Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHương 642

"Tuyết Lạc, em là cô gái tết, dịu dàng lại lương thiện, là tiểu tử Hàng Lãng không biết trân trọng em! Nhưng anh hai vẫn muốn cầu xin em, cho Hàng Lãng một cơ hội nữa, nó sẽ yêu em thôi. Bởi vì em đáng được nó yêu bằng cả trái tim chân thành.”

Phong Lập Hân vẫn không từ bỏ mối quan hệ giữa Tuyết Lạc và Phong Hàng Lãng.

Tuyết Lạc nước mắt lưng tròng một mực lắc đầu.

"Anh hai, xin anh đó, đừng ép Hàng Lãng nữa! Anh không thể ép anh ấy yêu em, chỉ vì anh cảm thầy em tôi!

Thứ tình cảm này, muốn ép buộc cũng không được! Anh hai, anh tha cho Hàng Lãng đi.”

Càng nói, Tuyết Lạc càng nghẹn ngào.

Cô không muốn Phong Lập Hân vì cô mà ép buộc Phong Hàng Lãng phải yêu cô. Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ càng làm cho Phong Hàng Lãng anh xem thường cô thôi!

"Tuyết Lạc, anh biết em yêu Hàng Lãng....đừng từ bỏ nhẹ nhàng như: thê được không? Đồng ý với anh, tiếp tục kiên trì. Đợi Phong Hàng Lãng xử lý xong con cá độc đó, nó sẽ quay lại cuộc sông của người bình thường.

Anh tin rằng, Hàng Lãng có tình cảm với em.

Phong Lập Hân xoa dịu cảm giác tốn thương của Tuyết Lạc.

Anh biết Phong Hàng Lãng em mình ẩn nhẫn trong chuyện tình cảm, phần lớn là do, nó một lòng muốn báo thù rửa hận cho người anh này của nó.

Tiếp tục kiên trì? Bản thân còn phải kiên trì đến lúc nào. đây?

Đứa bé trong bụng đã hơn ba tháng.

Dùng tay có thể sờ thấy nó đang nhô lên. Cảm nhận được nó đang lón lên từng chút từng chút một.

"Đúng rồi Tuyêt Lạc, anh có cái này muôn tặng em. Cũng không tính là tặng, nên nói là giao cho em giữ mới đúng.” Phong Lập Hân ra hiệu cho quản gia Mạc đai: chiếc hộp bằng gỗ tử đàn ra đưa cho Tuyết Lạc.

Theo bản năng cô lại nghĩ răng đó là chiêc hộp gâm đựng giây đăng ký kêt hôn, nhưng khi Tuyệt Lạc nhìn kỹ lại thì mới nhận ra: đây là một chiếc hộp cổ được chế tác tinh xảo hơn. Nó không lớn, có lẽ dùng để đựng vàng bạc trang sức.

"Đây là di vật duy nhất mà mẹ Phong Hàng Lãng đề lại. Nhưng Hàng Lãng cứ nhìn thây nó là đập phá, nên anh đã lén lút đem giấu nó đi”

Di vật của mẹ Phong Hàng Lãng?

Tuyết Lạc nhận lây theo bản năng.

"Hàng Lãng bây giờ còn trẻ, nó không muôn nhân chiệc hộp tử đàn này là có thê hiệu được; anh đã nhờ lão Mạc sửa lại nó, cũng đang đợi tương lai sẽ có một ngày Hàng Lãng thông suốt, trân trọng di vật duy nhất của mẹ nó." Phong Lập Hân khẽ thở dài.

"Cái này quá quý giá.... em không thể giữ nồi nó được” Vừa nghe Phong Lập Hân nói đây là di vật duy nhật của mẹ Phong Hàng Lãng, cô bắt đầu có chút lo lăng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT