Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 579:

Anh không có tâm trạng đói Nghiêm Bang yên lặng đưa điêu thuốc lá trong tay lên chóp mũi, mạnh mẽ ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, hình như còn pha tạp hơi thở mồ hôi lao động của những người _ phụ nữ Cuba. Theo sau đó dùng đồ cát thuốc lá cắt đi phần đầu dân, kín của điều thuốc lá, sau đó cầm bật lửa vàng ròng bật lửa, xoay tròn điều thuốc lá một cách 'chậm rãi, đợi đến khi các chỗ của đầu điều thuốc, đều đã cháy, mới đưa điều thuốc đến bên miệng, thản nhiên hút hơi đầu tiên..

Sau khi Phong Lập Hân gặp chuyện không may, Phong Hàng Lãng, Nghiêm Bang, Bạch Mặc, ba người đêu là hạng người cực kì hưởng thụ cuộc sông.

Khi làm một loạt những động tác này, ánh mắt của Nghiêm Bang vần tập trung ở trên người Phong Hàng Lãng, một giây. không rời.

Giống như mỗi vẻ mặt của Phong Hàng Lãng, dù là lạnh nhạt chán ghét với anh cũng được, hay tức giận bài xích cũng thê, đều có thể làm Nghiêm Bang cảm thầy hứng thú! Đời người có thể có một tri kỉ như thế, trên đời, nên chú trọng tắm lòng!

Để khói thuốc lá đọng lại dày đặc trong vòm miệng, sau khi nhẹ nhàng thưởng thức mới thản nhiên nhả khói ra từ giữa làn môi.

Phong Hàng Lãng dường như có hơi không kiên nhân, một phát lấy được điều thuốc lá của Nghiêm Bang, bỏ vào trong ly Whiskey.

"Người anh bảo tôi điều tra, vốn tên là Hình Mục, rất ít người biết tên thật này của hắn ta. Biệt danh khác của hắn ta rất nồi tiếng: "globefish'- Hà Truân! Một con cá độc lớn hung bạo”

"Độc thế nào chứ, không phải bị anh ăn đó hả?" Phong Hàng. Lãng hừ lạnh một tiêng.

"Muốn ăn người của hắn ta, nhiều lắm, có loại người tự nhận răng tốt ging anh, cũng có người thân thể cường tráng, cũng. có gia cảnh giàu có các loại rất nhiêu, nhưng đều không có ngoại lệ, không chết cũng tàn phết”

"Đúng là khủng bố như anh nói thật hả?”

Phong Hàng Lãng một lần nữa rót một ly Whiskey cho bản thân. Tiếng róc rách trân tĩnh hơi thở của bản thân.

Nghiệm Bang im lặng chốc lát, sau khi uỗông với Phong Hàng Lãng một ly, mới chạm hỏi: "Lãng, sao cậu lại gặp phải nhân vật lớn như Hà Truân này?”

Nghiêm Bang nhất trí với hướng phân tích của Tòng Cương: lấy lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn gk Phong Hàng Lãng, cơ bản là không có bât kì khả năng nào có thê cùng xuât

với nhân vật lớn Hà Truân này!

"Là hắn ta chọc tôi trước!”

Anh mát của Phong Hàng Lãng sâu xa. Anh loáng thoáng cảm giác được người tên Hà Truân này, không chỗ nào. không có sự xâm nhập từ độc tố của hắn tai hà Cương nói như siny Nghiêm Bang cũng nói như vậy!

"Chính là hắn ta sai Lam Du Du đi hại anh trai cậu Phong Lập Hân?”

Nghiêm Bang nghỉ hoặc: "Nhưng sao tôi cảm thây hãn ta với anh trai cậu hản là lại cảng không có mâu thuận lợi ích đến mức muôn đầy đối phương vào chỗ chết!” 

"Trong này, có phải có hiểu lầm gì hay không? Hoặc ẩn tình gì đớ?

Nghiêm Bang đương nhiên không muôn thây Phong Hàng Lãng chọc vào nhân vật máu mặt Hà Truân kia.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT