Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 644

Một chiếc hộp trống rỗng không Có gìÌ tốt để giành giựt, Viên Đóa Đóa liền thả tay.

"Đúng rồi Tuyết Lạc, tối nay tớ phải đi Dạ Trang khiêu vũ, cậu có muôn đi cùng tớ không?” Viên Đóa Đoá thần bí hỏi.

Nghĩ đến đứa bé trong bụng, Tuyết Lập lắc đầu: "Tớ không đi đâu”

"Đừng mài Dù gì cậu cũng là phu nhân Phong gia, lại còn rât thân với Phong Hàng Lãng....đi giữ mặt mũi cho tớ đi!” Viên Đóa Đóa tha thiết khẩn cầu. Bởi vì Phong Hàng Lãng thân với Bạch Mặc như thê cơ mà.

"Không phải cậu thân với Phong Hàng Lãng. lắm sao! Anh †a biết rõ tung tích của tôi như lòng bàn tay, không thê thiếu công sức Viên Đóa Đóa cậu đâu!”

Tuyết Lạc đáp lại Viên Đóa Đóa một câu.

"Lâm Tuyết Lạc, từ khi cậu đi huyện Thạch BÌ, tớ đã cải tà quy chính từ lâu rồi! Cậu cũng đừng đô oan tớ nữal”

Mười phút sau, Viên Đóa Đóa ríu ra ríu rít mới rời khỏi ký †úc xá.

Tuyết Lạc vội vàng lấy bức tranh từ trong túi áo ra, cân thận mở ra.... Đây là một bức tranh rất bình thường, dường như đã vài năm, bốn phía đều đã bắt đầu ố vàng.

Tuyết Lạc mở ra rất chậm, rất cần thận.

So với trứng bồ câu trong miệng Viên Đóa Đóa, Tuyết Lạc càng hiệu kì di vật duy. nhất của mẹ Phong Hàng: Lãng đề lại cho con trai bảo bôi sẽ như thế nào hơn.

Bức tranh bị mở ra, mặt trên dùng bút chì vẽ phác họa đường nét sườn mặt của một người đàn ông.

Dường như vẫn chưa vẽ xong, chỉ mới vẽ tới phần mũi. Mà cằm cũng chỉ vẽ vài nét đơn giản.

Tuyết Lạc hơi nhíu mày: Người đàn ông vẽ được một nửa này là ai đây?

Trên bức tranh, hình dạng sườn mặt của người đàn ông rất bình thường; Tuyệt Lạc từng học phác hoa, vài nét bút đơn giản này, cơ bản là không thể vẽ ra sự đặc thù của người đàn ông này.

€ó lẽ nhan sắc người đàn ông này in dấu trong lòng họa sĩ, nhưng không hoàn toàn biều đạt trên giây.

Điều duy nhất có thể xem là đặc thù, cũng chỉ có ánh mắt này của người đàn ông.

Tuy niên đại đã lâu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông, chỉ Chỉ là đuôi mắt này, giống như là một nét bút hỏng.

Người đàn ông trong tranh thật sự không hề già, nhưng ở phần đuôi mắt của anh ta, lại vẽ một đường nép nhăn? Một đường nếp nhăn nhìn còn rất rõ ràng nữal Tuyết Lạc không khỏi tò mò: người đàn ông trên bức tranh này là ai? Là ai vẽ bức tranh này?

Tuyết Lạc cầm hộp gỗ tử đàn kia lần nữa, lật xem tứ phía, cũng thật sự câm trên tay lắc mây cái.

Chỉ là một cái hộp bình thường, nhưng là một hộp nữ trang chất liệu gỗ đất đỏ.

Trong hộp nữ trang không có nữ trang, mà chỉ dùng một bức tranh chưa vẽ xong, đã đủ nói rõ tầm quan trọng của bức tranh này.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT