Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 580:

"Lảng tránh? Hắn ta có tiền lắm hả?”

Phong Hàng Lãng lạnh giọng hỏi.

"Đâu thể dùng một từ "rất có tiền" là có thê hình dụng nhân vật máu mặt Hà Truân đó được? Hảẳn ta ở Tam Giác Vàng, Tân Kim Nguyệt, đều có quân đội của mình, có nơi sản xuất và khu vực gia công của bản thân.

Toàn câu, trải rộng vùng tiêu thụ của hãn ta. "Hơn nữa hắn ta còn có quyền đặc xá chính trị! Tương đương với kim bài miễn tử!”

Nghiêm Bang không biêt người anh em Phong thị sao lại gặp phải ông lớn Hà Truân kia, anh chỉ biết là: nêu Phong Hàng Lãng thật sự đi chọc Hà Truân, phỏng chừng ngay cả thi thể anh cũng không thê lây lại từ trên tay Hà Truân!

"Quả nhiên là rất có tiền”

n này á, đối với Hà Truân mà nói, chỉ là sự ngắn dài của con sối”

Nghiêm Bang lại than thở một tiếng.

Liên tục có hai người đê cập với anh về sự lợi hại của người tên Hà Truân này, Phong Hàng Lãng lại càng muôn gặp nhân vật tên Hà Truân này!

Anh và Hà Truân, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt!

Không phải Hà Truân hắn ta chết, thì chính là Phong Hàng Lãng anh sông!

Nửa đêm, Tuyết Lạc tỉnh.

Nói đúng ra, Tuyết Lạc là bị đói tỉnh.

Lúc này mới nhớ lại đêm qua trước khi mình ngủ chỉ ăn mây cái vỏ ngoài của bánh đậu đỏ, cơ bản là chịu không nỗi sự tiêu hóa từ từ của đêm dài.

Khi bác sĩ Kim kiểm tra xong cho Tuyết Lạc, sau khi tiêm một mũi bộ khi an thần, Tuyết Lạc liền nặng nề ngủ mắt. Vừa cảm giác ngủ rất thoải mái, còn ra _ một thân mô hôi mỏng.

Mà trong thời gian đó dì An đã mang đến đây hai bửa khuya dinh dưỡng.

Nhìn thấy phu nhân vẫn ngủ Say VÔ cùng êm đêm, cũng không quây rây.

"Con, con nhịn chút được không? Bây giờ là hai giờ sáng, con bảo mẹ đi đâu tìm đô ăn cho con bây giờ? Phải ngoan, chờ sáng mai, mẹ sẽ cho con ăn no ngay!”

Tuyết Lạc dịu dàng nói nhỏ thương lượng với đứa con trong bụng.

Nhưng càng nói càng đói, Tuyết Lạc đã trăn trọc đến nỗi không thê đi vào giâc ngủ. Dường như không ăn một ít đô gì đó, giâc ngủ này nhất định không thể ngủ nỗi.

Chịu không nồi nữa!

Tuyết Lạc ngồi dậy. Mặc dù cô nhịn được mây tiêng đói khát này, nhưng đứa con trong bụng thật sự không chịu được. Phong gia vào lúc này vô cùng yên tính.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT