Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 643

Thấy bên trong không có vật gì quý giá, Tuyêt Lạc liên nhận lây chiệc hộp tử đàn này.

"Đúng rôi Tuyết Lạc, bắt đâu từ hôm nay, em ở lại trường học đi. Trong trường tuy c đơn sơ, nhưng vật dụng sinh hoạt đều có đầy đủ. Hơn nữa còn nhiêu người, cững an toàn hơn một chút”

Phong Lập Hân biệt rõ: hai anh em bọn họ đã tuyên chiên với con cá độc kia, Phong gia đương nhiên không còn an †oàn nữa.

Tuyết Lạc không hành động theo cảm tính, mà tỉnh táo gật đầu.

Đúng như bác sĩ Kim đã nói: nêu như toàn bộ Phong gia bị tiêu bản thân ít ra còn có thê thay Phong gia lưu lại một gốc rễ.

Đưa mắt nhìn Tuyết Lạc ôm hộp gỗ tử đàn xuống xe rời đi, quản gia Mạc thở một hơi thật dài.

"Aj"

, nếu như phu nhân có thể mang thại đứa con của nhị thiếu gia thì tốt biết mấy! Như vậy Phong gia tốt xấu gì cũng sẽ có đời saul”

Phong Lập Hân cũng tiếc nuối thở dài.

"Được rôi, chúng ta đừng ép Tuyêt Lạc và Hàng Lãng nữa! Đê bọn nó tự mình tự do phát triển đi! Tất cả đều thuận theo tự nhiên” I

"Ô, Phong _phu nhân, sao cậu lên đây.  rồi? Ban nấy không phải nghe cậu nói là Phong đại thiêu gia đón phu nhân cậu đây hồi phủ rồi sao?”

Viên Đóa Đóa chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa, trêu chọc Tuyết Lạc.

"Trên tay cầm bảo bối gì đấy, cho tớ xem với!”

Ánh mắt sắc bén của Viên Đóa Đóa vừa nhìn một cái đã thấy được chiếc hộp tử đàn Tuyết Lạc đang ôm trong lòng có giá trị không nhỏ.

"Đóa Đóa, đừng phá! Chỉ là hộp trang sức mà thôi” Tuyết Lạc giấu chiếc hộp tử đàn ra sau lưng.

Nhưng càng nhự vậy, càng kích thích sự tò mò hại chết con mèo của Viên Đóa Đóa: "Đừng giâu giêm! Bằng không sẽ bị đánh rôi cướp!”

Cuối cùng, Tuyết Lạc vẫn không thể so với Viên Đóa Đóa toàn thân mạnh mẽ.

Dù sao thì Viên Đóa Đóa mỗi ngày đều tập luyện vũ đạo, nên tay chân cực kì mạnh khỏe.

Viên Đóa Đóa cướp. lấy chiếc hộp tử đàn đưa lên mũi ngửi, mùi hương rất nhã nhặn; lại mở ra nhìn một cái, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Tất nhiên Tuyết Lạc biết rõ tính tò mò của Viên Đóa Đóal Vì thế trước khi lên lầu, cô đã gấp bức tranh trong hộp tử đàn giâu vào túi áo trước.

Bởi vì chiếc hộp tử đàn này muôn giâu trên người, đi vào ký túc xá mà không bị Viên Đóa Đóa nhìn thấy, gần như là điều không thẻ.

Viên Đóa Đóa lại giả thành chuyên gia gõ gõ: "Đây là tử đàn lá non thượng đẳng! Có danh hiệu là đề vương của các loại cây! Hơn nữa còn được chạm khắc tịnh xảo trên đó, giá trị có lẽ lên đến mấy vạn tệ! Lâm Tuyết Lạc, cậu lấy đâu ra vậy?”

"Phong Lập Hân đưa cho tớ”

“Tín vật định tình? Một cái hộp bị hỏng như vậy? Phong Lập Hân này có quá keo kiệt không? Tốt xấu gì.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT