Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 641

Vẻ mặt điềm tĩnh, giống như có thể sưởi âm trong lòng bàn tay.

Phong Lập Hân gật đầu, sau khi hít sâu một hơi, mới chậm rãi, nghiêm trọng nói vào trọng tâm vân đề.

"Tuyết Lạc, anh muốn giải thích với eml”

Phong Lập Hân dùng câu nói chân thành này làm lời mở đầu.

Mũi Tuyết Lạc chua xót. Cô đã biết Phong Lập Hân muốn giải thích cái gì với cô.

"Anh trai, anh đừng nói như vậy. Em không chịu nổi.”

"Em chịu được! Đầu do anh trước đây quá thô lỗ, mới tạo thành sự đau khô gâp bội của em khi gả vào Phong gia. Tuyết Lạc, xin nhận sự giải thích chân thành của anh trail” Phong Lập Hân muốn khom người cúi đầu giải thích với Tuyết Lạc, nhưng Tuyết Lạc lại nửa quỳ ở nửa phía trước xe lăn của anh.

"Anh trai, anh đừng như vậy! Xin anhl”

"Em không trách anhl Thật sự không trách! Chỉ trách bản thân mình không làm cho người khác thích.”

Viền mắt Tuyết Lạc hồng hồng, vội vàng ôm lây Phong Lập Hân cô gắng gian nan muôn khom người.

"Tuyết Lạc, anh muốn nói cho em biết một sự thật” Phong Lập Hân cầm tay Tuyết Lạc, cảm xúc hơi kích động: "Thật ra Hảng Lãng nó... Mới là chồng của eml Không phải là anhI”

Tuyết Lạc chỉ yên lặng nghe. Không có nhiều phản ứng. 

Bởi vì sự thật tàn khốc này tới quá muộn !

Lại có ai có thể thay cô chịu dày vò đạo đức và cảm giác tội lỗi máy tháng qua đây?

"Tuyết Lạc, em không tin hả?”

Đối với phản ứng quá bình tĩnh của Tuyết Lạc, Phong Lập Hân và quản gia Mạc đều có chút kinh ngạc.

"Giầy chứng nhận kết hôn của bọn em bị thằng nhóc Hàng Lãng kia khóa ở trong két sắt... Nếu em không tin lời anh nỏi, có thê đi cục dân chính điều tra" Nghĩ là Tuyết. Lạc không tin, Phong Lập Hân nói thêm.

Trầm mặc một hồi, Tuyết Lạc mới thản nhiên mở miệng nói: "Không cần đi cục dân chính! Em đã đi rôi”

lỗi ng Quản gia Mạc và Phong Lập Hân n thời ngần ra: "Phù nhân, ý cô là, cô đã sớm biết nhị thiếu gia mới đúng là chồng của cô?”

Bằng không sẽ bị đánh rồi cướp "Cũng không sớm lắm” Tuyết Lạc khẽ thở dài: "Vài ngày trước, trước khi cháu đi huyện Thạch Bì thì biệt được.”

"Là nhị thiếu gia chủ động nói cho cô sao?" Quản gia Mạc lại hỏi.

Tuyết Lạc lắc đầu, chua chát nói: "Là tự cháu nghỉ ngờ trước..... sau đó đi đến cục dân chính kiểm tra”

"Tuyết Lạc, khổ cho em rồi! Biết rõ mọi thứ, tại Sao em vẫn tiếp tục nhãn nhịn? Xem ra tiểu tử Phong Hàng Lãng đó không hè biết em đã biết chuyện rôi!”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT