Lọc Truyện

Trong Mắt Có Kịch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Vài ngày sau đó trên mạng bắt đầu lan truyền những hình ảnh liên quan đến Cố Giai Thụy và Trương Dạng. Những tấm hình được chụp từ xa, tuy rằng bị ảnh hưởng bởi khoảng cách nên rất mờ không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng hàng vạn ánh mắt của cộng đồng mạng quả thật là không thể coi thường, rất nhanh bọn họ đã tìm ra được danh tính của hai người trong ảnh hoặc có thể nói rõ hơn rằng chuyện này đương nhiên là do Cố Giai Thụy một tay sắp đặt.

Từ sau chuyện ngầm công khai với Trương Dạng, Trương Mạn Đường luôn né tránh ở trước mặt công chúng nhắc đến tên của hắn, dù sao cậu cũng không muốn lợi dụng hắn để nổi tiếng, thế cho nên lúc này người trên mạng không thể bỏ qua cơ hội ngồi ăn dưa với nhau được.

[155JCV]: Tôi đã nói rồi mà, mối quan hệ của Trương Mạn Đường và vị tổng tài kia chỉ là diễn viên được bao nuôi và kim chủ mà thôi. Trong giới giải trí này làm gì có chuyện cổ tích như vậy chứ.

[Combo Tình Ái]: Cũng sớm đoán ra được thôi, vị tổng tài kia rất có điều kiện kinh tế, anh ta thích ai mà chẳng được, hơn nữa tôi thấy dáng vẻ của Trương Mạn Đường và Cố Giai Thụy cũng gần giống như nhau, có thể là gu của tổng tài kia..

[Nhu Lan Mai Vũ]: Cái gì càng phô trương thì lại càng nhanh chia tay, sau này chắc không dám lên chiếc thuyền phô trương như vậy nữa.

[Merry YY]: Cố Giai Thụy và vị tổng tài kia đặt phòng ăn riêng trong một nhà hàng nổi tiếng, sau đó tổng tài đưa Cố Giai Thụy về địa điểm quay Mùa Hè Đến Rồi, hai người bọn họ còn ngồi ở trong xe một lúc lâu, làm cái gì mọi người hẳn là biết rồi.

[HomeEnd]: Trương Mạn Đường không kịp phòng bị, Cố Giai Thụy lợi dụng thời cơ, vị tổng tài kia cũng thích mới lạ. Tôi đoán chắc Cố Giai Thụy cũng không thể duy trì được lâu đâu.

[Tiểu Vỹ]: Đáng thương cho Trương Mạn Đường, có lẽ đang ngồi khóc hu hu rồi.

Trương Mạn Đường ngồi đọc tin tức, cậu khẽ thở dài tắt điện thoại. Tịnh Kỳ vẫn luôn không thể bình tĩnh được, nãy giờ luôn ở bên cạnh thay cậu nói vài lời công bằng.

"Chị đoán đến chín mươi phần trăm là do Cố Giai Thụy tự thuê nhà báo tới chụp hình, cậu ta muốn lợi dụng scandal này để nổi tiếng đây mà. Để chị thuê thủy quân vả mặt cậu ta."

Trương Mạn Đường ngăn cản, cậu không có ý định sẽ giải thích chuyện này ở trên mạng, nếu như bọn họ đã hiểu lầm như vậy thì cứ để bọn họ hiểu lầm đi, dù sao sự thật cuối cùng cũng không thể nào thay đổi được. Trương Dạng đã nói rằng hắn và Cố Giai Thụy không có chuyện gì cả, mọi chuyện đều là do cậu ta tự diễn trò mà thôi.

"Đừng mà chị Tịnh Kỳ, em không muốn vướng vào rắc rối nữa, nếu như chúng ta cứ bình luận qua lại như thế chỉ càng khiến cho Cố Giai Thụy được như ý nguyện mà thôi. Được rồi, hình như đạo diễn nói buổi ghi hình tuần sau sẽ có thay đổi kịch bản, có khách mời đặc biệt, chị đã nghe ngóng được người tới là ai chưa?"

Tịnh Kỳ lắc đầu.

"Đạo diễn chỉ nói là một người trẻ tuổi, bên tổ chương trình còn đang gửi lời mời vẫn chưa xác định được chắc chắn."

Đối với scandal trên mạng, ngoài mặt Trương Mạn Đường tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng trong lòng của cậu thì có. Cậu quan tâm đến chuyện không biết Trương Dạng có biết chuyện này hay không, với tính cách của hắn có lẽ sẽ không lướt mạng xem những tin tức sự kiện giải trí này, nhưng mà ngày hôm đó hắn từng nói chỉ cần cậu có chuyện gì là hắn sẽ biết bởi vì Tịnh Kỳ sẽ nói với hắn. Trương Mạn Đường nhìn Tịnh Kỳ, vốn muốn hỏi cô ấy nhưng lại thôi.

Thời gian nghỉ trưa, Trương Mạn Đường nhận được điện thoại của Trương Dạng. Trương Dạng và cậu không giống như những cặp đôi bình thường khác, tần suất gọi điện và nhắn tin trao đổi rất dãn cách, cậu biết người đàn ông này không thích làm mấy chuyện vô nghĩa, hắn chỉ thích hành động trực tiếp mà thôi.

"Trương Dạng,..."

Trương Dạng ừ một tiếng, đương nhiên hắn đã biết chuyện của Cố Giai Thụy, hành động của Trương Mạn Đường làm cho hắn vô cùng hài lòng, người này không khóc không nháo cùng hắn, cũng không tự mình thuê thủy quân cãi nhau qua lại với người trên mạng, vừa ngoan vừa ngốc như vậy khiến cho hắn vừa hài lòng lại muốn cưng chiều.

"Tiểu Đường Tử, tôi bị em gây thật nhiều phiền phức."

Trương Mạn Đường hả một tiếng, Trương Dạng nói tiếp: "Từ trước đến nay tôi chưa từng ở trên mạng như thế này, chỉ có quen với em mới bị lôi kéo bàn tán mà thôi."

Trương Mạn Đường lo lắng, giọng nói theo đó cũng mang theo tia gấp gáp.

"Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn."

Trương Dạng nhếch môi khẽ mỉm cười.

"Tôi mới gửi cho em một vài thứ có thể phản kích, phải xem cho thật kỹ đấy."

Nói rồi Trương Dạng cũng cúp máy luôn, Trương Mạn Đường nhìn điện thoại thấy Trương Dạng gửi cho cậu hai đoạn video. Trương Mạn Đường không nghi ngờ gì cả mà nhấn vào xem thử, âm lượng của máy điện thoại lúc này vẫn duy trì ở mức 70, màn hình vừa hiển thị ra hình ảnh sống động của hai người trong văn phòng lúc ấy liền lập tức phát ra âm thanh bành bạch cùng tiếng thở dốc khiến cho những người ngồi xung quanh đều ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Trương Mạn Đường giật mình hoảng hốt, nhanh chóng nhấn vào nút tắt điện thoại, cả gương mặt cũng đỏ bừng, động tác không được tự nhiên mà đứng dậy đi ra ngoài xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vừa rồi cậu nhìn thấy hình ảnh xấu hổ của bản thân, cậu bị Trương Dạng điên cuồng thao lộng ở trên ghế sô pha, chiếc áo sơ mi xộc xệch làm lộ ra vùng ngực trắng trẻo, gương mặt kia của cậu còn rất hưởng thụ nữa. Trương Mạn Đường hít một hơi thật sâu, cẩn thận quan sát xung quanh xem có người nào không mới tắt âm thanh trong điện thoại rồi mở ra đoạn ghi hình thứ hai mà Trương Dạng gửi tới. Đoạn video này lại là một cảnh gần gũi của cả hai, chỉ là không đến mức khủng bố như đoạn phía trước, video này là Trương Dạng hôn cậu ở trong thang máy.

Trương Mạn Đường không hiểu ý của Trương Dạng, hoặc nói đúng hơn là cậu không dám nghĩ đến chuyện phản kích mà Trương Dạng nói là đăng video kia lên mạng. Do dự một lúc mới nhắn lại một tin cho hắn.

"Trương Dạng, em không muốn tiếp tục gây rắc rối trên mạng nữa, chuyện kia cứ để như vậy có được không?"

Một hồi sau có một tin nhắn thoại từ Trương Dạng truyền tới máy của Trương Mạn Đường.

"Tôi muốn em gặp rắc rối."

Trương Mạn Đường đỏ mặt, giọng nói trầm khàn kia của Trương Dạng quá mức quyến rũ rồi nhưng mà ngụ ý rõ ràng trong lời nói kia của hắn càng làm cho cậu hoảng loạn hơn, ngay cả ngón tay nhấn bàn phím cũng run rẩy liên hồi.

"Trương Dạng, nếu không em có thể để lại một dòng bình luận rằng quan hệ của chúng ta rất tốt được không?".

Truyện đề cử: Mộng Ảnh Tình

Phía bên kia rất nhanh lại có một đoạn tin nhắn thoại 3s nữa.

"Tôi muốn có sự minh họa."

Trương Mạn Đường không muốn làm lớn chuyện này là vì không muốn làm liên lụy đến Trương Dạng nhưng xem ra người đàn ông kia có vẻ rất thích được làm phiền thì phải.

"Em sẽ hỏi chị Tịnh Kỳ cách giải quyết tốt nhất."

Trương Mạn Đường gửi đoạn tin nhắn kia đi rồi lại lo lắng nhắn thêm một tin giải thích phía sau nữa.

"Sẽ có hình cắt ra từ video trong thang máy."

Một tin nhắn thoại rất ngắn lại được gửi tới, chỉ có một chữ "ngoan" mà thôi nhưng giọng nói của Trương Dạng cực kỳ quyến rũ, vừa trầm khàn lại vừa nam tính, đúng là giọng nói đặc thù của một người đàn ông thủ đô chính gốc.

Cả gương mặt của Trương Mạn Đường đều bị bao phủ bởi một tầng ửng đỏ vì xấu hổ, cậu hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho Tịnh Kỳ đến chỗ này gặp mình. Tịnh Kỳ chỉ mất 3 phút đã xuất hiện ở trước mặt của Trương Mạn Đường, cô còn tưởng Trương Mạn Đường đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa tới thì thấy đối phương mặt mũi đỏ bừng, còn lúng túng do dự không biết nên mở lời ra sao.

"Cậu có chuyện gì thì nói chị nghe."

Trương Mạn Đường cầm điện thoại của mình nói: "Chuyện kia... như thế nào rồi?"

Tịnh Kỳ khó hiểu.

"Chuyện kia?"

Trương Mạn Đường gật đầu.

"Là chuyện của Cố Giai Thụy với Trương tổng... Em suy nghĩ lại rồi, chị có thể thuê thủy quân đăng tin của em và Trương tổng hay không?"

Tịnh Kỳ kinh ngạc, hình như đây không phải là tính cách của Trương Mạn Đường thì phải, có điều làm như vậy cũng tốt, có thể vả mặt của Cố Giai Thụy rất nhanh.

"Được thôi, chị dự định sẽ tung ra một số tin đồn về cậu và Trương tổng, chẳng phải cậu có chiếc điện thoại đắt tiền kia sao, nói rằng đó là điện thoại đôi của cậu và Trương tổng thì thế nào?"

Trương Mạn Đường nhìn điện thoại Lamborghini trong tay mình, do dự hồi lâu mới mở đoạn video trong thang máy của mình và Trương Dạng đưa cho Tịnh Kỳ xem.

"Chị xem qua một chút, có thể đăng cái này không? Nhưng mà có thể chỉ là hình cắt hay không? Nhiều nhất chỉ có thể là đoạn GIF."

Tịnh Kỳ cầm lấy điện thoại trong tay của Trương Mạn Đường xem thử, cô vừa xem cũng cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ là hình ảnh hôn nhau này quả thật rất đẹp, giống như là trong một bộ phim được quay đi quay lại rồi mang đi chỉnh sửa để đưa ra mắt công chúng vậy, vô cùng cuốn hút.

"Cái này phải hỏi ý kiến của Trương tổng." Tịnh Kỳ nghiêm nghị nhìn về phía Trương Mạn Đường nhắc nhở.

Trương Mạn Đường đáp: "Là Trương tổng gửi cho em, ngài ấy muốn làm như vậy."

Tịnh Kỳ im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Trương Mạn Đường, cô đang nghĩ xem nên dùng hình ảnh hay là đoạn GIF mới tốt thì đúng lúc này video trong thang máy đã hết, tự động chuyển sang đoạn video ướt át trong văn phòng. Trương Mạn Đường thấy thế thì hoảng hốt vội lấy điện thoại của mình về, cả gương mặt nhỏ nhắn như muốn chảy máu đến nơi rồi.

"Chị...chưa thấy đúng không?"

Tịnh Kỳ cũng ngây người luôn rồi, cô không ngờ mình lại được xem cảnh nóng đặc sắc của Trương Mạn Đường và Trương Dạng, cho dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi nhưng mà cũng đủ để cho cô biết hai người bọn họ đang làm cái gì.

"Đã thấy rồi, nhưng mà cậu để cho Trương tổng ghi lại những đoạn nhạy cảm này coi chừng sau này đó chính là thứ hủy hoại cậu đó. Cậu là người của công chúng, một khi những video đó bị đưa lên mạng sẽ hủy hoại tất cả những gì mà cậu đã gây dựng."

Trương Mạn Đường lúng túng gật đầu, rồi xoay người đi trước.

"Vậy em đi trước đây, sắp đến giờ quay rồi."

Cậu cũng không muốn bị quay hình như vậy nhưng mà đây là sở thích của Trương Dạng rồi, người đàn ông này luôn thích quay hình khi bọn họ làm tình, còn thích chụp ảnh khỏa thân với các tư thế xấu hổ của cậu, cậu không thể ngăn cản được hắn.
Danh sách truyện HOT