Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 599:

Không say, không hại sức khỏe, không gây nghiện!”

Nghiêm Bang vừa giải thích, vừa rót cho mình một ly.

“Mặc dù tôi thích lừa Bạch Mặc, nhưng tôi sẽ không lừa anh, Phong Hàng Lãng”

Nghiêm Bang thở ra một ngụm khí cay độc, trêu chọc.

“ĐMI Tội đã ngủ em gái cậu hay là đào phần mộ tổ tiên nhà cậu rồi à?

Cậu không lừa Phong Hàng Lãng thì thôi, tại sao lại lừa tôi hả?”

Bạch Mặc lại không vui chút nào. Hắn cứ cảm thấy Nghiêm Bang có tình cảm với Phong Hàng Lãng hơn với hắn!

“Xin lỗi, tôi không có em gái cho cậu ngủi Còn phân mộ tổ tiên nhà tôi, cậu thích thì cứ đào! Nếu cậu ngại mệt, tôi có thể giúp cậu đào luôn! Tôi ¡ nghĩ bọn họ nằm dưới nền đất mãi cũng nhàm chán, đào ra đề họ chơi với cậu giải buồn cũng ồn đấy!”

Nghiêm Bang không cho là đúng. Hắn đâu kiêng kị mây thứ đó.

“Nghiêm Bang, anh mẹ nó đúng là đồ biên thái!”

Bạch Mặc thật sự phục logic của Nghiêm Bang. Quả thực không phải là con người nữa mà.

Bạch Mặc sang phòng tắm bên cạnh, trong phòng chỉ còn lại Phong Hàng Lãng và Nghiêm Bang.

“Bang, giúp tôi định ngày hẹn con cá độc kial Tôi muôn gặp. anh ta!” Phong Hàng Lãng nói ra mục đích chính của chuyên đi này.

Nghiêm Bang không vội đáp lại Phong Hành Lãng ngay, mà thật chăm chú nhìn đôi mắt mỏi mệt Phong Hàng Lãng. “Nhưng bây giờ anh còn không phải đôi thủ của anh ta” Thật lâu sau, Nghiêm Bang mới nhàn nhạt nói.

“Không cần cậu lo! Cậu chỉ cần giúp tôi hẹn con cá độc đó là được! Cứ coi như là chuộc tội với anh tôi!”

Phong Hàng Lãng lạnh lễo nói.

Đên tận bây giờ, anh vẫn không thê tán thành cách làm của Nghiêm Bang: Mang theo anh - Phong Hàng Lãng chạy trồn mà ném xuông anh trai Phong Lập Hân!

Nhưng Nghiêm Bang lại đâu có làm sai?

Theo tình hình ngay lúc đó, Nghiêm Bang chỉ có thể cứu ra một người.

Mà Phong Lập Hân đã bị thương một chân, cho nên cứu Phong Hàng. Lãng ra không thể nghỉ ngờ là hành vi lý trí nhất.

Thật ra, Nghiêm Bang muốn cứu Phong Hàng Lãng cũng đã chịu nguy hiệm đến sinh mạng.

Chỉ cần có một phân đoạn chậm một bước, hoặc là phán đoán sai lầm, hắn đã có khả năng táng thân trong biển lửa với anh em nhà họ Phong

“Thật ra chúng ta có thể thiết tưởng, một chút: Nêu lúc trước người tôi cứu ra là là anh trai Phong Lập Hân của anh, người bị thiêu tàn chính là Phong Hàng Lãng, anh xem bây giờ sẽ là cảnh tượng thê nào?”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT