Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 600:

“Trước không nói anh bị thiêu tàn sẽ khiến anh trai của anh sẽ đột quy mắt; tôi chỉ nói đến liền nói nói Phong Nhát Minh, một mình ông ta là có thể đuổi anh em hai người ra khỏi nhà họ Phong, giỗng như những con chó nhà có tang! Nói cách khác: Cả hai anh em các người đều sẽ chết. Một người bị ép. chêt; một người sẽ tự mình hại mình đến chết”

“Tin tưởng tôi, kêt quả nhật định sẽ là như những gì tôi phân tích! Đương nhiên, không bài trừ một đoạn nhạc đệm: tôi và Bạch Mặc sẽ thu lưu hai anh em, nhưng anh lại không chịu tiệp thu sự trợ giúp của tôi và Bạch Mặc!”

Nghiêm Bang lại rót cho Phong Hàng Lãng một ly rượu Cocktail.

Không thể không nói, Nghiêm Bang hiểu rõ Phong Hàng, Lãng. môi một cậu phân tích của hăn đều đâm trúng hồng Tâm.

Nếu thực sự xảy ra tình huống đó, có lẽ kết cục còn thảm thiết hơn những gì có thể tưởng tương.

Tính cách quyết định vận mệnh!

Với bản tính và tính cách của Phong Hành Lãng, dù như thê nào thì anh cũng sẽ không giông kéo dài hơi tàn mà tồn tại như anh trai Phong Lập Hân của anh.

Phong Hàng Lãng tiếp nhận ly Cocktail mà Nghiêm Bang đưa cho, ngửa cô uông cạn.

Khác với cảm giác thuần kích thích và phần khởi như vừa nấy, ly rưỡu nửa khí nửa lỏng thứ hai này xông thẳng đầu. Phong Hàng Lãng cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, mà mí mắt cũng càng trâm. 

Chỉ muốn yên ổn ngủ một giác, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, và không cần đi quan tâm đến cái gì.

Vứt bỏ tất cả tạp niệm, làm một người - sáng nay có rượu, sáng nay say!

Nghiêm Bang giơ cánh tay đỡ thân thê nặng tríu của Phong Hàng Lãng.

“Lãng, anh quá mệt mỏi, yên tâm nghỉ ngơi cả đêm đi! Anh đã sắp ép mình phát điên rồi, anh biết không?”

Phong Hàng Lãng đương nhiên không biết. Băng không làm sao có chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường như vừa nói chứ!

Khi Bạch Mặc tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng, đập vào. mắt là cảnh tượng Nghiêm Bang đang ôm Phong Hàng Lãng bất tỉnh nhân sự.

“Hai người tiếp tục, tôi chưa thấy gì hết!”

Đồ nam không ra nam nữ không ra nữ Lúc Phong Lập Hân trở về Phong gia sau một ngày điều trị, đã là khoảng sáu giờ chiêu.

Phong Hàng Lãng lại không có ở đó.

Tuyết Lạc đợi ở trong phòng khách, cầm chiếc bánh gato nhỏ mà cô và thím An vừa làm cùng nhau. Miếng _ bánh rất nhỏ và dẻo, rất thích hợp : để Phong Lập Hân làm món tráng miệng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT