Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 575:

Bụng lâm râm đau, khiến Tuyết Lạc dừng tất cả động tác, nửa cuộn người lại ngôi trên thảm, hít sâu liên tục.

"Dì An, cháu không sao, chắc là bị Phong Hàng Lãng dọa thôi... Cháu về phòng năm một lát!”

Tuyết Lạc rất cần thận đứng lên khỏi thảm, từng bước một đi về phía phòng khách dưới lâu.

"Phu nhân, đau lắm sao? Hay là bảo Tiểu Tiền đưa đi bệnh viện khám xem?" Quản gia Mạc thân thiết nói.

"Không cần! Cháu không sao! Chỉ là bị dọa mắt mật... Ngủ một giác sẽ không sao nữa!”

Tuyết Lạc tất nhiên sẽ không theo Tiểu Tiền đi bệnh viện. Nếu không tất cả có gắng của cô đêu uống phí.

"Phu nhân, cô về phòng nằm trước.

Bác sĩ Kim đã trên đường đến rồi.

Chờ anh ấy đến đây, tôi bảo anh ta xem cho cô”

Quản gia Mạc thuận theo ý của Tuyết Lạc. Dù sao Phong gia còn có người bệnh nặng Phong Lập Hân này phải chăm sóc giây phút không rời.

Tuyêt Lạc vê phòng nghỉ ngơi rôi, trong phòng khách chỉ còn lại Phong Lập Hân trên xe lăn và Lam Du Du ngôi trên sàn nhà.

"Du Du, em không sao chứ?”

Bản thân Phong Lập Hân cũng suýt nữa đã đánh mật nửa cái mạng, nhưng một lòng vần nghĩ tới an nguy của Lam Du Du.

"A Lãng vậy mà lại tàn bạo với em như thê! Em có thê không sao hả?” 

Lam Du Du giơ khuỷu tay bị thương lên trước mặt Phong Lập. Hân: "Anh nhìn đi, trầy da chảy máu rồi!”

"Đau không?" Phong Lập Hân đau lòng không thôi.

"Đương nhiên đau! Em là người, _ không phải đâu gỗ!" Lam Du Du bất mãn lâu bâu .

"Quản gia Mạc, mau băng bó vết thương cho Du Du”

Mặc dù chỉ trầy một ít da, chảy một ít máu, cũng đủ làm cho Phong Lập Hân anh đau lòng cả buổi.

Động tác Quản gia Mạc băng bó miệng vết . thương cho Lam ðu Du đã rât nhẹ, vân làm cho Lam Du Du ăn đau thét chói tai.

"Lam tiểu thư, cô chịu một chút vết thương như vậy đã kêu đau, ngẫm, lại đại thiêu gia nhà chúng tôi đi, anh ây cả người bỏng đện bảy mươi phần trăm, đau đến thế nào, cô có thể cảm nhận được không?" Quản gia Mạc nhẹ nhàng nói.

"Lão Mạc, sao lại nói thế, không phải tôi đã nói, vết thương của tôi không liên quan đến Du Du saol”

Phong Lập Hân không nỡ để tất cả mọi người thay nhau trách cứ Lam Du Du.

Lam Du Du miệng mếu máo, không hé răng.

Nhớ tới cái gì, Lam Du Du hỏi Phong Lập Hân: "Ban ngày vân còn tột, sao buổi tối A Lãng lại đột nhiên nồi điên?”

"Đều do anh không tốt, nói đôi câu đa cảm." Phong Lập Hân than nhỏ một tiêng.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT