Lọc Truyện

Trong Mắt Có Kịch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Cố Giai Thụy còn chưa kịp đắc ý được bao lâu thì trên mạng rất nhanh đã có một bài viết làm bùng nổ chấn động, có rất nhiều bình luận chỉ trích cậu là kẻ tử ba chen chân vào giữa Trương Mạn Đường và Trương Dạng, tình cảm của Trương Mạn Đường và Trương Dạng vốn dĩ không bị lung lay.

Bài viết được đăng bằng tài khoản có tên [Chân Tướng], đó là tài khoản mới mới được lập cách đây 3 tiếng. Trong bài viết có một đoạn GIF ghi lại cảnh hôn nhau trong thang máy của hai người đàn ông, tuy rằng chất lượng hình ảnh không tốt, hai người cũng không lộ rõ mặt nhưng người hâm mộ vẫn có thể phát hiện ra chiếc vòng tay quen thuộc của Trương Mạn Đương vẫn thường đeo, còn người đàn ông cao lớn trẻ tuổi còn lại dĩ nhiên đã được ấn định là vị tổng tài mới vừa xuất hiện trong tin scandal của Cố Giai Thụy sáng này. Mọi người còn soi ra được người đó mặc cùng một bộ quần áo, cùng mang một đôi giày, biểu hiện cho việc hai sự việc kia xảy ra trong cùng một ngày.

[Chân Tướng]: "Mọi người đến nhìn xem một chút, trang phục của tổng tài đều rất giống nhau minh chứng cho việc hai sự việc xảy ra trong cùng một ngày, chỉ là sự việc nào xảy ra trước mà thôi. Đến ăn trưa cùng tổng tài không chỉ có một mình Cố Giai Thụy mà còn có người khác nữa, có lẽ là đối tác làm ăn của tổng tài, nếu không tin mọi người có thể đến nhà hàng Phỉ Hinh xác nhận thử, cứ cho lễ tân một chút tiền là có thể biết ngay được trong phòng riêng ngày hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu người.

Mọi người nhìn GIF mà xem, vừa nhìn đã có thể đoán ra được là tổng tài rất chủ động, hoặc cũng có thể nói hình như là Tiểu Đường bị cưỡng hôn, bởi vì phải mất vài giây khi tổng tài cúi xuống thì thầm vào tại Tiểu Đường cái gì đó thì Tiểu Đường mới vòng tay ôm lấy eo của tổng tài. Có lẽ là tổng tài đang giải thích chuyện đi ăn kia, hẳn là Tiểu Đường đang ghen.

Tôi quen với lễ tân của công tổng tài, cô ấy nói chính mắt nhìn thấy tổng tài và Tiểu Đường đi vào công ty, cô ấy còn xin được chữ ký của Tiểu Đường nữa, bên dưới là hình chụp chữ ký, mọi người có thể tự nhìn. Tổng tài nói với bạn tôi rằng sau này Tiểu Đường tới có thể trực tiếp lên văn phòng gặp anh ấy, Tiểu Đường còn xin cô ấy được chụp hình của cậu đưa lên mạng, bởi vì cậu ấy sợ sẽ gây phiền phức cho tổng tài.

Tiểu Đường hiểu chuyện như vậy làm sao tổng tài có thể không quan tâm chứ, huống chi cuộc họp báo của Mùa Hè Đến Rồi, Tiểu Đường cũng nhắc đến mối quan hệ của bọn họ đang rất tốt. Chiếc thuyền này tôi lên đúng rồi."

Hình GIF rõ ràng như vậy khiến cho người trên mạng được một phen hú hét, buổi sáng khi hình ảnh của Cố Giai Thụy được đưa ra, fan hâm mộ của Trương Mạn Đường vẫn luôn giữ im lặng đợi cậu lên tiếng, chỉ cần cậu lên tiếng là bọn họ sẽ tin tưởng và ủng hộ. Nhưng bây giờ có lẽ là không thể im lặng được nữa bởi vì bằng chứng kia quá mức xác thực rồi, dưới bài viết của Chân Tướng bắt đầu có vô số những bình luận xuất hiện chóng mặt.

[Chế Hương]: Ối trời ơi, tôi xem đi xem lại GIF không biết chán, thật sự muốn xem full đoạn ghi hình kia, nếu như không tiện công khai, chủ bài viết có thể gửi riêng cho tôi được không, tôi hứa sẽ không cho ai khác xem cả.

[PPPP]: Bằng chứng xác thực này quá mức đả kích trái tim non nớt của tôi rồi, Trương Mạn Đường ở bên cạnh tổng tài nhìn rất xứng đôi.

[Dấu Cộng]: Này là đang vả mặt của Cố Giai Thụy đến mức chảy máu cam hay sao?



[Liên Hoa Phấn Tỉ]: Trời đất quỷ thần ơi, cả cuộc đời đu couple của tôi cũng chưa từng nhìn thấy GIF nào nóng bỏng đến như thế.

[Không Khí Quang Đãng]: Nhìn xem ai mới là chính thất, vừa rồi tôi còn nhận được lời mời vào gruop kín của Cố Giai Thụy và tổng tài đó. Thật đúng là cười đến rách cả miệng rồi.

[Va Li Đỏ]: Xin tổng tài đừng mạnh tay với Tiểu Đường như vậy... Chúng em thích lắm ha ha.

[7815890]: Cách giải thích tốt nhất là ép đối phương vào thang máy để cưỡng hôn.

[Cỏ Đắng]: Lần này Cố Giai Thụy đúng là không biết giấu mặt vào đâu.

[Nghêu ca]: Fan nhà Cố Giai Thụy đang khóc thay thần tượng, bọn họ nói Cố Giai Thụy thảm quá, đi ăn một bữa cơm mà đột nhiên bị nói là kẻ thứ ba.

[UNIMIX]: Chẳng phải trước đó bọn họ còn bóng gió nói Trương Mạn Đường thật thảm sao? Bây giờ lại nhân ra thần tượng nhà mình mới thảm ha ha...

Cố Giai Thụy đúng là thảm thật rồi, nhìn đến người theo dõi mình đã giảm xuống một ít thì nhíu mày không vui, lúc chơi trò chơi cùng Trương Mạn Đường còn cố tình dùng lực một chút muốn làm đau cậu. Trương Mạn Đường nhận ra chuyện này, cậu cũng không để ý cho lắm, dù sao một chút này cũng không là gì so với thời gian cậu làm diễn viên quần chúng khi ở Tây Hải.

Buổi chiều ngày hôm ấy, khi chuẩn bị trở về nhà, Trương Mạn Đường nhìn thấy một người quen, thật ra cũng không tính là quen biết lắm nhưng cậu ta cũng là nghệ sĩ của Trình thị, cậu còn vô tình dành mất người quản lý và tài nguyên khi chuẩn bị ra mắt của cậu ta, người kia chính là Điềm Thụy.

Điềm Thụy và Trương Mạn Đường chưa từng hợp tác với nhau trong bất cứ dự án nào, hai người bọn họ cũng chưa chính thức cùng nói chuyện. Tịnh Kỳ nói tuần sau tổ chương trình sẽ mời cậu ta đến quay số đặc biệt, thì ra diễn viên trẻ tuổi với lịch trình bận rộn kia chính là Điềm Thụy.

Điềm Thụy chú trọng mảng phim truyền hình, tính đến hiện tại cậu ta đã có 3 bộ phim được chiếu trên TV vào khung giờ vàng, tuy mới chỉ là vai diễn phụ nhưng hiện tại cũng là diễn viên rất được săn đón, độ nhận diện và phủ sóng rất cao. Trương Mạn Đường mới chỉ có 1 bộ phim điện ảnh Thanh Xuân Tươi Đẹp được công chiếu, tuy rằng diễn xuất xuất thần nhưng nếu không có những scandal liên tiếp xảy ra thì cậu cũng không thể có một lượng fan lớn như hiện tại, nói đúng hơn là tại thời điểm này Trương Mạn Đường là người theo trường phái nổi tiếng từ scandal.

Tịnh Kỳ ngồi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường nói: "Thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu quay tập đặc biệt, 100% sẽ là ghi hình trong trường quay, không cần hoạt động mạnh. Tổ chương trình không cung cấp kịch bản trước, chỉ nói sẽ có những trò chơi nhẹ nhàng như thi nấu ăn đơn giản, hát hò và livestream kéo tương tác với fan mà thôi."

Trương Mạn Đường chăm chú lắng nghe, cậu biết gần đây Điềm Thụy đang trong thời gian điều trị chấn thương, có lẽ yêu cầu này cũng là do cậu ấy đề xuất với tổ chương trình.

Trương Mạn Đường không có động thái gì trên mạng cả, khi trở về nhà cũng không tiếp tục mở điện thoại ra xem tin tức kia. Thời gian gần đây nhóc con Trương Tu có vẻ rất bận rộn, lúc về nhà chỉ chạy vào trong bếp chào hỏi cậu một chút rồi lại đi vào phòng luôn, không giống như bình thường sẽ líu ríu ở dưới chân cậu nói chuyện, hoặc đi ra ngoài phòng nằm ở trên ghế sô pha xem phim hoạt hình nữa.

Trương Mạn Đường cầm một bát cao quy linh trân châu cốt dừa mát lạnh ngon mắt đi vào bên trong phòng của Trương Tu. Cậu nhìn thấy Trương Tu đang ngồi trên bàn học ôm Ipad làm gì đó, khi cậu bước đến gần thì nhóc con đã tắt Ipad đi quay sang cậu hỏi.



"Ba ba nhỏ, con có vài câu hỏi muốn hỏi ba ba nhỏ."

Trương Mạn Đường ngồi xuống giường mỉm cười đáp.

"Được, con có vấn đề gì sao?"

Trương Tu gật đầu, thật sự nghiêm túc mà hỏi.

"Ba ba nhỏ thích màu gì?"

Trương Mạn Đường không biết Trương Tu hỏi vấn đề này làm gì nhưng vẫn trả lời nhóc con.

"Màu xanh."

Trương Tu nghiêng đầu.

"Vậy ba ba nhỏ có biết con thích màu gì hay không?"

Trương Mạn Đường luôn quan sát tỉ mỉ Trương Tu trong cuộc sống hàng ngày, cậu biết thói quen ăn uống, sở thích cùng sức khỏe của nhóc con, đương nhiên chuyện màu sắc cũng có thể nắm được.

"Tiểu Tu thích màu đỏ."

Trương Tu gật đầu hỏi tiếp.

"Vậy ba ba nhỏ thích ăn món gì nhất?"

Trương Mạn Đường im lặng, hình như cậu không có món ăn gì đặc biệt yêu thích nhất thì phải.



"Ba ba nhỏ thích nấu ăn cho con cùng ba ba, nếu như hai người ăn ngon miệng thì món đó ba ba nhỏ đều thích cả."

Nói rồi Trương Mạn Đường đút cho Trương Tu một miếng cao quy linh cùng trân châu, nhóc con nhai nhai vài miếng còn làm biểu hiện trợn lớn hai mắt, dơ một ngón tay cái lên vô cùng phô trương.

"Con cũng vậy, món ba ba nhỏ làm con đều thích."

Trương Tu vừa ăn lại vừa hỏi tiếp.

"Vậy ba ba nhỏ thích biển hay thích núi."

Trương Mạn Đường không có quá khứ đẹp với nước, cho dù Trương Dạng đã từng dạy cậu học bơi, còn áp dụng cách thức khuyến khích học tốt nhưng nếu như được chọn có lẽ cậu sẽ chọn núi.

"Chọn núi đi."

Trương Tu gật đầu.

"Con cũng vậy."

Sau đó Trương Tu lại hỏi cậu rất nhiều, Trương Mạn Đường vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi kia của nhóc con, nhóc con hỏi nhiều, thỉnh thoảng còn ghi lại ra giấy nữa. Trương Mạn Đường hỏi Trương Tu ghi ra giấy làm gì, Trương Tu nói rằng cô giáo giao bài tập về nhà, phải viết một bài về sở thích. Trương Mạn Đường cũng khó hiểu, nếu như là sở thích của bản thân vậy thì đi hỏi cậu làm cái gì, Trương Tu lúc đó lại lảng tránh chạy ra ngoài nói muốn xem TV.
Danh sách truyện HOT