Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Một câu nói nhưng rõ là có hai ý tứ, Linh Đan định dừng lại đôi co vì sự ngu ngốc nông cạn của cô ta, nhưng Lâm An khôn ngoan hơn kéo vội tay cô ta ra ngoài xe về mất hút…

Tuyết San nhìn bóng họ đi về hẳn thì mới chậm dãi cùng chồng đi lên phòng, cô thở dài ngồi trên giường thì Giang Minh nói lời áy náy:

- Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không chấp nhận cuộc xin lỗi này, đã khiến cho em phải nhận thêm thiệt thòi rồi!
- Không phải lỗi tại anh mà!
- San…
- Em thực sự không sao! Thôi mình ngủ đi anh!

Hai vợ chồng lên giường nằm, Giang Minh nhớ tới việc ngày mai Tuyết San đi học thì ngỏ ý muốn cô ở nhà thêm ngày nữa:

- Em này?
- Vâng!
- Em cứ nghỉ thêm hai ngày nữa rồi hãy đi học nhé?
- Em biết anh lo lắng điều gì nhưng trốn tránh không phải là cách, nghỉ một hay hai ngày cũng không làm mọi việc lắng xuống được! Chuyện gì cũng cần có thời gian, mà bây giờ ai có nói gì em cũng không để ý đâu,
- Tạm thời cứ nghe anh ở nhà hai ngày thôi!
- Anh định làm gì ạ?
- Anh nhất định không để vợ anh thiệt thòi. Hãy chờ anh, còn giờ thì mình ngủ nhé?
- Vâng…

Tôi không biết anh định làm gì nhưng chỉ cần anh nói thì tôi sẽ tin, tôi tin vào người đàn ông của mình sẽ không bao giờ để tôi phải thất vọng, rằng anh sẽ bảo vệ tôi thật tốt…

Lúc này Lâm An chở Linh Đan về, có điều tới nhà rồi nhưng Lâm An chưa vội để Đan xuống xe mà còn nhắc nhở:

- Lúc nãy ở nhà Anh Giang Minh em hơi nóng tính đấy!
- Nhìn thấy con ranh đó em chỉ muốn cào nát mặt nó ra, lúc nào cũng cao ngạo, ra vẻ thông minh!
- Thì nó thông minh thật mà! Em phải nhẫn nhịn một tí đi, chị thấy anh Minh không còn như ngày trước đâu, anh ấy thay đổi rồi!
- Chỉ tại con khốn đó! Em nuốt không trôi mối hận này, mẹ nhà nó còn dám vặn tay em nữa, đến giờ vẫn đau!
- Bình tĩnh đã! Nghe chị, cố nuốt xuống, cơ hội trả đũa còn nhiều vội gì chứ, cứ để nó mất phòng bị thì ta đánh nó mới không kịp trở tay!
- …
- Nghe chị nói gì không?
- Vâng.
- Giờ vào nhà đi, có gì mai gặp!
- Vâng!

Nằm trên giường một hồi lâu rồi nhưng Linh Đan vẫn không nuốt trôi cục tức này, lại nghĩ tới cảnh Giang Minh cầm tay Tuyết San một cách tình cảm thì cô ta càng sôi máu.

Từ trước đó mọi sự ưu ái vẫn là bản thân cô ta được hưởng, hay như lúc Giang Minh yêu Lâm An thì Linh Đan vẫn được Giang Minh chiều chuộng, quan tâm, đến khi Lâm An và anh chia tay thì sự gần gũi của Linh Đan càng nhiều hơn. Hầu như đi đâu, làm gì thì Giang Minh cũng ưu tiên hết, vậy mà từ lúc anh cưới vợ về là anh thay đổi, không quan tâm như trước, Linh Đan nghĩ tới là giận, rồi chuyển sang hận Tuyết San nhiều hơn…

Qua ngày hôm sau, Tuyết San nghe lời chồng nghỉ ở nhà mà không lên lớp nữa. Bữa sáng cả nhà ngồi đông đủ, vừa mới ăn được thìa cháo thì cô nghe chị dâu Cát Phượng cố ý khơi gợi lại chuyện hôm qua:

- Thưa ba mẹ! Con không có ý gì nhưng chuyện của Tuyết San hôm qua đã ảnh hưởng tới cổ phiếu của công ty không ít đâu ạ!

Ông Giang Hào biết chuyện cổ phiếu bị ảnh hưởng, nhưng chuyện này ông cũng biết không phải là do con dâu thứ gây ra nên ông gạt đi rồi quay qua nhắc hai con trai:

- Giang Vũ và Giang Minh, hai con xem xử lý chuyện này đi!
- Vâng ạ! Ba yên tâm ạ!

Giang Minh nghe anh trai nói thì cũng lên tiếng:

- Ba mẹ yên tâm, chúng con sẽ nhanh chóng giải quyết việc này!
- Được rồi! Ăn sáng đi!
- Vâng ạ!

Tuyết San biết chị dâu cố ý nói chuyện để ba mẹ nghĩ mọi phiền toái dù có là lý do gì thì cũng là tại cô mang lại, chị ta đúng là không có gì tốt lành cả. Giang Minh hiểu vợ đang phiền lòng nên lúc hai vợ chồng tiễn nhau ra cổng thì anh nói với cô:

- Em cứ ở nhà đừng lo gì cả, mọi việc cứ để anh giải quyết!
- Em biết rồi! Anh đi cẩn thận!
- Trưa nay anh đi tiếp khách, anh không về ăn cơm cùng em được, em đừng buồn nhé!

Cô muốn chồng yên tâm nên chủ động hôn lên má anh rồi cười nói:

- Em không buồn mà chỉ nhớ thôi!
- Nhớ gì cơ?
- Nhớ chồng!

Giang Minh hạnh phúc hôn lại cô rồi mới lên xe đi tới công ty, Tuyết San đợi xe chồng đi khỏi thì đi ra vườn dạo chứ không lên phòng. Thế nhưng chút riêng tư này cũng bị phá đám bởi người chị dâu xấu tính kia:

- Vợ chồng giả mà sướt mướt thế? Định diễn cho cả nhà xem à?
- Chị nói gì, em không hiểu?
- Cô cũng giỏi giả vờ và giỏi lấy lòng cả nhà lắm! Đến chồng tôi bây giờ cũng đứng về phía cô rồi!
- Chị nói linh tinh gì vậy, để ba mẹ nghe được sẽ không hay đâu!
- Cô biết sợ à? Biết sợ thì đã không ký cái hợp đồng kia chứ nhỉ?
- Chị đừng có nói linh tinh!

Tuyết San không muốn đôi co với hạng người này nên cô tránh đi, một khi nóng tính sơ suất một ý nhỏ thôi cũng sẽ thành chuyện lớn, mà đang trong lúc nước sôi lửa bỏng này thì cô càng phải cẩn thận. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chị ta không để cô đi mà còn nói khó nghe hơn:

- Mày nên nhớ mà chỉ là loại cỏ tạm bợ, đừng tỏ ra thông minh, hiểu chuyện làm gì, khôn ngoan thì đứng ở vị trí của mình, còn thích loi choi thì tao không để yên đâu!
- Chị nói thế không sợ tôi khoe ba mẹ à?
- Mày giỏi thì khoe đi, tao có trong tay đoạn video chồng mày nói với tay trợ lý hôm trước khi chúng mày kết hôn đấy! Sẵn tiện đây tao cho nghe mà biết nhé? Nghĩ lại xem có nên giúp đỡ thằng chồng hờ của mày tiếp không?

Cô ta bật đoạn video lên cho cô nghe, mặc dù lúc trước biết là hai người chỉ là quan hệ hôn nhân giả nhưng sao khi nghe giọng nói lạnh nhạt của anh khi đấy nói khiến cô có chút buồn, nội dung đoạn video được phát thì tiếng của Giang Minh nói với trợ lý Trần:

- Cậu soạn kỹ hợp đồng giữa tôi và cô ta, thời hạn là 2 năm!
- Các điều khoản thì sao ạ?
- Tôi không yêu cô ta nên tự cậu cho vài điều khoản cơ bản là được! Nhưng nhớ nhấn mạnh không được tham dự vào chuyện cá nhân của tôi, không chung giường.
- Em nói này, tiểu thư nhà Trịnh gia cũng thuộc hàng xinh đẹp, giỏi giang mà vẫn không vừa mắt của sếp à?
- Vớ vẩn! Tôi không thích cô ta! Không bao giờ thích!
- Thế sếp vẫn còn vương tình cũ Lâm An?
- Đừng có nói linh tinh…

Nghe tới đó cô ta tắt đi rồi cười nhạo nói với Tuyết San:

- Sao? Nghe rõ chưa loại vợ tạm?
- Đây không phải là giọng của chồng tôi, chị đừng có nói linh tinh! Nếu không còn gì thì tôi đi vào đây!
- Đứng lại!

Tuyết San nghe chị ta gào phía sau nhưng cô cứ bước đi, cô lên phòng đóng chặt cửa vào rồi lấy máy gọi cho Vinh Nam, nhưng lúc này không thấy cậu ấy bắt máy, chắc là đang bận học rồi. Cô không đợi được nên gọi về cho chị gái Tuyết Lan, may quá chị cô đã bắt máy:

- Chị đây!
- Chị này…
- Sao?

Tuyết San nghe tiếng chị mình hỏi thì cô cũng không muốn giấu nữa, cô ngập ngừng một lúc thì nói với chị gái:

- Chị! Em có chuyện này muốn kể với chị!
- Có gì mà cứ ấp úng thế? Nói chị xem nào?

Cô kể hết đầu đuôi câu chuyện của hai vợ chồng cho chị gái nghe thì chị cô lúc đầu là bất ngờ, nhưng sau một hồi suy ngẫm thì chị ấy nói:

- Được rồi! Chuyện chồng em bảo chờ thì em cứ chờ đi! Chị tin chồng em sẽ có cách giải quyết, còn về đoạn video kia để chị nghĩ cách.
- Vâng.
- Đừng lo, với sự hiểu biết của chị về chồng em thì chị nghĩ Giang Minh sẽ sớm lấy lại công bằng cho em, nhưng chị nghĩ mấy người kia không chịu ngồi yên đâu, đây mới chỉ là bước đầu họ cảnh cáo em thôi! Từ giờ đi học em và Vinh Nam cũng cẩn thận, giữ khoảng cách chút!
- Vâng, em hiểu rồi!
- Yên tâm! Có gì còn chị ở bên cạnh em!
- Vâng ạ!

Nói ra mọi chuyện với chị gái khiến Tuyết San yên tâm hơn rất nhiều, ít ra cô cũng có chị là người tâm sự những lúc như thế này, không phải chuyện gì cũng nói với chồng được.

Buổi trưa đó chồng không về, nhưng trước khi đi ăn với đối tác thì anh có gọi về nhắc cô ăn uống rồi nghỉ ngơi, lúc trước nghe đoạn video đó thì có chút buồn nhưng giờ thì hết rồi! Cô ăn trưa xong thì ngủ một giấc tới chiều mới dậy, đang ngồi xem lại bài vở thì thấy Vinh Nam gọi tới cho cô:

- Tớ nghe đây!
- Cậu xem tin gì chưa?
- Tin gì?
- Trợ lý Trần đầu giờ chiều mới cho mở một cuộc họp báo, tin tức cậu bị mấy người cố ý hãm hại đã được đưa lên bảng tin chính đó. Chồng cậu đứng ra giải thích rõ chuyện này rồi!
- Thật hả?
- Ừ!
- Vậy thì tốt quá rồi! Sáng nay chị dâu tớ nói do chuyện này khiến giá cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng mà tớ lo mãi, nhưng giờ thì yên tâm rồi!
- Cậu nghĩ thế à?
- Ừ! Chồng tớ vội vàng cho trợ lý Trần mở cuộc họp báo thì chỉ có lý do này thôi, vì sáng nay ba chồng tớ cũng nhắc cả anh chồng tớ mau chóng giải quyết chuyện này mà!
- Theo con mắt đàn ông của tớ nhận thấy thì lý do chồng cậu mở cuộc họp báo này phần lớn là vì muốn minh oan cho cậu, còn chuyện cổ phiếu tăng hay giảm chỉ là chuyện nhỏ.
- Cậu định dở bài xem tử vi ra đấy à?
- Ừ! Tớ đoán chỉ có chuẩn!
- Thôi nhá, không nói với cậu nữa, tớ đi học bài đây, nhớ lát gửi qua mấy bài hôm nay học cho tớ nữa đó!
- Biết rồi! Này…không tin lời tớ nói thì cứ mở đoạn tin phát đầu giờ chiều nay của chồng cậu ra mà xem, nhìn Man lắm luôn nhé! Lớ ngớ như cậu lại vớ được huy chương, mà lại là huy chương vàng đấy nhỉ!
- Biến đi…nói lắm…
- Ha ha…

Tuyết San nghe cậu bạn khen chồng thì tâm tình cô vui vẻ hẳn, cũng tò mò xem anh giải thích chuyện đó ra sao nên cô mở máy lên xem…

Danh sách truyện HOT