.

"Du Du, em đi nhanh đi! Đi xa vào, mãi mãi đừng quay lại! Đi nhanh đi!

Em đừng đau khổ vì anh, đây đều là bản thân anh gieo gió gặt bão!”

Phong Lập Hân gian nan hít một ngụm khí: "Lam Du Du, 24 ngày ở cùng em đó, là ngày vui nhât trong đời anh! Cám ơn eml”

Lam Du Du cũng không phải không có tâm, khi đôi mặt sự thô lộ của Phong Lập Hân, cô cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ cảm động.

Chỉ là lòng của cô tất cả đều cho Phong Hàng Lãng rồi! Lam Du Du không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Sự tàn bạo bền trong Phong Hàng Lãng thật sự rất đáng sợi Nêu đề anh trong lúc nhất thời giận dữ giết chết cô, vậy thì chết rất oan uỗồng, rất không có giá trị!

Lam Du Du bước loạng choạng đi về phía cửa phòng khách Phong gia.

"Du Du, có thể đi bao xa thì cứ đi!

Nhớ kỹ, đừng quay lại nữa!”

Phong Lập Hân lại dặn dò một tiếng quyến luyên không dứt. Lam Du Du không biết mình lắc đầu hay gật đầu. Cô thật sự không muốn rời khỏi Phong Hàng Lãng. Lại quay lại cái pháo đài pete tử khí nông nặc kia.

Trong cuộc sóng không có Phong Hàng Lãng, dù cho Lam Du Du cô sông lâu trăm tuôi, cô cũng không vui.

"Lập Hân... Em không muốn đi!"

Lam Du Du nói lâm bäầm. Có lẽ người duy nhất có thê giữ cô lại ở Phong gia, cũng chỉ có Phong Lập Hân .

Điện thoại của Phong Hàng Lãng đột nhiên reo, đánh gãy vòng tuần hoàn chết chóc này.

Điện thoại là Nghiêm Bang gọi đến.

"Chờ tôi về sẽ xử lý côI”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT